Không Nét-vét, không Rô-xic-ki, không Béc-gơ, không Pô-boóc-xki, không Smi-xơ, nghĩa là không nhạc trưởng, không người đánh chặn và không cả hai cánh. Chỉ còn “tháp chuông” Kô-lơ đã phải di thực đến câu lạc bộ hạng thấp Nu-rem-béc từ Đoóc-mun, và rất ít lần “rung chuông” báo Tiệp!
![]() |
|
Trung vệ Pê-pê ăn mừng bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.Ảnh : AP |
Không Nét-vét, không Rô-xic-ki, không Béc-gơ, không Pô-boóc-xki, không Smi-xơ, nghĩa là không nhạc trưởng, không người đánh chặn và không cả hai cánh. Chỉ còn “tháp chuông” Kô-lơ đã phải di thực đến câu lạc bộ hạng thấp Nu-rem-béc từ Đoóc-mun, và rất ít lần “rung chuông” báo Tiệp!
Với người hâm mộ Hà Nội Pha-lê Bô-hê-miêng nay chỉ còn là hàng liên doanh với Việt và đang phải vất vả cạnh tranh với cả thủy tinh Trung Hoa ở phố Hàm Long!
Trận ra quân, Séc đá như mất hồn, hết cả sắc sảo, thông minh, bay bướm. May mà Thụy Sĩ chưa đủ sắc, trọng tài gà mờ, Séc mới có được 3 điểm “bắt được”.
Nếu không kịp thời đánh thức đẳng cấp cũ, vốn còn tiềm ẩn ít nhiều trong mỗi cầu thủ Séc, họ sẽ đánh mất thương hiệu sớm thôi.
“Thế hệ vàng” của Phi-gô “đã có truyền nhân”. Bồ vốn đã được coi là “Bra-xin châu Âu” từ lâu. Nhưng Rui Cô-xta đã nói khá cay đắng: “Nếu Bồ Đào Nha có một tiền đạo như Ba-ti-xtu-ta, chúng tôi đã vô địch ở mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia”. Đó là lời tâm sự buồn do Bồ luôn thiếu tiền đạo giỏi: Ơ-xê-bi-ô không đá từ lâu, lại là người Mô-dăm-bích! Bây giờ, Bồ lại càng “Bra-xin hơn” khi có ông thầy Xcô-la-ri, đặc biệt có Pê-pê và Đề-cô, nhưng tiếc thay, họ không phải là tiền đạo!
Nói vậy, nhưng Bồ cũng đang có C.Rô-nan-đô, người đã ghi hơn 40 bàn trong mùa bóng vừa qua cho MU. Họ còn có đội trưởng Nu-nô Gô-mét. Nhiều người chê N.Gô-mét đã già, nhưng hai lần sút trúng xà ngang, cột dọc; một lần kiến tạo thành bàn thắng của Pê-pê trong trận gặp Thổ, N.Gô-mét vẫn rất cần cho Bồ, đã mấy ai làm được thế khi đã 31 tuổi?
Trận đá với Thổ, Bồ vẫn dệt gấm thêu hoa, vẫn trưng ra được một hàng tiền vệ giàu kỹ thuật bậc nhất. Năm nay, hậu vệ Bồ còn tốt hơn cả đàn anh, với Các-van-hô và Pê-pê. Chỉ cần Xcô-la-ri giữ cự li cho ba tuyến thật tốt, N.Gô-mét “lẩn” vào các tiền vệ để không biết ai là người sẽ ghi bàn, thì Bồ không chỉ có 1, mà là 6 chân sút! Lấy tuyến hai làm 2+1 vậy! Thật giả, biến ảo như ma. Khi ấy, C.Rô-nan-đô sẽ phát huy hết khả năng sát thủ và người Bồ không phải sợ bất cứ ai.
Dự đoán: Bồ thắng với 1-2 bàn cách biệt.
Thụy Sĩ-Thổ Nhĩ Kỳ: Sông rộng sau lưng
6 năm trước, U17 Thụy Sĩ vô địch châu Âu khi thắng Pháp 4-2 sau loạt pê-nan-ti. Lứa cầu thủ ấy giờ đã thay thế những Cha-giui-xát, K.Tuôc-kin-mắc, S.Hen-chóc, C.Xphoóc-da... hôm nào. Là nước đồng chủ nhà, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn Áo.
Trận đầu gặp Séc, các cầu thủ Thụy Sĩ ép sân, chạy như trượt tuyết khắp mặt cỏ, làm cho Séc lắm lúc toát mồ hôi lạnh. Tiếc thay, bóng đá không phải môn trượt tuyết đơn, cứ nhanh hơn là thắng. Họ có lửa nhưng thiếu vài cái bễ thổi lửa, tức là thiếu một vài ngôi sao có thể dẫn dòng cho lửa đỏ phụt vào khung thành Séc. Những đốm lửa Thụy Sĩ, dù khá đều và sáng, vẫn không sao tập trung lại được để nung chảy pha lê Séc.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng chả có gì phải sợ Thụy Sĩ. Họ vào tứ kết Euro- 2000, là “Đệ tam anh hào” World Cup 2002. Sau các bậc đàn anh H.Xu-ku, M.I-dét, A.Éc-đem..., giờ đây họ có E.Bê-lô-dô-glu từng tung hoành ở I-ta-li-a và Anh, có H.An-tin-tốp đang chơi cho Bay-éc Mu-ních, có N.Ka-ve-xi đang là người hùng ở Villaraval, có T.Sa-li ở Middlesborough… Và, cũng như Thụy Sĩ, họ vừa thua trận đầu (0-2) trước Bồ Đào Nha.
Bây giờ, hai kẻ bên miệng hố gặp nhau. Trận đấu này là không thể khoan nhượng.
Với Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ chả hơn gì Séc. Với Thổ, Thụy Sĩ không phải là Bồ Đào Nha.
Ưu thế chủ nhà, nỗi oan trọng tài trận trước có thể giúp Thụy Sĩ hăng hơn. Nhưng những chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ cũng thấy sông rộng sau lưng rồi, mà Thụy Sĩ cũng vậy…
Dự đoán: Hòa và hai đội đều dừng lại sau vòng bảng.
Quế Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận