Thứ Bảy, 02/05/2009, 20:50

    Mới!

    Việc các cầu thủ ngoại (nhập quốc tịch Việt Nam) có mặt trong đội tuyển quốc gia đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận, tuy không phải là chưa có tiền lệ...

    No image available

    Thủ môn Hoàng La và Hoàng Mắc (bìa phải) trong một trận đấu của V.Ninh Bình.Ảnh: NLĐ

    Cứ mỗi khi đội tuyển bóng đá quốc gia được gọi tập trung là y như rằng báo chí, công luận lại săm soi! Chẳng gì cũng là gương mặt của bóng đá quốc gia. Ai lần này được gọi vào đội tuyển? Ai bị gạt, vì sao bị gạt? Có cả trăm câu hỏi được đặt ra nhưng không hẳn là câu nào cũng có được câu trả lời.

    Nhưng có một câu hỏi then chốt luôn được đặt ra: mỗi lần triệu tập, đội tuyển có nét gì mới? Nếu xét theo danh sách triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Hy Lạp Olympiakos mà HLV trưởng người Bồ Ca-li-xtô vừa mới công bố thì câu trả lời là “có”.

    Đầu tiên là hai cái tên: La và Mắc. Cả hai đều có họ Đinh Hoàng, cứ như hai anh em!

    La ở đây là Mykola (Mi-cô-la), còn Mắc là Maxwell (Mắc-xoen). Mi-cô-la, người gốc U-crai-na, chơi ở vị trí thủ môn. Còn Mắc-xoen gốc Ni-giê-ri-a, chơi ở vị trí tiền vệ. Cả hai đều đang thi đấu cho đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất V.Ninh Bình và mới nhập quốc tịch Việt Nam (kèm theo cái tên nửa Việt nửa tây) trong thời gian gần đây.

    Việc các cầu thủ ngoại (nhập quốc tịch Việt Nam) có mặt trong đội tuyển quốc gia đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận, tuy không phải là chưa có tiền lệ. Tháng 4-2008, một cầu thủ gốc Bra-xin đã nhập quốc tịch Việt Nam là thủ môn Phan Văn Xan-tốt cũng đã từng được ông Ca-li-xtô gọi vào đội tuyển quốc gia. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau 6 tháng với vài trận giao hữu và bắt chính ở Cúp quốc tế TP Hồ Chí Minh 2008, cầu thủ này đã kiếm cớ để biến khỏi đội tuyển quốc gia, để mặc cho ông thầy người Bồ bị ê mặt với dư luận.

    Sự có mặt của Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max trong lần triệu tập đội tuyển lần này là một yếu tố rất mới. Đã có những ý kiến lo ngại về phong độ của hai người, đặc biệt là của Max, thế nhưng là người nắm đội tuyển, chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chuyên môn, ông “Tô” chắc chắn có cái lý riêng của ông khi cho họ khoác lên người chiếc áo đấu của quốc gia. Quyết định này đúng hay sai về mặt chuyên môn, chỉ có thời gian mới trả lời được. Băn khoăn nhiều hơn vẫn là chuyện cầu thủ ngoại mới nhập quốc tịch đã được gọi vào tuyển quốc gia, đúng theo kiểu “đi tắt đón đầu” của Xin-ga-po (mà không ít người chê trách, coi đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thảm bại của bóng đá Xin-ga-po ở AFF Cup 2008). Những băn khoăn đó vẫn chưa được giải đáp và việc có mặt cùng một lúc hai nhân tố “mang yếu tố ngoại” trong đội tuyển lần này sẽ là một trắc nghiệm cần thiết, không chỉ đối với đội tuyển, với ông Ca-li-xtô, mà còn với cả những nhà hoạch định chính sách của bóng đá Việt Nam.

    Cái mới đáng chú ý hơn trong lần triệu tập đội tuyển này là có tới 11 gương mặt mới so với lần tập trung gần nhất,với khoảng một nửa trong số đó lần đầu lên tuyển. Một phần vì giữ lời hứa không triệu tập cầu thủ của các câu lạc bộ đang dự AFC Cup, một số khác đang thụ án của FIFA cấm thi đấu trên toàn cầu, thế nhưng có thể thấy rằng HLV Ca-li-xtô đã đưa những gương mặt mới vào đội tuyển với mục đích thử nghiệm. Chúng ta không quên rằng trước khi bước lên bục cao nhất ở AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam dưới tay ông Ca-li-xtô đã “xoay vòng” nhân sự đến chóng mặt! Hy vọng rằng đây lại là những thử nghiệm đáng giá nữa, với những nhân tố “mới”...

    Mới chưa hẳn đã là một bảo đảm cho thành công, nhưng muốn thành công, chắc chắn phải mới!

    YÊN BA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...