Thứ Ba, 30/06/2009, 10:28

    Màn tổng duyệt thú vị

    Xét trên mọi khía cạnh, Confederations Cup 2009 là màn tổng duyệt hoàn hảo cho hầu hết các đội bóng, đặc biệt là nước chủ nhà Nam Phi khi thời gian khai diễn vòng chung kết World Cup 2010 bắt đầu được đếm ngược...

    No image available
    Niềm vui của các cầu thủ Bra-xin sau khi đoạt chức vô địch Confederations Cup 2009. Ảnh: Getty

    Rạng sáng qua, Confederations Cup 2009 khép lại sau trận chung kết giàu kịch tính với cuộc ngược dòng ngoạn mục của đội tuyển Bra-xin. Thắng Mỹ 3-2, Bra-xin lần thứ ba trở thành quán quân Confederations Cup. Và xét trên mọi khía cạnh, giải đấu này là màn tổng duyệt hoàn hảo cho hầu hết các đội bóng, đặc biệt là nước chủ nhà Nam Phi khi thời gian khai diễn vòng chung kết World Cup 2010 bắt đầu được đếm ngược.

    Hiệu ứng của “hiện tượng Mỹ”

    Đại bại hai trận ra quân (thua I-ta-li-a 1-3 và Bra-xin 0-3), chẳng ai nghĩ Mỹ sẽ gây được tiếng vang ở Confederations Cup 2009. Tuy nhiên, sau thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Ai Cập, cộng thêm một chút may mắn khi Bra-xin đánh bại I-ta-li-a 3-0, Mỹ đã lách mình qua khe cửa hẹp để giành quyền vào bán kết (cùng có 3 điểm như Ai Cập và I-ta-li-a nhưng hơn về chỉ số phụ). Và trong trận bán kết, các học trò của HLV Bốp Brét-li đã tạo nên bất ngờ lớn nhất của giải khi chấm dứt chuỗi 35 trận bất bại của đội bóng số một thế giới hiện tại là Tây Ban Nha bằng chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng. Chưa dừng lại ở đây, Mỹ còn chơi một trận sòng phẳng và suýt nữa đã cho Bra-xin đo ván ở trận chung kết (dẫn trước 2-0 ở hiệp một, nhưng thua ngược 2-3 trong hiệp hai).

    Chắc chắn, trên khía cạnh chuyên môn, Mỹ là hiện tượng của Confederations Cup 2009 và họ đã tạo ra hiệu ứng đáng kể cho các đội bóng hàng đầu ở giải đấu được coi như “tiền World Cup” trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai diễn ở Nam Phi mùa hè sang năm.

    Với I-ta-li-a, cái mác ĐKVĐ thế giới của họ đang nhạt nhòa đi nhiều. Công cuộc trẻ hóa đội ngũ của HLV Líp-pi trở nên nửa vời và I-ta-li-a đã có một bài học rất đắt giá để chấn chỉnh lại đấu pháp nếu họ vẫn muốn duy trì mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup.

    Bra-xin thì thời nào cũng vậy, việc họ vô địch luôn được coi là điều đương nhiên. Nhưng vào thời điểm này, với chiếc cúp Confederations Cup 2009, HLV Đun-ga đã củng cố vững chắc hơn chiếc ghế HLV để tập trung xây dựng lực lượng, hoàn thiện thứ bóng đá thể hiện rõ tính cách của ông, song lại bị người hâm mộ xứ sở sam-ba chỉ trích là “phản nghệ thuật”.

    Đặc biệt, dù vỡ mộng đăng quang Confederations Cup và không thể kéo dài kỷ lục bất bại, nhưng đội tuyển Tây Ban Nha đã học hỏi được rất nhiều từ giải đấu này. Sau trận thua Mỹ 0-2 ở vòng bán kết, lời khẳng định: “Chúng tôi trưởng thành hơn sau thất bại này” của tiền đạo Tô-rét không chỉ là sự thừa nhận, mà còn đem lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho Tây Ban Nha. Sức ép của đội bóng “bách chiến bách thắng” được giảm bớt, khi không còn phải thi đấu vì những kỷ lục, Tây Ban Nha sẽ mạnh mẽ hơn và HLV Đen Bô-xkê có thể mạnh tay thử nghiệm đội ngũ hơn, như ông đã thực hiện trong trận tranh giải ba thắng chủ nhà Nam Phi 3-2.

    Kinh nghiệm quý cho Nam Phi

    Mùa hè sang năm, lần đầu tiên vòng chung kết World Cup sẽ tổ chức tại châu Phi. Với tư cách chủ nhà, Nam Phi không chỉ đón nhận vinh dự mà còn đối diện với nhiều thách thức trên mọi phương diện khi đăng cai ngày hội lớn.

    Về chuyên môn, với việc lọt vào bán kết Confederations Cup 2009 và sau đó thua hai trận đầy tiếc nuối trước Bra-xin (0-1 ở vòng bán kết) và Tây Ban Nha (2-3 trong trận tranh giải ba), Nam Phi sẽ vỡ vạc được nhiều điều và có thêm bản lĩnh cũng như sự tự tin để hướng tới World Cup 2010. Trong lịch sử các vòng chung kết World Cup, chưa có đội chủ nhà nào bị loại ngay từ vòng bảng và với những gì đã thể hiện, dù chưa thuyết phục, song Nam Phi có thể tin rằng, họ sẽ không trở thành “tiền lệ”. Với sự cổ vũ tương đối cuồng nhiệt của khán giả nhà, Nam Phi có thể sử dụng sức mạnh thể lực và tinh thần để khỏa lấp những hạn chế về chuyên môn, như họ đã làm được ở tất cả các trận tại giải lần này.

    Điều đáng chú ý nhất, về công tác tổ chức, dù mới quy tụ 8 đội bóng, song Confederations Cup 2009 đã để lại vết gợn khi xảy ra sự cố trong khâu tổ chức liên quan đến đội Ai Cập. Bất kể đúng sai thế nào, đây cũng là bài học để Nam Phi rút kinh nghiệm và hoàn thiện cách thức tổ chức ở vòng chung kết World Cup 2010 có quy mô lớn hơn rất nhiều.

    THANH NAM
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...