Trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" vừa rồi, nhiều khán giả bất ngờ khi biết người viết phần kịch bản Táo blog là cô gái 22 tuổi Phạm Thu Hiền, sinh viên năm thứ 3 - Trường đại học Sân khấu Điện ảnh....
![]() |
Thu Hiền là con út trong gia đình có hai chị em gái. Bố là kỹ sư, mẹ và chị đều làm trong ngành ngoại giao nhưng ngay từ nhỏ đã được bố mẹ đầu tư khá chu đáo với nhiều môn nghệ thuật như: đàn ghi-ta, hát… và võ thuật. Riêng võ thuật, Hiền đã từng theo học lên cấp đội tuyển. Tuy nhiên, bố mẹ cũng yêu cầu con phải học khá các môn văn hóa nên có một thời gian dài Hiền ngừng học các môn ngoại khóa này. Năm lớp 12, Hiền trốn gia đình thi vào khoa Biên kịch - Lý luận phê bình sân khấu - Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đến khi thi đỗ thủ khoa, Hiền mới thông báo cho bố mẹ biết khiến cả nhà bất ngờ. Tự nhận mình là người vui tính, nên dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hiền luôn nỗ lực với quan niệm sống: ngày mai sẽ khác.
Trở thành MC là một việc hoàn toàn tình cờ vì Hiền không đăng ký tham dự dù biết ở VTV đang có cuộc thi tuyển khá rầm rộ. Tuy nhiên, khi biết Hiền viết kịch bản cho “Gặp nhau cuối tuần” và là tác giả của “Táo blog”, biên tập viên Bạch Dương đã gọi điện đề nghị Hiền đến làm MC thử. Nhận thấy đây có thể là cơ hội tốt để tạo thêm sự phong phú trong cuộc sống và khám phá năng lực bản thân, Hiền đã tham gia và vượt qua cuộc tuyển lựa để trở thành MC chính thức của chương trình.
Ngay ngày đầu tiên làm MC, Hiền đã rơi vào một tình huống rất éo le. Trước buổi sáng nhận được lịch ghi hình thì tối đó Hiền đi cắt tóc. Không ngờ, mái tóc bị cắt quá ngắn khiến cả Hiền, bạn bè và gia đình đã rất sốc vì quá xấu. Biên tập viên Bạch Dương thậm chí đã phải thốt lên: Tóc cắt xấu quá! Quá nhiều người chê mái tóc mới nên Hiền quyết định đi mua tóc giả về đội. Mới đầu thấy cũng ổn nhưng khi xem lại băng ghi hình thì lại thấy bị già. Kết cục là ngày nào cũng gội đầu cho tóc mau dài ra. Có lẽ vì thế mà MC của “Bản tin con cua” những ngày đầu thật khác so với Thu Hiền ngoài đời khiến nhiều người không thể nhận ra.
Trước khi làm MC của “Bản tin con cua”, Hiền đã dẫn một vài chương trình nho nhỏ ở trường. Vẫn biết MC là nghề rất khó, đòi hỏi phải có bản lĩnh với một nền tảng học thức tốt nhưng khi bắt tay vào MC thực sự, Hiền mới thấm được sự vất vả của nghề này. Bởi lẽ, chỉ có thể cố gắng tốt nhất để vừa lòng phần lớn khán giả chứ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Vì vậy, mỗi lần lên hình, Hiền lại nhớ lời cô giáo đã từng nói: "Mình không hoàn hảo nhưng hãy để cho mình xuất hiện và nói trước mọi người, mọi người có thể quên đi sự không hoàn hảo đó". Cùng tham gia vào việc viết kịch bản nên Hiền nắm kỹ nội dung và dẫn khá trôi chảy. Tuy nhiên, làm sao tạo được nét mặt, giọng nói phù hợp với chương trình, thì đến nay Hiền vẫn tìm kiếm và chưa thấy bằng lòng với bản thân.
Hiện tại, bên cạnh việc viết kịch bản hài, Hiền còn viết truyện ngắn, những câu chuyện về người phụ nữ với nhiều thân phận khác nhau. Có lẽ do viết kịch bản hài quá nhiều nên việc Hiền viết truyện ngắn bi và lãng mạn cũng là một cách để tìm sự cân bằng.
Bài, ảnh: YẾN TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận