Không phải Thể Công mà Xi măng Hải Phòng mới là tân binh gây ấn tượng nhất V.League 2008. Suốt chặng đường dài của giải năm nay, đội bóng thành phố Hoa Phượng cùng Thể Công thay nhau dẫn đầu bảng xếp hạng.
![]() |
|
Đội Xi măng Hải Phòng vui mừng với huy chương đồng V.League 2008. Ảnh: VNN |
Không phải Thể Công mà Xi măng Hải Phòng mới là tân binh gây ấn tượng nhất V.League 2008. Suốt chặng đường dài của giải năm nay, đội bóng thành phố Hoa Phượng cùng Thể Công thay nhau dẫn đầu bảng xếp hạng. Đến giai đoạn cuối, đội bóng áo lính thua 3, 4 trận liền và tụt dốc. Dù không duy trì được mạch trận thắng, nhưng Xi măng Hải Phòng vẫn ổn định để đoạt huy chương đồng. Sau giải, các thành viên của đội được thưởng phép và tại Hà Nội, chúng tôi có thời gian trò chuyện với HLV Vương Tiến Dũng về mùa bóng vừa qua, tương lai của bóng đá đất Cảng cũng như của HLV giàu thành tích này.
HLV Vương Tiến Dũng cho biết: Là tân binh nên trước khi vào giải Xi măng Hải Phòng không chịu bất cứ một áp lực nào, đó là điều thuận lợi không nhỏ cho người cầm quân. Vấn đề thứ hai là lãnh đạo CLB cho phép tôi được toàn quyền chọn các trợ lý và cam kết không bao giờ can thiệp vào chuyên môn, nên tôi đã làm việc theo đúng khả năng. Một vấn đề quan trọng nữa là các chế độ lương thưởng của cầu thủ khá cao và ổn định nên anh em yên tâm phấn khởi thi đấu. Vì thế ngay trận đầu ra quân, chúng tôi thắng đội được đánh giá cao hơn là SHB Đà Nẵng. Sau đó thắng tiếp Thể Công , K.Khánh Hòa…
- Chúng tôi chưa thấy anh nhìn nhận, đánh giá các chiến binh của mình?
Khi tiếp quản đội bóng, tôi lo nhất là hàng hậu vệ. Hai hậu vệ biên Ngọc Quang và Thế Phong vừa có một mùa giải không mấy thành công tại Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng. Ngay như trung vệ Anh Tuấn, lúc đầu cũng còn thiếu tự tin, nhưng được sự chỉ bảo tận tình của ban huấn luyện và sự động viên của đồng đội mới vững vàng lên. Nhìn chung hàng hậu vệ là lỗ hổng không nhỏ, nhiều lúc dù không muốn, nhưng tôi cũng đành hy sinh ngoại binh ở hàng tiền vệ để tăng cường tuyến phòng thủ. May mắn là mùa bóng vừa qua, hàng công của Xi măng Hải Phòng khá mạnh, vì thế bù lấp, gỡ được nhiều sai sót của hàng thủ. Mùa tới, nếu còn tiếp tục gắn bó với đội bóng thành phố Cảng, điều đầu tiên tôi làm là tăng cường nhân lực để gia cố hàng phòng ngự.
-Anh có hài lòng với các ngoại binh?
D.Giê-sút là một tiền đạo chọn vị trí và có khả năng săn bàn rất tốt. Anh rất cần cho tương lai đội bóng. Tiền vệ Lê-ô-nác-đô có cái chân trái cực khéo, nhưng tôi thích nhất là anh không hay lạm dụng kỹ thuật cá nhân mà chỉ sử dụng nó như phương tiện để thực hiện ý đồ chiến thuật của toàn đội. Số cầu thủ còn lại, nếu không tuyển chọn được cầu thủ nào xuất sắc thì vẫn dùng tạm. Song theo tôi, cần tăng cường một ngoại binh lực lưỡng chơi ở vị trí trung vệ và một chân sút cự phách nữa.
- Ở Hà Nội, anh có nghe tin một số cầu thủ Xi măng Hải Phòng có mặt trong “động lắc” Friendly Club và có phản ứng dương tính với các chất gây nghiện?
- Tôi biết tin ngay buổi sáng hôm sau, nhưng do vụ án đang trong quá trình điều tra nên tên cầu thủ nào thì tôi chưa được biết cụ thể. Song quan điểm của tôi là dù cầu thủ nào đi chăng nữa, khi đã dính phải chất gây nghiện, lãnh đạo CLB cũng nên tách khỏi đội bóng (tránh lây lan) và đưa đi chữa trị, thậm chí loại khỏi đội.
- Là người cũ của Thể Công, nhất lại được giáp trận hai lần trong mùa, anh có thể đánh giá mạnh yếu của đội quân do HLV Gan-hi-đi dẫn dắt?
- Thể Công có dàn cầu thủ trẻ, khá đồng đều và năng nổ, nhưng đội thiếu một cầu thủ có đầu óc tổ chức, triển khai lối chơi. Trong trường hợp này, nếu tôi cầm quân, công việc nặng nhọc này có thể chia cho hai cầu thủ đảm nhiệm và như vậy, nhiều lúc Thể Công có thể áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.
- Được biết anh muốn trở về Hà Nội làm việc để gần gia đình và trên khán đài sân Lạch Tray, vòng đấu cuối cùng V.League 2008, mọi người cũng đã thấy cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia A.Rít-đơn xuất hiện. Nếu không có gì bí mật anh có thể cho biết bến đỗ mới và tiên liệu Xi măng Hải Phòng có mời HLV A.Rít-đơn về dẫn dắt?
- Ở Xi măng Hải Phòng, tôi đã được lãnh đạo CLB tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất, mức lương cũng rất hấp dẫn, 40 triệu đồng/tháng, và đáp lại, ngay mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, bằng nỗ lực của tập thể, đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc tôi đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo CLB về Hà Nội chỉ với một ý nghĩ duy nhất là làm việc gần gia đình, có thêm thời gian chăm sóc con nhỏ (học mẫu giáo nhỡ). Song tôi cũng bộc bạch: nếu Xi măng Hải Phòng chưa tìm được HLV thay thế, tôi vẫn sẵn sàng ở lại thêm một mùa giải. Lãnh đạo CLB vẫn trước sau xem tôi là ứng cử viên số 1. Việc tiếp xúc, trao đổi với HLV A.Rít-đơn có thể xảy ra, nhưng theo tôi mức lương trả cho HLV khoảng 10 đến 12 nghìn USD/tháng (chưa kể tiền nhà ở, đi lại) khó phù hợp với điều kiện thực tế một CLB bóng đá ở nước ta thời điểm hiện nay. Lúc này tôi đã nhận được lời mời dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp, nhưng tôi chưa có bất cứ cuộc tiếp xúc nào. Ngày mai, tôi sẽ xuống Hải Phòng để trao đổi công việc với lãnh đạo CLB. Dù đi hay ở lại tôi vẫn được làm công việc yêu thích: HLV bóng đá.
THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận