Thứ Sáu, 29/09/2006, 21:13

    Lượt về vòng 1 cúp UEFA 2006-2007: Thu hẹp mặt trận

    Rạng sáng ngày 29-9, lượt về vòng 1 cúp UEFA 2006-2007 đã diễn ra với những kết quả khá bất ngờ khi những ứng cử viên cho chức vô địch như Hertha Berlin, Schalke 04, Marseille bất ngờ gục ngã trước những đối thủ vô danh...

    No image available

    Tiền đạo A-xa-moa (trái) vẫn cười tươi với đồng độikhi Schalke 04 bị loại khỏi cúp UEFA.

    Rạng sáng ngày 29-9, lượt về vòng 1 cúp UEFA 2006-2007 đã diễn ra với những kết quả khá bất ngờ khi những ứng cử viên cho chức vô địch như Hertha Berlin, Schalke 04, Marseille bất ngờ gục ngã trước những đối thủ vô danh. Nhưng liệu những thất bại trên có thực sự bất ngờ hay đó chỉ là toan tính khôn ngoan nhằm tập trung sức mạnh cho giải đấu quan trọng hơn: giải vô địch quốc gia.

    Trong khi Hertha Berlin thua chung cuộc 2-3 trước OB Odense, Marseille thua với tổng tỉ số 3-4 trước Mlada Boleslav thì Schalke 04 thua2-3 trước đại diện bóng đá Pháp Nancy. Nói về đẳng cấp, rõ ràng Nancy không thể so bì được với Schalke 04 hay OB Odense, Mlada Boleslav chẳng thể khiến giới chuyên môn và người hâm mộ liên tưởng tới điều gì. Vậy tại sao họ lại có thể đánh bại dễ dàng Hertha Berlin và Merseille đến vậy? Có lẽ câu trả lời thích hợp nhất nằm ở chỗ: kẻ bại trận muốn dồn toàn tâm toàn ý vào mặt trận giải vô địch quốc gia, mà ở đây là Bundesliga và Ligue 1.

    Tại Bundesliga, Schalke 04 đang chia sẻ ngôi đầu bảng với Bayern Munich. Hertha Berlin “lép vế” đôi chút khi xếp ở vị trí thứ ba nhưng kỳ thực họ cũng chỉ kém hai đội đồng ngôi đầu bảng trên đúng 1 điểm (9 điểm so với 10 điểm). Ai cũng biết, từ lâu nay, Bayern Munich luôn là thế lực độc tôn ở giải Bundesliga. Mùa bóng này, “hùm xám” đã không còn át chủ bài M.Ba-lách (chuyển sang Chelsea), tiền vệ chủ lực Ha-gri-vơ đang bị chấn thương cộng với hàng thủ già nua thì rõ ràng, cơ hội tiếm ngôi vô địch của Bayern Munich đang đến rất gần với Schalke 04 và Hertha Berlin.

    Trong khi đó, ở giải Ligue 1, Marseille cũng chẳng phải tay mơ khi họ đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm, kém đội đầu bảng Lyon 3 điểm. Những năm đầu 90 của thế kỷ trước, Marseille làm mưa làm gió ở Ligue 1 nhưng bây giờ là thời của Lyon. Chắc chắn thầy trò nhà Ê-môn không muốn để tuột mất cơ hội bám đuổi Lyon, nhất là vào cuối tuần này, Marseille sẽ có một trận đấu quan trọng với Toulouse, đội đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.

    Có một thực tế phũ phàng, cúp UEFA đang ngày một mất giá, do đó các đội bóng lớn luôn phải cân nhắc kỹ càng khi tham dự giải đấu này. Bị loại ở cúp UEFA thì không có gì to chuyện nhưng để vuột mất cơ hội tranh giành ngôi đầu bảng ở giải vô địch quốc gia thì rõ ràng những ông chủ ở Hertha Berlin, Schalke 04, Marseille không muốn chút nào.

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...