Thứ Bảy, 30/05/2009, 23:38

    Lòng tự hào

    Trận đấu quan trọng nhất của cả mùa giải, chung kết Champions League, đã kết thúc. Bóng đá châu Âu có một “tân vương”, Barcelona. Trong một mùa bóng khó quên, đội bóng của HLV trẻ tuổi “Pep” Guardiola đã làm nên Cú Ăn Ba Vĩ Đại...

    Trận đấu quan trọng nhất của cả mùa giải, chung kết Champions League, đã kết thúc. Bóng đá châu Âu có một “tân vương”, . Trong một mùa bóng khó quên, đội bóng của HLV trẻ tuổi “Pep” Guardiola đã làm nên Cú Ăn Ba Vĩ Đại: vô địch quốc gia, đoạt cúp quốc gia và rồi lên đỉnh châu Âu với chiếc cúp vô địch Champions League danh giá đoạt được sau 90 phút thư hùng cùng MU ở sân Olimpico.

    Nhưng trong cái đêm huyền diệu ở Roma, các cổ động viên của đội bóng xứ Catalan còn sướng phát điên lên vì một điều khác: trong đội hình của Barca vô địch Champions League ấy, có tới 7 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của câu lạc bộ, trong đó có 6 người là Tây Ban Nha chính gốc! Lionel Messi, mặc dù là người , nhưng cũng là sản phẩm của lò đào tạo này từ năm anh mới 13 tuổi.

    Còn HLV “Pep” Guardiola cũng là một người Catalan!

    No image available
    Theo báo chí Tây Ban Nha, hơn một triệu CĐV đã đổ ra đường chào đón những nhà tân vô địch, tạo nên bầu không khí chưa từng có ở Barcelona. Ảnh internet

    Nó cho thấy rằng ngay cả trong thời đại toàn cầu hóa bóng đá như hiện nay, khi mà phải đoạt lấy những danh hiệu bằng mọi giá, khi đồng tiền tỉ phú có thể mua được cả một “dải thiên hà” để tạo nên đội bóng, thì bên cạnh niềm vui chiến thắng, vẫn có chỗ cho lòng tự hào, cho sự tự tôn về những cầu thủ “của mình”.

    Khi mùa bóng ở châu Âu kết thúc với trận chung kết Champions League ở Roma, thì ở Việt , mới bắt đầu giai đoạn hai của mùa giải. Và trước khi bước vào giai đoạn hai này, nhân vật chính là “ngoại binh”!

    Lý giải về nguyên nhân sa sút không ngờ của T&T sau giai đoạn một (cầm đèn đỏ), HLV Triệu Quang Hà than thở (trước khi bị “trảm”, để thay bằng Hữu Thắng): Ngoại binh của chúng tôi kém quá!

    Định đang phải quay cuồng với bài toán trụ hạng, người ta bảo: Ngoại binh “chân gỗ” quá!

    Còn những đội đang hớn hở với vị trí khả quan sau giai đoạn 1 (trừ trường hợp QK4), cũng được cho là nhờ may mắn sở hữu những “chân tiền” mác ngoại!

    Có nghĩa là hầu hết các đội, thành công hay thất bại, đều đặt cược vào ngoại binh.

    Cần ngoại binh chất lượng cao nên HLV Lê Thụy Hải của câu lạc bộ Thể Công phải lặn lội nửa vòng trái đất sang tận với hy vọng “tậu” được ba ngoại binh thuộc diện “hàng khủng” về giúp đội trong cơn khủng hoảng.

    Cần ngoại binh nên XM.Hải Phòng đã bắt mối với Mohameh Kallon, cầu thủ gốc Sierra Leone, từng chơi cho Inter Milan lừng danh thuở đỉnh cao phong độ, để mời cầu thủ này về đá với mức tiền lương dự kiến lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng (thương vụ này không thành bởi cầu thủ này không muốn sang thi đấu ở Việt Nam).  

     Lẽ dĩ nhiên, luật ở bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn giới hạn số cầu thủ ngoại xuất hiện trên sân (dẫu cho vẫn có thể “lách” bằng cách nhập tịch cho một hai người), nên không thể có chuyện như có lần Chelsea ra quân với toàn bộ đội hình gồm đủ các loại quốc tịch, chỉ trừ là người Anh! Nhưng không thể phủ nhận một hiện trạng là các cầu thủ ngoại hiện nay đang là thành phần quan trọng nhất của hầu hết các đội bóng. Họ đá hay, câu lạc bộ lên hương, đá dở, câu lạc bộ lãnh đủ!

    Niềm tự hào là một cái gì đó trừu tượng, nhưng cũng hết sức cụ thể. Như Barcelona đã từng! Hy vọng các nhà làm bóng đá của ta chú trọng đầu tư cho các lò đào tạo nội địa, biết đặt cược vào lớp trẻ. Có như thế, may ra, một ngày nào đó, bên cạnh niềm vui chiến thắng, còn có niềm tự hào vô bờ về những cầu thủ “mác nội” của mình! 

    YÊN BA

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...