Thứ Ba, 28/01/2014, 22:09

    Mỗi nhà mỗi cảnh

    QĐND - Ít ai ngờ, mang tiếng “con nhà nghèo” nhưng Sông Lam Nghệ An lại là đội thưởng Tết Nguyên đán oách nhất V-League. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã quyết định thưởng Tết cho mỗi cầu thủ một tháng lương. Ngoài ra, thầy trò HLV Hữu Thắng còn có 400 triệu đồng tiền thưởng từ chiến thắng trước Than Quảng Ninh và QNK Quảng Nam để chia nhau...

    QĐND - Ít ai ngờ, mang tiếng “con nhà nghèo” nhưng Sông Lam Nghệ An lại là đội thưởng Tết Nguyên đán oách nhất V-League. Lãnh đạo đội bóng  xứ Nghệ đã quyết định thưởng Tết cho mỗi cầu thủ một tháng lương. Ngoài ra, thầy trò HLV Hữu Thắng còn có 400 triệu đồng tiền thưởng từ chiến thắng trước Than Quảng Ninh và QNK Quảng Nam để chia nhau.

    Tính ra, mỗi cầu thủ đá chính ở Sông Lam Nghệ An cũng được tổng cộng 40-50 triệu đồng từ tiền thưởng Tết và tiền thắng trận V-League. Hỏi chuyện đồng nghiệp ở các đội khác, học trò HLV Hữu Thắng phấn chấn khi thấy mức thưởng của đội nhà vào hàng đỉnh.

    Hỏi chuyện thưởng Tết đội bóng Than Quảng Ninh, thấy giọng HLV Đinh Cao Nghĩa có chút đượm buồn. Ông Nghĩa bảo: “Tết này đội không có thưởng”. “Vậy còn tiền thưởng 300 triệu đồng từ trận thắng The Vissai Ninh Bình, 150 triệu đồng trận hòa SHB Đà Nẵng, hẳn đội đã chia?”. “Đã có tiền đâu mà chia”. “Liệu HLV trưởng có phải lấy tiền túi ứng ra cho học trò không?”. “Cũng may, lãnh đạo đội cho cầu thủ lĩnh trước tiền lương tháng 1-2014, nên không thấy cầu thủ nào hỏi mượn tiền. (Ở CLB Than Quảng Ninh, cứ ngày mùng 10 hằng tháng thì mới cấp tiền lương tháng trước-PV)”.

    No image available
    CLB Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ khi thưởng lớn vào dịp Tết. Ảnh: PV

    Một đội bóng cũng không có thưởng Tết là The Vissai Ninh Bình. Các học trò của HLV Văn Sỹ về quê mà không được tiền thưởng dù họ vừa xuất sắc đánh bại đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T ngay trên sân Hàng Đẫy. Dẫu sao mọi sự chưa phải là u ám khi bầu Trường đã quyết định thanh toán khoản tiền 2 tháng lương còn nợ để các học trò của HLV Văn Sỹ có tiền tiêu Tết.

    Không được thưởng lớn như Sông Lam Nghệ An nhưng các cầu thủ Thanh Hóa cũng phấn khởi khi được thưởng Tết 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã được giải ngân số tiền thưởng 300 triệu đồng từ trận thắng SHB Đà Nẵng. HLV Mai Đức Chung cho hay: “Tiền thưởng từ trận thắng Sông Lam Nghệ An 2-1 thì chưa thấy lãnh đạo đội bóng có thông báo gì. Cơm chưa ăn thì gạo còn đấy. Mấy ngày nữa, đội tập trung, được chia thưởng một cục cũng tốt chứ sao”.

    Becamex Bình Dương, “gã nhà giàu” ở V-League thưởng Tết không phải là cao. Nội, ngoại binh mỗi người được thưởng 5 triệu đồng. Đội bóng đất Thủ mới có 1 điểm sau 2 trận nên không có tiền thưởng ở sân chơi V-League, dù đội được treo thưởng ngất ngưởng cho mỗi trận thắng.

    Đồng Tâm Long An là đội giải ngân tiền thưởng Tết sớm nhất, và cũng là đội có số tiền thưởng “tươi” ra trò, dao động từ 7-10 triệu đồng/người. Thậm chí ở đội bóng này, tuyến trẻ cũng được thưởng Tết vài triệu đồng/cầu thủ.

    Cầu thủ Đồng Nai không buồn không vui khi số tiền thưởng Tết là 2 triệu đồng/người.

    V-League Tết này tiền thưởng cuối năm phập phù quá trời, không biết đâu mà lần. Hai tuần trước, trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân, HLV Đinh Cao Nghĩa khẳng định Tết này đội sẽ có tiền thưởng nhưng rốt cuộc thì một đồng cũng không có. Hay như Hà Nội T&T, thưởng Tết thì phải phụ thuộc vào tâm trạng của bầu Hiển. Có năm Hà Nội T&T thưởng hẳn 1 tháng lương, rồi tiền lì xì lặt vặt từ lãnh đạo đội nhà, để khi Tết về mỗi cầu thủ thuộc biên chế đội 1 của đội bóng Thủ đô nhận cả trăm triệu. Nhưng năm nay, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang đối mặt với cái Tết… buồn. Nhiều khả năng mỗi cầu thủ cũng chỉ nhận vài triệu đồng tiền thưởng; kể cả khi đội bóng đương kim vô địch V-League phải chinh chiến ở vòng loại Champions League châu Á tới tận giáp Tết Nguyên đán mới được nghỉ.

    ĐÌNH HÙNG

     

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...