QĐND - Châu Âu đã vào mùa bóng mới. Đêm qua, Giải vô địch Pháp Ligue I và Giải Đức Bundesliga đã khai màn. Đầu mùa, chưa thể bàn đoán chuyện trái ngọt trái đắng sẽ về ai song soi vào sự chuẩn bị, đặc biệt là những cuộc tiếp máu, thay máu ở các đội hàng đầu đã có thể xới lên nhiều điều...
QĐND - Châu Âu đã vào mùa bóng mới. Đêm qua, Giải vô địch Pháp Ligue I và Giải Đức Bundesliga đã khai màn. Đầu mùa, chưa thể bàn đoán chuyện trái ngọt trái đắng sẽ về ai song soi vào sự chuẩn bị, đặc biệt là những cuộc tiếp máu, thay máu ở các đội hàng đầu đã có thể xới lên nhiều điều. Ngoại trừ anh nhà giàu mới nổi Monaco, danh sách các quý vị có thể tranh đua ngôi đầu ở hầu hết các giải đều không có gì thay đổi. Nhưng sự thay đổi thú vị và đáng theo dõi thay lại nằm ở chất, hứa hẹn sự cạnh tranh quyết liệt để chinh phục ngôi đầu các giải quốc nội cùng châu lục. Chỉ xét hai giải Pháp và Đức với sự nổi trội của Paris Saints Germain và Bayern Munich đã thấy sự đổi thay của họ đã đầy sức đe dọa.
Chẳng mấy ai nghĩ rằng Monaco trong mùa đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất nước Pháp sẽ sớm lật đổ ngai vàng của Paris Saints Germain (PSG). Và cũng chẳng có ai xem việc PSG đổ những đống vàng ra chỉ để thêm vững ngai vàng quốc nội. Đích ngắn, sự khát khao của họ là châu Âu kia. So với phần đông các CLB bóng đá Pháp, PSG dẫu sao vẫn là kẻ sinh sau, họ thành lập năm 1970, quá trẻ so với những Lyon, Marseille hay Monaco… Họ chưa có chiến tích lớn ở châu lục. Nhưng đã đến lúc Pa-ri phải thay đổi, phải trở thành "thủ đô ánh sáng" về bóng đá. Thêm một mùa hè lóng lánh kim tiền, đội hình PSG rực sáng với những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Đã có tiền đạo I-bra-hi-mô-vích, nay lại thêm Ca-va-ni, cầu thủ được chuyển nhượng với giá cao nhất mùa này (thời điểm hiện nay). Đã có cặp hậu vệ thuộc loại hay nhất Bra-xin và thế giới Ti-a-gô Xin-va và A-lếch, giờ lại thêm Mắc-ki-nhốt. Còn nhớ Xin-va đã chơi hay như thế nào để kìm khóa các chân sút Barcelona ở mùa Champions League vừa qua để đến nỗi Barca khát thèm anh. Tiếc là họ không đủ tiền. Mà Xin-va cũng đã gắn bó, coi PSG là bàn đạp lý tưởng để anh có thể giành danh hiệu cao nhất châu Âu. Anh cũng cần yên thân, ổn định để vững chân sẵn sàng cùng tuyển Bra-xin giành ngôi vô địch thế giới vào năm tới khi World Cup được tổ chức ở quê nhà. Cũng cần nhớ, tiền đạo I-bra-hi-mô-vích mùa rồi đã ghi bàn vào lưới Barca cũng như đã từng giội bom vào tất cả các đội bóng anh đụng đầu ở các giải Thụy Điển, Tây Ban Nha, I-ta-li-a và Pháp trong sự nghiệp của mình. Năm rồi, PSG chỉ bị Barca loại vì luật bàn thắng sân khách (2-2 và 1-1 trong hai lượt trận đi-về). Bây giờ, có thêm chân sút lừng danh Ca-va-ni có nghĩa là khả năng bắn phá khung thành của PSG sẽ bứt vượt hẳn lên. Lúc này, dường như mọi điều đã sẵn sàng để PSG trở thành ngọn tháp Ép-phen cho thiên hạ đông tây phải nghiêng mình chiêm ngưỡng.
Khác với sự lỡ cơ đáng tiếc của PSG ở Champions League mùa rồi, Bayern Munich đã băng băng phá sạch mọi vật cản thẳng tiến đến ngôi vị cao nhất và làm nên lịch sử đoạt cú ăn 3. Kẻ đủ sức đối đầu với họ ở chung kết Champions League chẳng phải ai xa lạ mà chính là kình địch khó chịu mà quen thuộc Borussia Dortmund. Đòn đánh tập hậu đầu hè đã khiến Bayern có chiến thắng bất ngờ trong cuộc chiến rút ruột tiền vệ đặc sắc M.Guết-giơ của đối thủ. Người ta cho rằng không vì mất tướng tài mà Dortmund sẽ yếu đi. Trận tranh siêu cúp Đức vừa diễn ra với thắng lợi 4-2 nghiêng về Dortmund đã củng cố thêm nhận định đó. Song cũng chẳng có ai dám nghĩ đội bóng trẻ khỏe, quái kiệt này lại có thể vượt lên trong cuộc thư hùng tranh bá đồ vương cả ở giải trong nước lẫn đấu trường châu lục. Đơn giản là vì B.Munich quá mạnh đã đành mà còn mạnh hơn, toàn diện hơn mùa trước.
Tất nhiên, câu chuyện HLV Guác-đi-ô-la nắm quyền cùng những thử nghiệm đổi thay lối chơi, chen dần nhân tố Tiquy-taca T.An-ca-ta-ra vào sơ đồ là điều chưa thể sớm cho đáp án và thực tế đã có những hoài nghi, thậm chí lời lẽ gièm pha đã nổi lên. Song dẫu là sự hoàn hảo cũng cần phải nâng cấp. Còn nhiều phương án chiến thuật, còn nhiều mũi nhọn sẵn sàng, đội quân nào cũng giàu sức chiến đấu hơn. Mà xem ra Hùm Xám cùng Guác-đi-ô-la chẳng có ý rời bỏ mặt trận nào. Ở đâu họ cũng muốn ăn tất.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận