Thứ Năm, 10/02/2011, 22:38

    Mét-xi sáng hơn

    QĐND - Rạng sáng 10-2 (giờ Việt Nam), trên sân cỏ khắp nơi đã diễn ra loạt trận đấu bóng đá Quốc tế. Dù là các trận đấu giao hữu, nhưng có cuộc đối đầu Pháp – Bra-xin; Đức- I-ta-li-a và đặc biệt là trận chiến giữa hai vì sao Mét-xi (Ác-hen-ti-na) và C. Rô-nan-đô (Bồ Đào Nha) nên thu hút được sự chú ý của người hâm mộ...

    QĐND - Rạng sáng 10-2 (giờ Việt Nam), trên sân cỏ khắp nơi đã diễn ra loạt trận đấu bóng đá Quốc tế. Dù là các trận đấu giao hữu, nhưng có cuộc đối đầu Pháp – Bra-xin; Đức- I-ta-li-a và đặc biệt là trận chiến giữa hai vì sao Mét-xi  (Ác-hen-ti-na) và C. Rô-nan-đô (Bồ Đào Nha) nên thu hút được sự chú ý của người hâm mộ.

    No image available

    Mét-xi (bên phải) tả xung, hữu đột trong trận đấu với đội Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP

    Có thể khẳng định, Mét-xi và C. Rô-nan-đô là hai cầu thủ thuộc diện xuất chúng nhất thế giới hiện nay. Ngoài kỹ thuật cá nhân siêu phàm, là linh hồn của hai CLB hàng đầu lục địa già, cả hai cầu thủ còn là cỗ máy ghi bàn không biết mệt mỏi (cùng 24 bàn sau 22 vòng đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha). Vì thế, ai giỏi hơn ai cơ bản xuất phát từ tình cảm của người nhìn nhận. Và trong trận đấu rạng sáng qua, cả hai đều “nổ súng”. Nếu C. Rô-nan-đô chớp thời cơ ập nhanh, ghi bàn, thì Mét-xi bản lĩnh, đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11m khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Song xét toàn cục, nhờ đường chuyền như đặt để Di Ma-ri-a ghi bàn mở tỷ số trận đấu, hơn nữa đội Ác-hen-ti-na lại thắng 2-1, nên Mét-xi sáng hơn.

    Kết quả các trận đấu khác: Đức hòa I-ta-li-a: 1-1, Đan Mạch thua Anh: 1-2, Pháp thắng Bra-xin: 1-0, Tây Ban Nha thắng Cô-lôm-bi-a: 1-0, Hà Lan thắng Áo: 3-1, Crô-a-ti-a thắng CH Séc: 4-2, Hy Lạp thắng Ca-na-đa: 1-0, Thổ Nhĩ Kỳ hòa Hàn Quốc: 0-0 và Nga thua I-ran: 0-1.

    TH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...