Thứ Bảy, 09/10/2010, 00:37

    Mạnh, đẹp ở mái trường lục quân

    QĐND - Trong 12 khối diễu binh qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Đại lễ, riêng Trường Sĩ quan Lục quân 1 đảm nhận huấn luyện 5 khối, với tổng số hơn 900 cán bộ, chiến sĩ...

    QĐND - Trong 12 khối diễu binh qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Đại lễ, riêng Trường Sĩ quan Lục quân 1 đảm nhận huấn luyện 5 khối, với tổng số hơn 900 cán bộ, chiến sĩ. Theo Đại tá Lương Văn Dần, Phó trưởng Phòng Đào tạo: Nhà trường đã nhiều lần huấn luyện diễu binh, nhưng đây là đợt có quy mô và quân số tham gia lớn nhất; yêu cầu huấn luyện, rèn luyện cũng cao hơn, nhất là khi thực hiện điều lệnh sửa đổi, động tác yêu cầu phải “mạnh, đều, đúng, đẹp”. Chỉ một chiến sĩ trong hàng đánh tay cao, thấp một chút, hoặc nhanh, chậm chừng 1/10 giây là đã bị “lạc điệu”.

    No image available
    Khối Cảnh sát biển luyện tập.

    Với kinh nghiệm huấn luyện và “chất lính” Lục quân 1, qua các lần hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, các khối diễu binh của Trường Sĩ quan Lục quân 1 đều được cấp trên đánh giá cao, xếp ở tốp đầu. Khối Cảnh sát biển bước vào huấn luyện muộn hơn, nhưng nhiều thành viên của khối trước đó từng làm đội mẫu phục vụ tập huấn điều lệnh sửa đổi toàn quân; nhiều buổi bộ đội tập đêm dưới ánh trăng, đèn cao áp, nên tiến bộ khá nhanh.

    Các khối đều xuất hiện những gương sáng hăng say, vượt khó luyện rèn. Ngay trước đợt luyện tập, Trung sĩ Đào Khắc Hà (Khối sĩ quan Lục quân) được tin mẹ đột ngột qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Cách đây ít hôm, bà nội của anh lại vừa ra đi. Đào Khắc Hà được chỉ huy đơn vị giải quyết cho đi tranh thủ về viếng, đưa tiễn bà. Nén thương đau, ngay hôm sau, Đào Khắc Hà tức tốc trở về đơn vị cùng đồng đội luyện tập. Tin dữ liên liên tiếp ập đến, rồi đợt cảm cúm khiến sức khỏe của anh giảm sút. Lo lắng và cảm thông với hoàn cảnh của Hà, chỉ huy, giáo viên phụ trách khối khuyên anh nên nghỉ ngơi và xếp vào lực lượng dự bị. Nhưng với quyết tâm, bản lĩnh của một sĩ quan tương lai được tôi luyện dưới mái trường có bề dày truyền thống, Đào Khắc Hà một mực xin được tiếp tục luyện tập và vẫn có mặt trong đội hình diễu binh chính thức.

    Càng gần ngày Đại lễ, khí thế, quyết tâm tập luyện của cán bộ, học viên càng cao; ai cũng mong được thể hiện mình, báo cáo thành tích sau gần 3 tháng miệt mài khổ luyện, được vinh dự diễu qua lễ đài trong thời khắc thiêng liêng.

    Sáng 9-10, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức trang trọng lễ xuất quân đi làm nhiệm vụ diễu binh phục vụ kỷ niệm Đại lễ. Nhà trường còn được cấp trên giao làm cụm trưởng chỉ huy cơ động các lực lượng diễu binh (hơn 140 xe ô tô) từ khu vực Sơn Tây về Hà Nội. Đại tá Hoàng Hoa Châu, Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định:Với truyền thống, kinh nghiệm và quyết tâm cao; công tác bảo đảm mọi mặt chu đáo, cán bộ, học viên nhà trường cùng các đơn vị bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, góp phần vào thành công của Đại lễ.

    Bài và ảnh: Anh Quân-Duy Hồng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...