Trên băng ghế chỉ đạo vẫn là HLV kỳ cựu, tóc dài trắng mướt Bờ-rúc-kne-rơ; trên hàng công chàng trai cao hơn 2 mét Cô-lơ vẫn là sự lựa chọn số 1… nhưng trong trận mở màn EURO 2008, người hâm mộ không còn nhận ra một đội CH Séc hào hoa, sắc nét ngày nào.
![]() |
|
Một pha trong trận đấu CH Séc-Thuỵ Sĩ. Ảnh: Uefa.com |
Trận ra quân này, Thụy Sĩ đã thành công trong 70 phút đầu. Khống chế tốt khu vực trung tuyến, từ đó đội quân của HLV Cun tổ chức được nhiều đợt tấn công khá đa dạng. Đội trưởng Phrai không ít lần đã xuyên thủng được hàng phòng ngự đội CH Séc, chỉ tiếc rằng những cú dứt điểm của anh vẫn không thắng được thủ môn P.Chếch. Đội Thụy Sĩ tiếp tục tạo được thế trận lấn lướt trong hiệp 2, nhưng cả hai tiền đạo I-a-kin và Phôn-lan-then đều chưa có được may mắn cần thiết trước những cơ hội khá rõ ràng mà đồng đội tạo ra.
Phút thứ 71, hàng hậu vệ Thụy Sĩ dâng cao để lọt Xvi-ê-xơ-klốt, và thoáng lơ đễnh đó đã phải trả quá đắt, một bàn thua mà sau cả đội nỗ lực tràn lên tấn công cũng không sao san lấp được.
Thua trận trong ngày khai mạc, nhất là trước khán giả nhà là điều đáng tiếc, nhưng quan trọng hơn trắng tay trong trận đấu này, cơ hội đi tiếp của đội Thụy Sĩ sẽ trở nên nhỏ bé, bởi phía trước là Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn.
THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận