Mùa xuân 2008, sau một năm Việt Nam gia nhập WTO, khi ta bắt đầu thực hiện vai trò một thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao...
![]() |
Đất nước ta, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có những chiến công hiển hách.
Mùa xuân, khi đất trời, vạn vật rộn ràng vào năm mới mà lập được chiến công, sử sách ghi đậm, lòng người khó quên. Cho đến hôm nay, ta còn nhớ rõ: mùa xuân 1077, bên sông Như Nguyệt, quân - dân ta chặn đứng cuộc tiến công của hàng chục vạn quân Tống, giải phóng phần đất phía bắc của Tổ quốc. Mùa xuân 1288, khi quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba, trên sông Bạch Đằng, quân ta đại thắng quân Nguyên, “Đến nay, nước sông vẫn chảy hoài, mà nhục quân thù khôn rửa”1. Mùa xuân năm 1785, ta thắng quân Xiêm ở Rạch Gầm-Xoài Mút. Bốn năm sau, trong một mùa xuân thần tốc, đại quân do Nguyễn Huệ chỉ huy lại làm nên chiến thắng lẫy lừng ở Ngọc Hồi-Đống Đa. Kẻ thù đến xâm lược nước ta, ta đã “Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất toàn. Đánh cho sử tri Nam quốc danh hùng chi hữu chủ”2.
Thời đại Hồ Chí Minh, từ buổi Đảng ta ra đời vào mùa xuân 1930 đến nay, kế tục truyền thống cha ông, quân và dân ta tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, chống đế quốc xâm lược, xây dựng chế độ mới. Mùa xuân năm 1945, cả nước hừng hực khí thế chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Xuân 1952, ta đã làm cho quân Pháp “tự ra cho ta đánh”3, giành chiến thắng trong chiến dịch Hòa Bình. Đông xuân 1953-1954, quân-dân ta tổng tiến công quân Pháp trên khắp các chiến trường, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Xuân Mậu Thân 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tiến công Mỹ-ngụy, đánh sụp ý chí xâm lược nước ta của tên đế quốc hung hãn nhất, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán, mở ra cục diện chiến lược mới trên chiến trường. Mùa xuân năm 1975, ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vĩ đại, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy sụp đổ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới.
Mỗi kỳ tích trong lịch sử của quân và dân ta đều được đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ. Trong thời đại Hồ Chí Minh là sự hy sinh của hàng triệu cán bộ, đảng viên, quần chúng trung kiên và những người bạn quốc tế. Giữa ngày xuân, sống trong không khí ổn định, hòa bình xây dựng đất nước, chúng ta ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển đó.
Từ sau đại thắng mùa xuân 1975, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Muôn vàn khó khăn ập đến. Thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn. Các thế lực thù địch không để ta yên. Vừa làm vừa học, Đảng ta đã dẫn dắt nhân dân ta vượt qua muôn trùng khó khăn. Một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hiện dần lên, làm dân ta an lòng, bầu bạn năm châu ngưỡng mộ.
Mùa xuân 2008, sau một năm Việt Nam gia nhập WTO, khi ta bắt đầu thực hiện vai trò một thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao, tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thì thế và lực của ta đang mạnh hơn bao giờ hết.
Đường lối đi lên của dân tộc ta đã được Đảng chỉ rõ. Cách để đưa đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thu được những thành tựu ban đầu. Khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp đưa đất nước phát triển đã được tạo ra vững chắc. Hoàn cảnh quốc tế đang tạo nhiều thuận lợi cho ta. Trên đôi vai ta, hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc vẫn còn nặng gánh. Khó khăn, thử thách còn nhiều, nhưng hướng đi đã rõ, hành trang lên đường đã đầy đủ, tiến nhanh, tiến vững chắc sẽ mang lại cho ta những thành quả mới diệu kỳ. Sức sống mãnh liệt của mùa xuân sẽ nâng cánh cho quân và dân ta giành những chiến công mới, những thành tựu mới.
**********
(1) Thơ Trương Hán Siêu.
(2) Quang Trung-Nguyễn Huệ, Lời hiểu dụ tướng sĩ.
(3) Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho lực lượng vũ trang trước chiến dịch Hòa Bình.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận