QĐND - Chúng tôi đến Tiểu đoàn Kỹ thuật thuộc Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan không quân) vào đúng dịp cuối năm, mọi người rất ngạc nhiên trước một cặp lục bình lớn, cao khoảng 2m, đường kính trên 50cm, rất đẹp được trưng bày trang trọng ngay lối ra vào Phòng Hồ Chí Minh...
QĐND - Chúng tôi đến Tiểu đoàn Kỹ thuật thuộc Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan không quân) vào đúng dịp cuối năm, mọi người rất ngạc nhiên trước một cặp lục bình lớn, cao khoảng 2m, đường kính trên 50cm, rất đẹp được trưng bày trang trọng ngay lối ra vào Phòng Hồ Chí Minh.
![]() |
| Cặp lục bình do chiến sĩ Tiểu đoàn Kỹ thuật, Trung đoàn 920 chế tác. |
Thấy chúng tôi thích thú với sản phẩm độc đáo này, Đại tá Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị nhà trường giới thiệu: “Đây là tác phẩm do chính chiến sĩ của Tiểu đoàn Kỹ thuật sân bay tự chế tác. Chất liệu bằng bê tông đúc; nguyên mẫu lấy theo kích thước bình gốm cổ Bát Tràng, sau đó về tạo khuôn (giống khuôn quay chậu cảnh); nhưng do chiều cao của lục bình quá lớn, lên phải chia khuôn làm 6 đoạn, rồi quay thành sáu khúc riêng biệt, quay xong, chờ cho xi măng đông cứng mới ghép lại thành chiếc lục bình hoàn chỉnh. Công đoạn tiếp theo là đánh bóng thân bình; để từ ba đến năm ngày sau cho xi măng khô kiệt mới tiến hành sơn màu, tạo vân. Tùy theo sở thích có thể tạo vân giả gỗ hoặc sơn giả men gốm sứ với những họa tiết, hoa văn theo ý muốn. Từ sáng kiến của Tiểu đoàn Kỹ thuật, hiện sản phẩm này đã được nhân rộng ra nhiều đơn vị; toàn trường đã có 6 cơ quan, đơn vị có cặp lục bình như thế này”.
Sau một hồi giảng giải, anh Đông cười xòa: “Anh em chúng tôi tự chế tác lục bình, không phải để mong được “lắm tiền, nhiều của”, mà là để làm đẹp cho đơn vị trong ngày Xuân, và cũng là món quà của những người lính đi trước tặng lại cho đơn vị và thế hệ chiến sĩ sắp bước vào quân ngũ…”.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Bình
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận