QĐND - Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) tiến hành tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Lục bát Tết”. Tuy quy mô và cơ cấu giải thưởng không lớn nhưng cuộc thi vẫn thu hút đông đảo người yêu thơ tham gia, thêm một lần minh chứng sức sống của thể thơ mang đậm hồn cốt dân tộc.
Chỉ trong hai tuần phát động, lại diễn ra vào những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, khi người người bận bịu việc riêng chung, nhưng Ban tổ chức nhận được gần 1.000 bài thơ dự thi. Ban tổ chức đã tiến hành đọc, thẩm định và chọn ra 158 tác phẩm của 50 tác giả vào vòng chung khảo. Những tác phẩm vào vòng chung khảo được chuyển đến Ban giám khảo, gồm: Nhà thơ Nguyễn Thái Dương, nhà thơ Cao Xuân Sơn và nhà văn Trần Nhã Thụy, để chấm điểm độc lập. Kết quả, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Trần Khải Duy, sinh viên năm thứ 4 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) với chùm thơ: “Tết ghé sân thiền”, “Vừa câu chữ đủ gieo vần Chạp Giêng”, “Tiềm thức Quy Nhơn”.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích tặng các tác giả. Về chất lượng các tác phẩm dự thi, nhà thơ Cao Xuân Sơn, thành viên Ban giám khảo, chia sẻ: “Tôi ngạc nhiên vì số lượng bài nhiều, vui mừng vì chất lượng bài khá đồng đều, nể phục về khả năng làm thơ và tâm tình của các tác giả. Điều quan trọng là qua Cuộc thi thơ “Lục bát Tết” lần này đã khơi được mạch ngầm tính dân tộc trong tâm tình người làm thơ”.

Trong số các bài thơ gửi về tham dự cuộc thi, không tránh khỏi có nhiều bài thơ chỉ đáng xếp vào dạng bài vè bởi làm thơ đâu có dễ, không phải ai cũng làm được thơ. Tuy nhiên, một cuộc thi thơ mà chọn ra được chục bài thơ hay trong số gần ngàn bài thơ thì có thể xem cuộc thi đã đạt được thành công. Cuộc thi thơ “Lục bát Tết” đã có công trình làng khá nhiều bài thơ lục bát hay của những cây bút không chuyên như của tác giả đoạt giải 3 Nguyễn Thái Bình (Bình Thuận) đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin với bài thơ “Nhặt lá hoa mai”: “...Tôi ngồi nhặt lá u mê/ Níu cây chẳng chịu bay về đất sâu/ Nghe như có tiếng nguyện cầu/ Ở trong đất đá nhiệm mầu nở hoa”.
Điều đáng nói hơn, rất nhiều bạn trẻ có năng khiếu thơ ca đã gửi tác phẩm dự thi. Đối với những người mới bước đầu làm thơ, lục bát là thể thơ giúp họ thể hiện được cảm xúc tâm hồn, đồng thời lại “rèn luyện” kỹ thuật làm thơ để biết dụng chữ, gieo vần... Đọc chùm thơ giành giải nhất của tác giả Nguyễn Trần Khải Duy, nhất là bài thơ “Tết ghé sân thiền”, chắc không nhiều người nghĩ tác giả mới 22 tuổi đã có thể sáng tác những câu thơ lục bát điêu luyện về tứ thơ, vần điệu: “Bút ngoan cùng với sách hiền/ Ngủ quên trước cổng sân thiền đêm qua/ Chỉ còn bảng lảng hương hoa/ Câu kinh trên áo cà sa ngủ rồi/ Đột nhiên mưa gió luân hồi/ Mai đào bừng tỉnh nghe hơi Tết về/ Ở thành thị nhớ nhà quê/ Ở quê nhà nhớ cơn mê thị thành”.
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Giám đốc Saigon Books cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã xuất bản tuyển tập “Chạm một miền xuân” gồm tất cả các bài thơ lọt vào vòng chung khảo. Và Saigon Books cũng sẽ cố gắng duy trì cuộc thi thơ lục bát thành cuộc thi thường niên để tạo thêm “sân chơi” cho các cây bút yêu thơ lục bát của dân tộc Việt Nam”.
HÀM ĐAN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận