Thứ Bảy, 25/11/2017, 21:59

    Mùa hoa gió

    Tôi trở về với những tháng năm

    Mộc miên hoa rực trời biên giới

    Cây giấu lửa qua mùa đông trần trụi

    Cánh tay ôm bóng núi xa vời

     

    Những con đường tan vào máu trong tôi

    Từng cánh hoa rơi phập phồng hơi thở

    Mây trắng đợi nắng hồng và gió

    Đưa hạt đi tìm nơi mọc cây non...

     

    Cọn nước(*) xoay tròn hoa trắng đồi nương

    Tiếng chim từ quy hòa trong lời suối

    Lắng nhịp thời gian đường chiều biên giới

    Hoa gió bay xa vẫy gọi ta về.

    ------

    * Vật được đồng bào miền núi dùng để dẫn nước.

    HÀN KỲ
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...