QĐND - Khá thành đạt với nghề kiểm toán ở Ô-xtrây-li-a, Dương Đình Trí bỗng dưng bỏ ngang nghề đã mất bảy năm trời học hành và làm việc để trở về Việt Nam theo nghiệp ca hát. Vốn gien con nhà nghệ thuật, thời gian ba năm qua, cái tên Dương Đình Trí cũng đã dần định hình trong lòng công chúng...
QĐND - Khá thành đạt với nghề kiểm toán ở Ô-xtrây-li-a, Dương Đình Trí bỗng dưng bỏ ngang nghề đã mất bảy năm trời học hành và làm việc để trở về Việt Nam theo nghiệp ca hát. Vốn gien con nhà nghệ thuật, thời gian ba năm qua, cái tên Dương Đình Trí cũng đã dần định hình trong lòng công chúng.
- Với ca hát, ca sĩ sẽ đến với công chúng qua các cuộc thi, hoặc diễn cùng các giọng ca đàn anh, đàn chị. Còn Dương Đình Trí lại chọn đến với khán giả bằng liveshow lớn “Bước chân hai thế hệ” vừa là người biểu diễn, vừa là nhà sản xuất chương trình?
- Khi tôi bắt tay thực hiện chương trình “Bước chân hai thế hệ”, ý nghĩa của chương trình này nhằm bày tỏ tình cảm của tôi với mẹ-NSƯT Lệ Thủy nhân 50 năm mẹ theo nghề ca hát.
Thực tế thì ai cũng thấy rõ, sân khấu cải lương đã có thời hoàng kim của nó với những tên tuổi khẳng định trong lòng công chúng. Nhưng thời gian qua nó dường như bị “đóng băng”. Trong khi đó các giọng ca trẻ ngày nay ngoài các ca khúc nhạc trẻ họ vẫn thích hát những bài hát trữ tình mang âm hưởng dân ca. Bắt tay biên tập và đạo diễn “Bước chân hai thế hệ”, tôi đã nghĩ đây sẽ là chương trình hội ngộ của những giọng ca tên tuổi của thế hệ trước và ngày nay. Chương trình không chỉ là cuộc hội ngộ của các gương mặt hai thế hệ, mà còn là những ca khúc từ các trích đoạn cải lương đến các giai điệu trữ tình do hai thế hệ trình bày.
![]() |
| Dương Đình Trí và mẹ NSƯT Lệ Thủy |
- Mẹ anh là người nổi tiếng, điều đó có ảnh hưởng gì với anh?
- Thời gian đầu biểu diễn, tôi cũng thường bị những người dẫn chương trình giới thiệu là con trai của NSƯT Lệ Thủy. Không ít chương trình, tôi đã nói với người ta, đừng nhắc tới tên mẹ trước khi tôi biểu diễn. Tôi muốn nổi tiếng bằng chính tài năng của mình chứ không phải nhờ “bóng” của mẹ.
Khi tôi thực hiện chương trình “Bước chân hai thế hệ” cũng vậy, nhiều người cũng ỳ xèo cái tên Dương Đình Trí không đủ sức bán vé nên dựa vào danh tiếng của các khách mời như NSƯT Minh Vương, NSƯT Lệ Thủy, NSƯT Vũ Linh, Thoại Mỹ… để hút khán giả. Tôi chấp nhận dư luận nói tôi dựa vào danh tiếng của các ngôi sao tham gia chung sân khấu. Nhưng bản thân tôi thấy mình can đảm khi để người xem so sánh bởi nếu tôi không có năng lực, không có chất giọng và phong cách riêng thì các nghệ sĩ đó không vì cả nể tham gia để rồi ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
- Nhưng thấy hầu hết các chương trình của anh đều có bóng dáng của NSƯT Lệ Thủy, kể cả trong album ca nhạc “Miền Tây quê tui” anh vừa phát hành?
- Bài hát này nhạc sĩ Cao Minh sáng tác riêng cho tôi, nhưng mẹ lại rất thích hát, thế nên tôi mời mẹ cùng song ca trong album mới này. Tuy nhiên, nếu có thấy tên mẹ tôi trên bìa album thì đó không phải là điều tôi muốn gây sự chú ý, bởi ở các album nhạc khác, tôi vẫn hát chung với các nghệ sĩ khác như Hương Lan chẳng hạn.
- Ban đầu là chương trình để kỷ niệm 50 năm ca hát của mẹ, đến nay “Bước chân hai thế hệ” đã làm đến chương trình thứ 3. Anh đón nhận sự hưởng ứng của khán giả thế nào?
- Đối tượng khán giả mà tôi hướng đến khi làm chương trình này không chỉ trong nước mà muốn hướng ra rộng rãi ở bà con Việt kiều. Chính vì thế, kết cấu chương trình của “Bước chân hai thế hệ” gồm cải lương, ca nhạc, hài kịch... Bà con Việt kiều ở nước ngoài rất thích “Bước chân hai thế hệ”, nên trong năm 2011, tôi sẽ tiếp tục sản xuất chương trình 4 và 5 bằng DVD và phát hành chương trình: Nghệ sĩ mừng Xuân.
- Xin cảm ơn ca sĩ Dương Đình Trí và chúc anh thành công!
CHÂU XUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận