QĐND - Vòng chung kết giải bóng đá U17 vừa diễn ra được mọi người chờ đợi và hy vọng hơn bởi có thêm những đội mới lạ, đặc biệt có sự tham gia của một số cầu thủ từ lò đào tạo Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG trong đội hình U17 Hoàng Anh Gia Lai...
Vòng chung kết giải bóng đá U17 vừa diễn ra được mọi người chờ đợi và hy vọng hơn bởi có thêm những đội mới lạ, đặc biệt có sự tham gia của một số cầu thủ từ lò đào tạo Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG trong đội hình U17 Hoàng Anh Gia Lai. Sự chờ đợi ấy được các cầu thủ trẻ đáp lại hào hứng. Các trận đấu tưng bừng, khát khao và hồn nhiên, nhiều cú sút, nhiều bàn thắng. Trong đội hình mới lắp ghép nhưng các chú "gà nòi" HAGL - Arsenal JMG là hậu vệ Văn Sơn, tiền vệ Văn Thanh, các tiền đạo Nguyễn Lam, Văn Toàn đã thể hiện được cả năng khiếu lẫn kỹ thuật, tư duy thi đấu rất ra dạng, đáng mặt. Những pha cản phá, đi bóng bên cánh phải của Văn Sơn nhiều phen được người xem tán thưởng. Pha solo qua 6 cầu thủ và cú hat-trick của tiền đạo Văn Toàn vào lưới Cao su Đồng Tháp là một dấu ấn đáng nhớ của giải đấu.
Nhưng đá hay đấy mà vẫn không thể tiến xa vào giải. HA Gia Lai thua 0-1 trước Hà Nội. Đội bóng được dự đoán là một trong hai đội mạnh nhất (cùng PVF TP Hồ Chí Minh) đã phải dừng lại trước vòng bán kết. Cũng vậy, đội U17 Sông Lam Nghệ An từng 7 lần đoạt ngôi vô địch giải này năm nay cũng không vượt qua vòng đấu bảng. Bóng đá trẻ dầu sao vẫn còn là trẻ, là tiềm năng. Kết quả thắng, thua một trận đấu chưa nói lên điều gì to tát. Điều thú vị và mới mẻ là những đội bóng từ những trung tâm bóng đá sôi động, truyền thống một thời như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Long An đã có những tín hiệu chuyển động mới. Hà Nội ngoài CLB Hà Nội còn có Trung tâm Viettel - đội bóng cũng vào được vòng chung kết. TP Hồ Chí Minh lâu lắm mới có một lứa trẻ bài bản kể từ lứa Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức với một trung tâm PVF TP Hồ Chí Minh mà chính Trần Minh Chiến làm HLV đội U17 hiện nay. Đồng Tâm Long An kể từ sau thế hệ Minh Phương, Tài Em lẫy lừng năm xưa nay trong khi đội 1 đang lận đận, hụt hơi ở cuối bảng V.League 2013 thì có lớp trẻ U17 đầy triển vọng. Sáng sủa hơn thế một chút là những mầm khỏe cho tương lai của SHB Đà Nẵng với sự có mặt của U17 trong trận chung kết cùng PVF TP Hồ Chí Minh…
Thật thú vị là khán giả TP Hồ Chí Minh đến sân xem đội gà nhỏ của mình thi đấu còn đông hơn cả xem đội Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Quy luật của tình yêu là vậy, đều bắt đầu từ thuở trứng nước, bơ vơ. Điều hay khác không thể không nhắc tới là sự có mặt của những cầu thủ con nhà nghèo người dân tộc thiểu số như Ty Vốt, Ê Ban (SHB Đà Nẵng); Rmah Sươ, A Sân, Y Thuyn Mlo (Hoàng Anh Gia Lai)… Những đứa trẻ trâu, trẻ nương rẫy đã có cơ hội của mình và các em đang lớn.
Đã có một làn gió mới trong tư duy của những người làm bóng đá cả nước. Sau những kiến nghị, hô hào là những kế hoạch, những hành động khi rầm rộ tuyển quân, khi lặng lẽ âm thầm rèn luyện. Cùng với vòng chung kết Giải U17 còn có vòng chung kết Giải U13; tiếp tới đây là vòng chung kết Giải U21 Báo Thanh niên. Trong cơn "bĩ cực" của bóng đá nước nhà gắn với bối cảnh suy thoái khó khăn của các doanh nghiệp, những người làm bóng đá ở các địa phương đều cùng nhìn thấy một lối ra chung, một mặt bằng xuất phát chung là bắt đầu từ bóng đá trẻ.
Từ thế cực chẳng đã, VFF cùng PVF đã "linh hoạt" mở lối cho V.League năm tới bằng 3 suất thăng hạng từ hạng nhất 2013. Vậy là có thêm 3 cái tên có thể gọi là mới toanh từ cả 3 miền Bắc-Trung-Nam: QNK Quảng Nam, Than Quảng Ninh và Hùng Vương An Giang. Mới mẻ, trẻ trung, họ sẽ tiếp thêm sinh lực cho V.League.
Cũng hè này, mấy ngày nữa thôi đội Arsenal chính cống của Premier League Anh quốc sẽ đá trận giao hữu trình diễn cùng đội tuyển Việt Nam. Tại sao lại là Arsenal vào lúc này? Vì có quan hệ đào tạo-làm ăn với Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng cũng vì Arsenal là CLB lừng danh hiệu quả trong đào tạo, sử dụng cầu thủ trẻ. Trong và ngoài trận đấu bậc thầy A.Văng-giê sẽ truyền lại cho chúng ta những gì về bóng đá nói chung và bóng đá trẻ nói riêng?
Và chúng ta sẽ trình ra những gì để tiếp bạn? Trong đội hình tuyển Việt Nam có những danh thủ đoạt Cúp ASEAN Suzuki 2008, cùng những tuyển thủ vẫn đang trong lứa tuổi "U". Mùa hè trẻ đã và sẽ còn ngân nga.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận