Thứ Hai, 29/08/2011, 11:00

    “Một thời hoa lửa” - vang mãi bản hùng ca

    QĐND Online - Như một lời tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã làm nên những chặng đường vinh quang của đất nước, tối 28-8, chương trình giao lưu nghệ thuật “Vinh quang – Một thời hoa lửa” đã diễn ra tại Nhà hát Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh...

    QĐND Online - Như một lời tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã làm nên những chặng đường vinh quang của đất nước, tối 28-8, chương trình giao lưu nghệ thuật “Vinh quang – Một thời hoa lửa” đã diễn ra tại Nhà hát Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh.

    Chương trình do Tạp chí Nghề báo – Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

    No image available
    Tiết mục ca nhạc do ca sĩ Anh Bằng và tốp múa biểu diễn. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

    Nhìn lại chặng đường đã qua, các thế hệ hôm nay vẫn không quên công ơn của những người làm nên trang sử vẻ vang của dân tộc. Phần giao lưu với các vị khách mời: đồng chí Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long; nữ họa sĩ Đặng Ái Việt; ca sĩ Thanh Thúy… đã tạo nên những khoảng lặng xúc động.

    Thiếu tướng Nguyễn Hoàng chia sẻ: “Là người con của mảnh đất Bến Tre anh hùng, gia đình có 9 người tham gia kháng chiến, tôi thấu hiểu nỗi đau chiến tranh của thế hệ cha ông. Nhưng dù sống trong mưa bom bão đạn, dù gian khổ thế nào, cha anh chúng ta vẫn sẵn sàng xả thân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bản thân tôi luôn rèn luyện không ngừng để xứng đáng với truyền thống vẻ vang ấy. Tôi thường nhắc nhở các chiến sĩ trẻ rằng: phải mạnh dạn, tự tin, dám nghĩ dám làm, phát huy truyền thống cha ông trong thời đại mới để tiếp bước các thế hệ đi trước”.

    Câu chuyện về lòng tri ân như nghẹn lại khi nữ họa sĩ Đặng Ái Việt xúc động kể về hành trình xuyên Việt để vẽ chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hơn 2 năm ròng rã trên chiếc xe máy Cha-ly cũ kỹ, bà đã vượt gần 17.000 km qua 63 tỉnh, thành để vẽ chân dung gần 500 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

    Nữ họa sĩ tâm sự: “Các Mẹ là hình tượng tiêu biểu cho sự cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà chúng ta và riêng tôi luôn mang ơn mãi mãi. Mỗi mẹ có một nét đẹp, một câu chuyện xúc động riêng. Tôi nợ các mẹ quá nhiều. Và tôi vẽ các mẹ như một cách trả nợ đời, nợ nghiệp, nợ người cố nhân”.

    No image available
     Thiếu tướng Nguyễn Hoàng và đồng chí Trương Minh Nhựt trong buổi giao lưu.

    Một kỉ niệm không bao giờ phai mờ trong kí ức nữ họa sĩ là lần về tỉnh Lào Cai để vẽ chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cuối cùng còn sống ở tỉnh này. Nhưng khi đến nơi, bà như chết lặng khi hay tin: Bà mẹ ấy vừa mới qua đời. “Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều và vái tạ lỗi với mẹ vì tôi đã đến trễ. Tôi đã đến 63 tỉnh, thành nhưng không vẽ được bức chân dung nào về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Lào Cai. Đó là điều tôi luôn day dứt”, giọng nữ họa sĩ nghẹn ngào.

    Hình ảnh của những bà mẹ huyền thoại qua nét vẽ sơn dầu của họa sĩ Đặng Ái Việt hiện lên chân chất, thân thương mà cao quý, khiến người xem  xúc động. Các mẹ là những đóa hoa bất tử trường tồn với thời gian mà thế hệ mai sau mãi mãi khắc ghi ơn nghĩa.

    Khán giả cũng đã nghe nữ ca sĩ Thanh Thúy, một giọng ca tài năng của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 tâm sự về con đường đưa chị đến với nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ mặc áo lính. Nay, với cương vị Phó trưởng đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của người nghệ sĩ, cán bộ quân đội đòi hỏi chị phải cố gắng, nỗ lực không ngừng.

    Những bài ca đi cùng năm tháng như: Màu hoa đỏ, Huyền thoại Mẹ, Khát vọng… qua sự thể hiện của các giọng ca nổi tiếng: Cẩm Vân, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Thanh Thúy… đã góp phần  làm sống dậy một thời hoa lửa rất đỗi hào hùng. Liên khúc “Huyền thoại ngã ba Đồng Lộc” do các diễn viên quần chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, như một điểm nhấn trong chương trình. Tiết mục là lời tri ân sâu lắng đối với những người con đã ngã xuống vì sự thanh bình của đất nước hôm nay.

    Ban tổ chức chương trình cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã tặng quà và sổ tiết kiệm cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được mời đến dự giao lưu và tặng 30 sổ tiết kiệm cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của Vùng 3, Hải quân. Trước đó, Ban tổ chức chương trình đã đến thăm, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạn tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bến Tre.

    Bài, ảnh: Phương Nga – Quỳnh Nga

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...