Thứ Hai, 21/06/2010, 21:26

    Mưa bàn thắng

    QĐND Online - Cơn mưa bất ngờ trước trận đấu ở Cape Town dường như đã khiến đôi chân của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên tê cứng. Không thể một lần làm tung lưới đối phương như trong trận đấu với Braxin, thậm chí đại diện châu Á còn bị cuốn trôi bởi một cơn mưa khác - cơn mưa bàn thắng của các cầu thủ Bồ Đào Nha...

    No image available
    Tiago và Ronaldo đã có những bàn thắng cho riêng mình

    QĐND Online - Cơn mưa bất ngờ trước trận đấu ở Cape Town dường như đã khiến đôi chân của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên tê cứng. Không thể một lần làm tung lưới đối phương như trong trận đấu với Braxin, thậm chí đại diện châu Á còn bị cuốn trôi bởi một cơn mưa khác - cơn mưa bàn thắng của các cầu thủ Bồ Đào Nha.

    Đúng như dự đoán, Bồ Đào Nha đã có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng chẳng ai ngờ, họ lại thắng đậm đến thế. Với bảy bàn thắng trong đó có tới sáu bàn được ghi trong hiệp hai, đội bóng châu Âu đã tìm lại hình ảnh đích thực của mình và mang đến cho World Cup 2010 trận đấu nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải.

    Bằng lối chơi sòng phẳng, CHDCND Triều Tiên thực sự đã gây khó khăn cho đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều trong suốt 28 phút đầu tiên. Thậm chí, đội bóng châu Á còn không ít lần uy hiếp khung thành của thủ môn Eduardo với những cú sút xa sấm sét. Nhưng rồi người Bồ cũng đã kịp ghi được một bàn thắng trong hiệp một do công của cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều là Raul Meireles.

    Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha đột nhiên lột xác. Meireles càng chơi càng năng nổ, còn Ronaldo thì như gỡ bỏ được sợi dây buộc chặt vào chân bấy lâu nay. Những pha đi bóng của cầu thủ mang áo số 7 trở nên thanh thoát hơn, những đường chuyền cho đồng đội cũng chính xác và tinh tế hơn.

    Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên lại dần bạc nhược trong cơn mưa nặng hạt. Lần lượt là Simao, Almeida, Tiago (2 bàn), Liedson và Ronaldo mang về thêm sáu bàn thắng nữa cho Bồ Đào Nha.

    Quả là một ngày đen đủi cho Ri Myong-Guk bên phía CHDCND Triều Tiên khi hết lần này cho đến lần khác, thủ thành này phải lắc đầu ngán ngẩm vào lưới nhặt bóng. Nhưng đó lại là một dấu ấn khó quên với Ronaldo bởi với bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 6-0 ở những phút cuối cùng, tiền vệ đang chơi cho Real Maldrid đã chấm dứt 16 tháng dài dằng dặc không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

    Thắng đậm 7-0, Bồ Đào Nha vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu có được tối thiểu một trận hòa trước Braxin trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

    Châu Anh

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...