Thứ Tư, 06/02/2013, 17:57

    Lũng Cú, mùa Xuân

    QĐND - Sắc Xuân đã bừng lên trên dải biên cương Hà Giang, trên mỗi khuôn mặt của người chiến sĩ biên phòng. Đường lên Đồn Biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) được trải nhựa từ mấy năm trước, 2 bên đường thấp thoáng những ngôi nhà mới, những vạt hoa bạc hà, hoa tam giác mạch cuối vụ, vạt hoa cải vàng tươi khoe sắc...

    QĐND - Sắc Xuân đã bừng lên trên dải biên cương Hà Giang, trên mỗi khuôn mặt của người chiến sĩ biên phòng. Đường lên Đồn Biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) được trải nhựa từ mấy năm trước, 2 bên đường thấp thoáng những ngôi nhà mới, những vạt hoa bạc hà, hoa tam giác mạch cuối vụ, vạt hoa cải vàng tươi khoe sắc.

    No image available
    Gói bánh chưng đón Tết ở Đồn Biên phòng Lũng Cú.

    Năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có các chủ trương đối sách đúng đắn, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trên biên giới, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới quốc gia. Địa bàn phụ trách còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ đồn không quản ngày đêm, khí hậu khắc nghiệt, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thượng tá Nguyễn Hải Lý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, người có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với biên cương, cho biết: Ngoài tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các dự án trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tích cực tham gia chương trình “Mái ấm biên cương”, giúp xóa nhà tạm cho 13 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã. Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới ” luôn được đẩy mạnh.

    Ngoài việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đồn Biên phòng Lũng Cú là bảo đảm cho sắc cờ trên đỉnh núi Rồng lúc nào cũng đỏ tươi, bởi đó là biểu tượng của sức mạnh, lòng tự hào, ý chí quật cường của cả dân tộc. Đó là một vinh dự không phải ai cũng có được. Có lẽ, khi đứng ở vùng đất địa đầu của Tổ quốc, người ta mới hiểu hết ý nghĩa thiêng liêng của việc làm cao cả ấy. Trên vùng đất thiêng cực Bắc, đã có bao nhiêu truyền thuyết đáng tự hào, để rồi mỗi ai đặt chân lên mảnh đất địa đầu đều cảm thấy ấm lòng, tin yêu Tổ quốc mình hơn. Trong nắng sớm hay trong sương mù, lá cờ vẫn tung bay, như ngọn lửa kiêu hãnh giữa bầu trời biên cương. Vọng nghe âm hưởng bức thông điệp gửi các thế hệ con cháu mai sau hãy tiếp tục giữ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Theo chân Giàng Thìn Hòa ở Trạm Biên phòng Lũng Cú, qua cánh đồng Thèn Pả, chúng tôi tới thăm các gia đình ở xóm Lô Lô Chải, Cờ Tẳng, Sáy Sà Phìn và cuối cùng là Séo Lủng, Tả Gia Khâu - xóm cực Bắc Tổ quốc. Giữa vùng đá xám, lấp ló trong màu xanh của Sa mộc, cây đào, cây lê trút lá chuẩn bị cho mùa lộc mới, là những bản làng trù phú, màu xanh rờn của các loại rau đậu, cỏ chăn nuôi. Bất ngờ nhất đó là hồ treo ở xóm Sáy Sà Phìn, nước trong xanh in hình mây núi, hồ cung cấp nước cho 2 xóm Sáy Sà Phìn và Cờ Tẳng, có gia đình ở Tả Gia Khâu cũng đến gùi nước. Bà con và Bộ đội Biên phòng luôn ý thức việc bảo vệ môi trường, giữ được nguồn nước. Khi ngang qua hồ, chúng tôi gặp một chiến sĩ biên phòng đang giúp bà con lấy nước vào can. Những can nước mang đậm nghĩa tình quân dân. Đi tới đâu cũng thấy bà con gọi mời, chuyện trò thân mật với cán bộ chiến sĩ đồn. Có nhiều câu chuyện tình cảm động giữa người lính biên phòng với các cô giáo trẻ, các cô gái bản, chuyện những tổ ấm của BĐBP nơi biên cương đầy nắng gió. Rồi chuyện bà con ở 2 xã Ma Lé, Lũng Cú luôn sát cánh cùng BĐBP bảo vệ biên cương, tạo nên sức sống mãnh liệt nơi này.

    No image available

    Văn nghệ chào xuân mới trên cực bắc Tổ quốc.

    Trong ngôi nhà mới của mình ở xóm Sáy Sà Phìn, chị Chỏ Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Lũng Cú, tâm sự: Nhà mình thuộc Chương trình “Mái ấm biên cương”, do BĐBP và MTTQ tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ. Gia đình mình biết ơn BĐBP lắm. Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, Vàng Mí Cấu, tâm sự: Không chỉ các cán bộ xã mà đến các thôn bản bà con đều tỏ lòng biết ơn BĐBP, đặc biệt là cán bộ tăng cường và các sĩ quan của đồn tham gia sinh hoạt với các chi bộ thôn bản. Các anh luôn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, QP-AN, giúp bà con địa bàn làm ăn có hiệu quả...

    Giữa sương mù gió lạnh, giữa khó khăn, vậy mà vẫn có những đêm văn nghệ “Cây nhà lá vườn” diễn ra đầy ấn tượng. Rồi cả một chương trình đặc sắc đón chào năm mới được diễn ra ngay chân cột cờ Lũng Cú, có cả đại diện Bộ tư lệnh BĐBP, đoàn của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đoàn Ca múa Nhạc tỉnh Hà Giang, huyện Đồng Văn. Giá lạnh, hơn 400 bậc đá, ấy vậy mà bà Sùng Thị Hờ, xóm Thèn Pả, vẫn lên và chăm chú xem văn nghệ. Bà tâm sự, mỗi lần có văn nghệ ở xã, bà và các con cháu đều lên xem, cảm động và phấn khởi lắm. Bà sẽ bảo con cháu mình và bà con trong xóm cùng làm giàu, cùng BĐBP giữ vững biên cương Tổ quốc.

    Bài và ảnh: PHƯƠNG HOA

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...