Thứ Hai, 16/02/2009, 22:17

    Một thắng ba

    Trận derby thành Milan thứ 270, với phần thắng nghiêng về Inter là kết quả phản ánh chính xác những diễn biến trên sân...

    No image available

    Tiền vệ Mun-ta-ri (bên phải) nhảy múa cùng Xtan-cô-vích sau trận thắng AC Milan. Ảnh: Calcio

    Trận derby thành thứ 270, với phần thắng nghiêng về Inter là kết quả phản ánh chính xác những diễn biến trên sân. AC Milan sở hữu bóng nhiều hơn nhưng lại yếu kém trong dứt điểm. Đặc biệt, trong những cuộc đấu tay đôi, những cầu thủ tấn công sáng giá nhất phía AC Milan đều chịu thua tiền vệ thủ Mun-ta-ri phía đối phương.

    Trận Inter - AC Milan diễn ra rạng sáng 16-2, được truyền hình trực tiếp tới hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàng trăm triệu CĐV đã được chứng kiến trận đấu đỉnh cao giữa hai đại biểu xuất sắc nhất Serie A vào thời điểm này. Là trận đấu có tính chất sống còn trong cuộc đua đến chức vô địch, nên HLV Mô-ri-nhô và An-xê-lốt-ti đều vận dụng hết trí lực trong cuộc đấu cân não trên băng ghế HLV. Như thường lệ, AC Milan vẫn là đội chơi tấn công với khả năng kiểm soát bóng hơn hẳn Inter: 65% so với 35%. Biết hậu vệ cánh phải Mai-cơn rất khó qua, An-xê-lốt-ti quyết định khoét sâu vào cánh trái của Inter, nơi hậu vệ ít kinh nghiệm Xan-tơn trấn giữ. Đọc được bài của người đồng nghiệp, HLV Mô-ri-nhô tung tiền vệ Mun-ta-ri án ngữ cánh trái, nhằm phòng thủ từ xa.

    Trong hiệp một, Mun-ta-ri với thể lực sung mãn, đã chiến thắng Béc-kham trong 6 lần đối đầu tay đôi. Những pha lên bóng của AC Milan bên cánh phải đều bị bẻ gãy từ xa. Phút 57, Béc-kham ra sân, tiền đạo In-da-ghi vào sân. HLV An-xê-lốt-ti kéo tiền đạo Pa-tô xuống đá tiền đạo cánh phải, tiếp tục đánh vào vị trí hậu vệ biên Xan-tơn. Nhưng Xan-tơn quả là may mắn khi có Mun-ta-ri chơi trước mặt. Theo thống kê, ba lần Mun-ta-ri đoạt được bóng trong chân Pa-tô. Không những vậy, tiền vệ này còn thể hiện phẩm chất kỹ thuật bằng những pha lừa bóng, gây ức chế cho cầu thủ AC Milan. Thấy Pa-tô không hoàn thành nhiệm vụ, An-xê-lốt-ti tung nốt át chủ bài Piếc-lô vào điểm nóng bên cánh phải, nhưng mỗi khi giáp mặt Mun-ra-ti, Piếc-lô ngay lập tức bị “mất điện”.

    Sau trận đấu, các kênh thể thao đều cho rằng chính Mun-ta-ri là cầu thủ chơi hay nhất phía Inter. Ngay khi nhận chức HLV trưởng Inter, Mô-ri-nhô đã đưa Mun-ta-ri từ CLB Portsmouth về sân Giuseppe Meazza với giá 12 triệu bảng. Ở Inter, tiền vệ người Gha-na này nhận lương 1,5 triệu bảng/mùa giải. Theo giới chuyên môn, mức lương này không xứng với những đóng góp của Mun-ta-ri cho Inter.

    Quay trở lại trận đấu AC thua Inter 1-2. Nếu Mun-ta-ri là điểm sáng bên phía Inter thì các cầu thủ AC Milan đều chơi dưới sức. Tệ nhất là cặp trung vệ già nua Man-đi-ni, Ka-la-de. Ở bàn thua đầu tiên, lão tướng Man-đi-ni không đủ sức đeo bám tiền đạo A-đri-a-nô, để trung phong người Bra-xin này thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn A-bi-a-ti. Còn trung vệ Ka-la-de thường xuyên mắc lỗi vị trí, không đủ sức đeo bám tiền đạo I-bra-hi-mô-vích. Giới chuyên môn thống nhất, nếu HLV An-xê-lốt-ti còn tung trung vệ 41 tuổi Man-đi-ni vào sân, coi như AC Milan chấp đối thủ một người khi bóng lăn.

    Sau trận thắng gay cấn 2-1 trước AC Milan, Inter coi như đã chạm một tay vào danh hiệu vô địch Serie A mùa giải 2008-2009. Trước đó, Juventus đã để Sampdoria cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Hiện Inter được 56 điểm, hơn đội xếp thứ hai Juventus 9 điểm và AC Milan (đội xếp thứ ba) 11 điểm.

    ĐÌNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...