Khác hoàn toàn với dự đoán của nhiều người sau đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 11, thị trường hoa Tết Hà Nội năm nay vẫn nhộn nhịp sôi động và thậm chí còn có phần rực rỡ hơn mọi năm.
![]() |
| Mai vàng Sài Gòn khoe sắc. |
Như mọi năm, vào dịp Tết này Hà Nội sẽ có gần 20 chợ hoa mở cửa phục vụ người dân Thủ đô suốt ngày đêm như Chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa Quảng Bá, Hội chợ-triển lãm hoa Hàng Đậu, các điểm bán hoa tại Triển lãm Giảng Võ... Ngoài ra, các điểm họp tự phát dọc đường như đường Nghi Tàm-Âu Cơ, đường Phạm Văn Đồng đoạn gần cầu Thăng Long… cũng tập trung đông đảo người bán hoa.
Chiếm lĩnh đến 60% thị trường năm nay là hoa Trung Quốc. Hoa Trung Quốc chất lượng đều, thắm, độ bền cao và nhiều mẫu mã, giá cả vừa phải như hoa cúc 100.000-120.000 đồng/chậu, đỗ quyên, lan lửa 250.000-300.000 đồng/bình, địa lan 150.000-200.000 đồng/cành (khoảng 1 triệu đồng/chậu 5 cành), hoa Tiên Ông 60.000 đồng/chậu. Các loại hoa nội địa nhập từ Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc… có giá cao gần gấp đôi hoa nhập từ Trung Quốc: hồng tỉ muội 70.000 đồng/chậu, mai trắng 2-3 triệu đồng/cây, hoa hồng 7.000-15.000 đồng/cành. Hoa Đà Lạt năm nay vắng bóng hơn, hầu hết chỉ xuất hiện ở các siêu thị, chợ hoa lớn như siêu thị hoa Anh Trí, chợ hoa Quảng Bá.
hiếm vị trí chủ đạo của các chợ hoa Tết Thủ đô, quất-đào rực rỡ khoe sắc. Thời tiết cận Tết năm nay thuận lợi nên đào và quất đều đến đúng độ. Tuy nhiên, do một số lượng đào đã chết trong đợt mưa vừa qua nên người buôn đào cũng tranh thủ đẩy giá lên cao. So với năm ngoái, giá đào-quất tăng khoảng 30%. Một cây đào vừa, thế trung bình có giá từ 500.000 đồng trở lên. Những cây đẹp có thế rồng với tuổi thọ cao có khi lên tới 15.000.000-20.000.000 đồng. Mặc dù vậy, hầu hết người trồng không muốn bán mà chỉ muốn cho thuê những cây đào này với giá bằng một nửa giá bán.
Hoa mai vàng Sài Gòn và hoa lan cũng là những loài hoa được người Hà Nội quan tâm nhiều trong năm nay. So với hoa đào, mai có giá “mềm” hơn. Một cây mai đặt bàn tiếp khách dáng đẹp có giá khoảng 500.000-1.000.000 đồng; những cây mai thế cao tuổi có thể có giá tới 4.000.000-5.000.000 đồng.
Mặc dù thị trường hoa đã đủ, thậm chí thừa đáp ứng nhưng nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô năm nay lại giảm đáng kể khiến cho nhiều chợ hoa trở nên vắng khách. Chị Hà Anh, một người bán hoa tại Hội chợ Xuân (Trung tâm triển lãm Nông nghiệp, số 2 Hoàng Quốc Việt) cho biết: “So với mọi năm, năm nay lượng người mua chỉ bằng 2/3 năm ngoái thôi, mà rất ít người bỏ tiền ra mua những loại hoa đắt tiền như mai thế đẹp hay chậu địa lan đủ màu nữa. Tôi chỉ hy vọng mấy ngày giáp Tết sẽ đông khách hơn”. Còn anh Thế Cường, người mua tại Hội chợ, triển lãm hoa Hàng Đậu tâm sự: “Mọi năm không chỉ mua hoa trưng ngày Tết nhà mình, tôi còn mua biếu, tặng. Năm nay thu nhập cũng giảm đi nhiều, hơn thế thưởng Tết cũng ít hơn năm trước nên tôi phải cân nhắc cho hợp lý, nếu không ra giêng cả nhà sẽ cùng “khủng hoảng””.
Dù sao, những người bán hoa cũng vẫn hy vọng, trong những ngày cuối cùng của năm, khi công việc năm cũ đã xong, người dân Thủ đô tấp nập đi sắm Tết, thị trường hoa sẽ trở nên sôi động hơn, để không chỉ niềm vui đến với những người trồng hoa, bán hoa mà sắc thắm cũng theo về mỗi nhà, mang đến một mùa xuân nhuận sắc.
Bài và ảnh: PHẠM THÀNH HUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận