Thứ Tư, 30/01/2008, 20:24

    Năm hoa hậu

    8 cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong nước, tham dự 6 cuộc thi hoa hậu quốc tế, “Năm hoa hậu 2007” đáng được coi là một trong những sự kiện văn hóa lớn. Vẫn còn đó những điều băn khoăn, nhưng các cuộc thi hoa hậu đã có những đóng góp không nhỏ vào các lĩnh vực hoạt động...

    8 cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong nước, tham dự 6 cuộc thi hoa hậu quốc tế, “Năm hoa hậu 2007” đáng được coi là một trong những sự kiện văn hóa lớn. Vẫn còn đó những điều băn khoăn, nhưng các cuộc thi hoa hậu đã có những đóng góp không nhỏ vào các lĩnh vực hoạt động từ thiện, vận động cộng đồng hành động vì môi trường, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và các quốc gia tham dự.

    No image available

    “Hoa hậu các dân tộc Việt ” Nguyễn Thị Hoàng Nhung (đứng giữa).

    Nhan sắc Việt tỏa sáng

    Trong số 8 cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong nước, vượt xa khuôn khổ một cuộc thi người đẹp, “Hoa hậu Thế giới người Việt” đã trở thành nơi hội tụ của vẻ đẹp toàn diện của nữ giới Việt Nam trên toàn thế giới. Hơn thế, cuộc thi còn minh chứng một điều, dù khác biệt về biên giới, về đời sống xã hội, nhưng người phụ nữ Việt vẫn có một mẫu số chung. Đó là tình yêu nguồn cội và tấm lòng nhân ái.

    “Hoa hậu Thế giới người Việt” còn phần nào minh chứng, những người con đất nước Tiên Rồng, dù ở bất cứ nơi đâu, đều có tinh thần đoàn kết, sẵn lòng giúp nhau vượt khó.

    Vương miện “Hoa hậu Các dân tộc Việt ” đã được trao cho người đẹp Nguyễn Thị Hoàng Nhung, dân tộc Tày. Một kết quả làm thỏa lòng của hầu hết những người quan tâm theo dõi cuộc thi. Tuy nhiên, ẩn sâu sau một cuộc thi sắc đẹp, đó là sự nhìn sắc đẹp không phải chỉ là sắc đẹp với con mắt của người Kinh. Các sơn nữ đến với cuộc thi này đều hiểu rất rõ thế mạnh nền văn hóa đặc trưng của mình. Trong buổi đấu giá từ thiện, tặng vật mà họ mang đến cũng chính là những vật phẩm tượng trưng cho nền văn hóa ấy. Bộ váy áo cưới của cô gái Khơ-me Trương Thị May; chiếc đàn tính của Nguyễn Thị Hoàng Nhung; bộ dây đeo làm bằng đá và chiếc túi đeo trong sinh hoạt thường ngày của người Dao do thí sinh đến từ Bắc Giang Trịnh Thị Hương mang đến... đã thể hiện được khả năng thẩm thấu văn hóa của những người đẹp này.

    Vẻ đẹp châu Á lên ngôi

    No image available

    “Hoa hậu thế giới người Việt” Ngô Phương Lan.

    Trên đấu trường quốc tế, 2007 cũng là năm Việt háo hức gửi các thí sinh tham gia. Phạm Thị Thùy Dương dự thi “Hoa hậu Quốc tế 2007” tại Nhật Bản, Nguyễn Ái Châu dự thi “Hoa hậu Tuổi trẻ Quốc tế 2007” tại Đài Bắc (Trung Quốc), Trương Tri Trúc Diễm dự thi “Hoa hậu Trái đất 2007” tại Phi-líp-pin, Trần Thị Hương Giang dự thi “Hoa hậu châu Á” 2007 tại Hồng Kông (Trung Quốc), Triệu Nguyễn Thu Trang dự thi “Nữ hoàng du lịch Quốc tế” tại Trung Quốc, Đặng Minh Thu dự thi Hoa hậu Thế giới 2007 tại Trung Quốc.

    Giải thưởng duy nhất các người đẹp Việt đạt được là danh hiệu “Người đẹp thời trang” của Trúc Diễm. Tuy nhiên, điều ý nghĩa lớn hơn thế là việc nhan sắc Việt đang dần tiệm cận với nhan sắc thế giới.

    No image available
    “Hoa hậu thế giới” Trương Tử Lâm.
    Năm 2007 cũng chứng kiến sự lên ngôi của vẻ đẹp châu Á. Hai người đẹp châu Á đã chiếm ngôi vị cao nhất trong số ba cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử “Hoa hậu thế giới”, vẻ đẹp Trung Hoa đã lên ngôi. Hoa hậu Trung Quốc Trương Tử Lâm chỉ cần 40 giây ngắn ngủi để xuất sắc thuyết phục được ban giám khảo: “Tôi đang đứng trên sân khấu cuộc thi này vì tôi đã được lựa chọn trong số rất nhiều cô gái đẹp ở Trung Quốc. Tôi muốn được trở thành cầu nối giữa cuộc thi Hoa hậu thế giới 2007 và Ô-lim-píc Bắc Kinh 2008 được tổ chức vào năm sau ở quê hương tôi. Và tôi muốn đại diện cho cái đẹp để ủng hộ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh thiếu may mắn hơn mình”.

    Tại cuộc thi “Hoa hậu hoàn vũ”, Ri-y-ô Mô-ri đã trở thành người đẹp thứ hai trong lịch sử đất nước hoa anh đào đăng quang. Cùng đó, cô cũng đoạt luôn giải “Thí sinh mặc bikini đẹp nhất”. Đây là điều hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, Ri-y-ô thậm chí còn không có tên trong danh sách 3 thí sinh đẹp nhất lọt vào đêm chung kết. Trước Ri-y-ô, năm 1957, một người đẹp Nhật Bản - A-ki-kô Kôi-di-ma cũng vinh dự trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

    TRẦN VÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...