Thứ Hai, 29/10/2007, 07:27

    Năm tiếng Nga-Năm của sự gặp gỡ

    QĐND Online - Năm 2007-Năm tiếng Nga đang đi đến những tháng cuối cùng nhưng các hoạt động của Năm dường như vẫn chưa dứt. Đây là năm của sự gặp gỡ, không chỉ giữa Nga và Việt Nam mà với toàn thế giới...

    No image available

    Các bạn sinh viên vừa hát vừa nâng cao lá cờ Việt Nam-Nga

    QĐND Online - Năm 2007, theo tuyên bố của Tổng thống Nga V.Pu-tin, là Năm tiếng Nga đang đi đến những tháng cuối cùng nhưng các hoạt động của Năm dường như vẫn chưa dứt. Đây là năm của sự gặp gỡ, không chỉ giữa Nga và Việt mà với toàn thế giới.

    Ngày hội mở màn Năm tiếng Nga đã diễn ra tại Pa-ri từ ngày 24 đến 27-1-2007 tại triển lãm ngôn ngữ quốc tế lần thứ 12 “Expo-languages2007”. Tham gia với tư cách là khách mời danh dự, nước Nga đã mang đến Thông điệp “tiếng Nga- ngôn ngữ giao tiếp đầu tiên trong Vũ trụ”.

    Nhiều hội thảo, giao lưu giữa giáo viên tiếng Nga với các cựu học sinh cũng đã được tiến hành ở nhiều nước, nơi mà sinh viên theo học ở Nga khá đông.

    Việt cũng là một trong những quốc gia chào đón sự kiện Năm tiếng Nga này. Hội nghị bàn tròn “Tiếng Nga tại miền Trung Việt Nam” diễn ra ngày 27-1 tại thành phố biển Đà Nẵng là hoạt động đầu tiên của Năm tiếng Nga tại Việt Nam.

    Tiếp nối hoạt động là sự kiện thi Ô-lim-pích tiếng Nga cho sinh viên các trường đại học Việt Nam lần thứ 4, cuộc thi quốc tế viết bài luận bằng tiếng Nga theo chủ đề “Nước Nga, ngôn ngữ và văn hoá Nga trong cuộc sống của tôi”. Các thí sinh đoạt giải Ô-lim-pích được nhận học bổng theo học ở Nga, trong khi người giành giải của bài thi luận quốc tế được mời đến Mát-xcơ-va tham gia Ngày hội Bế mạc “Năm tiếng Nga trên toàn thế giới”.

    No image available

    Rất đông đại biểu tham gia buổi khai mạc "Những ngày tiếng Nga tại Việt ”

    Cuộc thi đố “Nói về Việt Nam bằng tiếng Nga”, chương trình “giáo dục Nga ở thế kỷ 21”, hội thảo khoa học “Tiếng Nga-những vấn đề về phương pháp giảng dạy sinh viên Việt Nam”, v.v là những hoạt động đầy hấp dẫn và bổ ích được thực hiện trong Năm tiếng Nga này từ đầu năm đến nay.

    Vào những ngày cuối tháng 10 này sẽ diễn ra sự kiện quan trọng đặc biệt của Năm tiếng Nga: “Tuần Ngôn ngữ và Giáo dục Nga” bắt đầu từ ngày 28-10. Trong tuần này sẽ diễn ra các sự kiện nổi bật như Hội thảo quốc tế “Không gian ngôn ngữ Nga trong ngữ cảnh giao tiếp giữa các nền văn minh” (28 đến 30-10 tại Trung tâm Khoa học và văn hoá Nga tại Hà Nội); Hội thảo về nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho giáo viên tiếng Nga tại Việt Nam (từ 31-10 đến 3-11 tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh), triển lãm sách của các nhà xuất bản Nga.

    Ngày 28-10, tại Trung tâm khoa học và văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc “Những ngày tiếng Nga tại Việt ”. Nhân dịp này, chiếc Huân chương danh dự công nhận những đóng góp vào sự nghiệp phát triển quan hệ hữu nghị Việt-Nga đã được trao cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Bên cạnh đó, 7 huy chương cũng được trao cho những chính trị gia, nhà giáo, nhà văn, những người từng là cầu nối văn hoá-giáo dục Nga-Việt như nhà văn Tô Hoài, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng.

    Hiện nay, tại Việt có 25.000 người đang học tiếng Nga. Tiếng Nga đang được dạy tại 55 trường phổ thông bình thường và 15 trường phổ thông chuyên của Việt .

    Tại 16 trường đại học không chuyên ngữ, 9 trường trung cấp chuyên nghiệp và 7 trường trung cấp quân sự, tiếng Nga được coi là một trong các ngoại ngữ đang được giảng dạy.

    Tiếng Nga, như một chuyên ngành, hiện đang được giảng dạy tại 7 trường đại học ở Việt .

    Cô giáo Na-ta-li-a, người từng đến Việt Nam giảng dạy cách đây 1 năm, cho biết cô rất vui và ngạc nhiên vì có rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam chưa từng đến nước Nga nhưng có tình cảm rất mật thiết với nước Nga. Họ yêu mến và luôn miệng hát các bài hát Nga.

    Với lão nhà văn Tô Hoài, ông vẫn còn nhớ năm đầu tiên đặt chân đến nước Nga là năm 1956 theo lời mời của Hội Nhà văn Liên Xô với sự kiện in quyển Dế mèn bản tiếng Nga đầu tiên. Nước Nga, con người Nga đã gắn bó và xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông đến nỗi trong một phút chốc, không thể nào điểm tên cụ thể. Chỉ nhớ, cuốn truyện cuối cùng lão nhà văn viết là về nước Nga tan vỡ.

    Còn với các bạn sinh viên, họ đến với tiếng Nga bởi lẽ rất tự nhiên là yêu bài hát Nga. Chính những lời ca da diết, đầy tình cảm trong những ca khúc Nga đã thôi thúc họ học và tìm hiểu văn hoá, con người Nga qua ngôn ngữ này.

    Những giai điệu nước Nga, điệu múa Nga là điều không thể nào thiếu trong mỗi cuộc gặp gỡ. Những ca khúc, điệu múa ấy vẫn mãi ngân dài…

    Bài và ảnh: MAI HƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...