Thứ Bảy, 09/11/2013, 16:01

    Mùa hoa lau

    QĐND - Trời như trong hơn/ Biển như xanh hơn/ Người như xinh hơn/ Hạ Long ngày gặp lại...

    QĐND - Trời như trong hơn

    Biển như xanh hơn

    Người như xinh hơn

    Hạ Long ngày gặp lại...

     

    Chiều lấp lánh

    Núi Truyền Đăng vẫy gọi

    Đêm Cầu Cao

    Ai thức mỏi mòn trăng

     

    Ba Đèo lạc lối

    Nhà xưa chuyển

    anh tìm không thấy ngõ

    Hoa lau buồn, thổi gió trắng chân mây

     

    Con đường mòn

    Đồi gió

    Hú trăng gầy

    Bầu trời lửa vẫn hồng lên ngày cũ

    Vết đạn bom, hằn dấu chân qua

     

    Chuyện cũ sao quên người lỡ chuyến phà

    Ngày ra trận bên phượng già bối rối

    Phút chia tay bờ môi nóng hổi

    Vị hương đời tan giá lạnh rừng xa

     

    Hạ Long anh về sau mấy mùa hoa

    Lau vẫn óng bức tranh màu em vẽ

    Hương sữa rơi dầy đường khuya phố lẻ

    Đêm bình yên thao thức sóng

    Vọng xa...

    CHÍNH BÌNH

     

    Đường vào

    Đường Trường Sơn

    Tôi qua ngày ấy

    Bom chồng lên bom

    Đường luôn thông

    Tròn xoe nụ cười

    Mắt huyền em gái xung phong...

     

    Nẻo hành quân

    Mưa rừng xối xả

    Núi cõng mây

    mây vắt lưng đèo

    Dốc cổng trời

    mồ hôi lưng túa

    Đỉnh dốc gió ùa

    Cười trắng phớ sương mây

     

    Ngày đi

    Đêm đi

    Đi trong mưa

    Đi trong bom

    OV10, L19*

    Vo ve như nhặng

    Nấu không khói, nói không tiếng

    Lúc hầm, lúc võng

    Sốt rét rừng rung nửa Trường Sơn

     

    Chạm Tây Nguyên

    Ăn sắn thay cơm

    Thành anh Giải phóng

    Vắt vẻo Trường Sơn ba tháng mười ngày

     

    Đường vào hôm nay

    thênh thang đại lộ

    Mây trắng nghĩa trang nắng vàng bia mộ

    Đồng đội ơi! Vẫn cứ thẳng hàng.

    CHÍNH BÌNH

    ----------

    *OV10, L19 : là hai loại máy bay trinh sát của Mỹ

     

     

    Hương dã quỳ

    Xanh hết mình

    Vàng sắc hoa huyền thoại

    Dịu dàng thơm

    Gió nắng cao nguyên

     

    Không kiêu sa

    mộc mạc hồn nhiên

    chút hoang dã

    nồng nàn

    quyến rũ

    vụng về anh

    Lời yêu ấp ủ

    Nghe mưa rừng

    Chạm mắt lá xôn xao...

     

    Chiều tan chảy

    cao nguyên

    tĩnh lặng...

    Dã quỳ vàng

    áo lính

    đỏ bazan...

    CHÍNH BÌNH

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...