Anh đi xuyên qua những lời chửi rủa, những tiếng la hét phẫn nộ, thù địch. Phía trên khán đài là những tấm biểu ngữ khổ lớn, ghi số áo thi đấu của anh và thông điệp: “Cút về nhà đi!” hay “Đồ phản bội!”. Anh là David Beckham...
![]() |
| Những biểu ngữ với thông điệp không hề chào đón David Beckham trở lại. Ảnh: mirror.co.uk |
Anh đi xuyên qua những lời chửi rủa, những tiếng la hét phẫn nộ, thù địch. Phía trên khán đài là những tấm biểu ngữ khổ lớn, ghi số áo thi đấu của anh và thông điệp: “Cút về nhà đi!” hay “Đồ phản bội!”.
Anh là David Beckham, hay còn gọi là Becks, một siêu sao của bóng đá hiện đại, một món hàng hấp dẫn của các show quảng cáo và thần tượng trong trái tim hàng triệu người. Hai năm trước đây, Beckham đã ký một hợp đồng “khủng long” trị giá tới gần 250 triệu euro với đội bóng L.A.Galaxy và anh trở thành “Becks yêu quý” của các cổ động viên đội bóng này. Giờ đây, trong con mắt nhiều cổ động viên L.A.Galaxy, “Becks yêu quý” là hiện thân của Judas, của lòng trung thành bị lợi dụng và xúc phạm.
Câu chuyện của Beckham ngày càng trở nên phổ biến hơn trong thế giới bóng đá hiện đại. Nó cho thấy, trong một đời sống bóng đá được thương mại hóa đến mức kinh khủng như hiện nay, vẫn tồn tại sự giằng xé quyết liệt giữa các giá trị, khi lòng trung thành bị thử thách không chỉ bởi hàng núi tiền mà còn vì những cái khác nữa.
Khi ký hợp đồng với L.A.Galaxy, hẳn nhiên Beckham muốn tìm một bến đỗ (nhiều tiền) cho những năm cuối cùng trong sự nghiệp nổi tiếng của mình. Những sứ mệnh mà người ta khoác cho anh như là một “đại sứ bóng đá” nhằm phát triển môn thể thao đại chúng này ở đất nước của bóng bầu dục và bóng chày (điều mà Pele và nhiều siêu sao khác đã từng đảm nhiệm) chẳng qua chỉ là lớp kem trên chiếc bánh ngọt nhiều màu sắc. Tuy nhiên, cùng với thời gian, có lẽ Beckham dần hiểu ra một điều là ngoài tiền bạc ra, cái khát khao được thi đấu ở một giải vô địch có sức cạnh tranh cao, được góp mặt trong đội hình “tam sư” thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia, vẫn còn hết sức mãnh liệt trong con người anh. Mà những điều đó thì ở một giải như giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS và CLB như L.A.Galaxy không thể nào mang lại cho Beckham.
Vậy là Beckham đã thể hiện một phong độ hết sức mờ nhạt khi thi đấu cho L.A.Galaxy, mặc dù ngay lập tức anh được trao băng đội thủ quân đội bóng này. Mùa giải đầu tiên, anh thi đấu đúng 5 trận, mùa thứ hai thi đấu nhiều hơn nhưng cũng chỉ ghi được 5 bàn và góp 10 đường chuyền thành bàn. Trong cả hai mùa giải có Beckham, L.A.Galaxy thậm chí còn không lọt được vào vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS.
Tệ hơn nữa là mỗi khi cần thể hiện phong độ để hy vọng được gọi lại vào đội tuyển Anh, Beckham lại tìm về châu Âu để thi đấu theo những hợp đồng cho mượn. Mùa trước là với Arsenal, còn mùa bóng vừa qua là với AC Milan. Trong thời gian thi đấu cho AC Milan, Beckham thậm chí còn bày tỏ ý định phá hợp đồng với L.A.Galaxy để ở lại thi đấu cho đội bóng sọc đỏ đen của Italia. Chỉ đến khi hai bên không đạt được thỏa thuận, Beckham mới miễn cưỡng quay trở lại nước Mỹ...
Thế cho nên việc các cổ động viên của L.A.Galaxy thể hiện thái độ thù địch với Beckham là có thể hiểu được! Họ có thể làm gì khác, trong khi họ bày tỏ tình cảm yêu mến Beckham, còn anh thì lại công khai yêu mến... AC Milan!
Vẫn biết rằng trong bóng đá hiện nay, một bàn thắng đôi khi có thể làm cho tất cả quay ngoắt 180 độ! Tình cảm của các cổ động viên vốn cũng không bền vững và một người trước đó là tội đồ thì chỉ sau ít phút có thể lại trở thành người hùng. Thế nhưng câu chuyện về Beckham (và thái độ các cổ đông viên L.A.Galaxy đối xử với anh) vẫn là điều đáng suy ngẫm về một khái niệm khá xa xỉ trong bóng đá hiện nay, đó là lòng trung thành.
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận