Chưa kịp quên đi trận thua cay đắng 1-2 trước Celtic trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, AC Milan của HLV Ancelotti lại phải hành quân tới sân Olympico của Lazio với không ít nỗi lo...
Chưa kịp quên đi trận thua cay đắng 1-2 trước Celtic trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, AC Milan của HLV Ancelotti lại phải hành quân tới sân Olympico của Lazio với không ít nỗi lo. Được vỏn vẹn 7 điểm sau 6 vòng đấu, đội bóng áo sọc đỏ đen đang lóp ngóp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng - một sự khởi đầu tệ hại không kém gì mùa giải 1997/1998 khi họ chỉ giành được 6 điểm sau 6 trận đấu. Cuộc đối đầu với Lazio đang tràn ngập tự tin chính là cơ hội để thày trò HLV Ancelotti tìm lại hình ảnh đích thực của mình và đúng như mong đợi, Milan đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời với sự toả sáng đúng lúc của cả Gilardino lẫn Kaka.
Trận đấu hấp dẫn người xem ngay từ đầu với những pha bóng nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của hai thủ môn Muslera (Lazio) và Dida (AC Milan). Trong khi Milan có cơ hội mười mươi để mở tỷ số với pha đệm bóng chệch cột dọc ở cự ly rất gần của hậu vệ Boreno thì Lazio cũng tỏ ra chẳng kém cạnh với một vài tình huống áp sát khung thành và dứt điểm không thành bàn của Rocchi và Pandev.
Phút thứ 9, Gilardino bị thủ môn Muslera đốn ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Morganti từ chối không cho được hưởng một quả phạt đền. Trong khi HLV Ancelotti vẫn chưa hết bực tức vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính thì bàn thắng lại đến với các cầu thủ AC Milan một cách khá bất ngờ. Thoáng thấy thủ môn Muslera lên hơi cao, Ambrossini tung cú lốp bóng từ sát đường biên bên phải làm tung lưới Lazio. Ở phút thứ 16 của trận đấu và đã khai thông được thế bế tắc.
Ngay sau khi bị dẫn, các cầu thủ Lazio bắt đầu ổn định lại đội hình và triển khai tấn công tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Và những nỗ lực của họ đã được cụ thể hoá bằng một pha lập công khá dễ dàng của Mauri. Trong một tình huống lỏng lẻo của các hậu vệ Milan, từ bên cánh phải, bóng được đưa đến đúng chân Mauri trong tư thế trống trải và cầu thủ này nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới Milan trong sự sững sờ của thủ thành Dida.
Nhưng cũng chính từ đây, thế trận bắt đầu hoàn toàn thuộc về với khả năng làm chủ khu trung tuyến, chuyền bóng sáng tạo của Seedorf, những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật của Kaka cùng với sự xuất thần của Gilardino.
Phút thứ 33 của trận đấu, xuất phát từ một tình huống khống chế bóng rất vô duyên của Mauri trong vòng cấm địa đội nhà, bóng đến chân Gilardino và thủ môn Muslera buộc phải phạm lỗi với tiền đạo của Milan. Lần này thì trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và Kaka dễ dàng hạ gục thủ thành Muslera.
Bàn thua như làm chùn đi sự cố gắng và tự tin của các cầu thủ Lazio. Những tình huống triển khai tấn công của họ trở nên thiếu ăn ý, nôn nóng và đều kết thúc trong bế tắc. Trong khi đó, với tâm lý bớt nặng nề hơn, có thể tự do triển khai lối chơi phòng thủ phản công của mình để tận dụng sự lơi lỏng của đối thủ. Từ phút thứ 52 đến phút thứ 79 của trận đấu, AC Milan đã có thêm 3 lần được ăn mừng với 1 bàn thắng của Kaka và 2 bàn của Gilardino, đồng thời “tặng” cho Lazio một trận thua thê thảm ngay trên sân nhà.
Thắng ròn rã Lazio 5-1, AC Milan đã cải thiện đáng kể được vị trí của mình trên bảng xếp hạng (từ thứ 11 leo lên thứ 8), đồng thời thu hẹp khoảng cách với người anh em Inter (hiện có 17 điểm). Nhưng điều quan trọng hơn cả là các cẩu thủ áo đỏ đen đã lấy lại được sự tự tin sau một loạt những trận đấu đáng thất vọng. Hầu hết các cầu thủ của HLV Ancelotti đều chơi với phong độ xuất sắc trong trận này, đặc biệt là Gilardino. Trong suốt 90 phút, tiền đạo của AC Milan đã liên tục làm khổ sở các hậu vệ của Lazio và hai bàn thắng dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, mặc dù ghi được bàn thắng trước nhưng Juventus lại để đội chủ nhà Fiorentina gỡ hoà vào những phút cuối cùng. Oái oăm thay, người “cướp mất” chiến thắng của Juventus chính là Mutu, một “người cũ” của “Bà đầm già”. Bàn thắng của Mutu được ghi vào phút thứ 89 của trận đấu từ một quả phạt đền. Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng AS Roma cũng dễ dàng hạ gục Parma 3 bàn không gỡ trong khi tân binh Genoa có chiến thắng 2-0 trên nhà trước Cagliari.
Kết thúc vòng đấu thứ 7 Serie A mùa bóng 2007/2008, Inter Milan vẫn độc chiếm ngôi đầu bảng với 17 điểm, tiếp theo là Juventus và AS Roma cùng được 14 điểm. Với những màn trình diễn đầy ấn tượng của mình, tân binh đang sống trong mơ với 12 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 5. Ba đội bét bảng tính từ dưới lên lần lượt là , Reggina và Empoli.
Kết quả cụ thể các trận đấu vòng 7 Serie A:
Inter - : 2-1
Atalanta -Udinese: 0-0
- AS Roma: 0-3
- Sampdoria: 1-0
- : 1-0
Fiorentina - Juventus: 1-1
- : 2-0
- Reggina:1-1
- Empoli:3-0
Lazio - AC Milan:1-5
Vũ Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận