Thứ Ba, 25/10/2011, 21:30

    Nặng lòng với thư viện thôn quê

    QĐND - Ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi mà nhiều người quan niệm để nghỉ ngơi, vui vầy cùng vườn tược, thế nhưng với ông Nguyễn Đức Tình, thôn Thượng, xã Bích Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) thì không hẳn như vậy...

    No image available

    Thủ thư Nguyễn Đức Tính bên giá sách

    QĐND - Ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi mà nhiều người quan niệm để nghỉ ngơi, vui vầy cùng vườn tược, thế nhưng với ông Nguyễn Đức Tình, thôn Thượng, xã Bích Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) thì không hẳn như vậy.

    Tiếp chúng tôi tại thư viện thôn, ông Nguyễn Đức Tình bày tỏ “Mấy chục năm công tác xa quê, nay về nghỉ hưu tôi mới có điều kiện góp chút công sức nhỏ bé cho xóm làng”. Bằng tấm lòng của một trí thức, sự trân trọng, yêu mến sách báo, mong muốn bà con trong thôn được tiếp cận nguồn tri thức, ông đã không ngần ngại bỏ công sức, thời gian tham gia vận động nhân dân góp sách xây dựng thư viện làng. Trực tiếp chứng kiến căn phòng sạch sẽ, với những giá sách xếp đặt ngăn nắp, gọn gàng, được phân loại khoa học theo từng chuyên đề, chuyên mục, mới thấy sự tâm huyết, nhiệt tình của ông giáo già Nguyễn Đức Tình dành cho thư viện làng. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế, tài chính, năm 1965 ông Tình về làm giảng viên Trường Đại học Thương mại, năm 1983 công tác tại Bộ Nội thương (nay là Bộ Công thương); năm 2000 ông về nghỉ hưu.

    Về quê có nhiều thời gian, những lúc rảnh rỗi, ông Tình suy nghĩ mình cần phải làm việc gì đó cho thiết thực với điều kiện của bản thân, đúng thời gian ấy, (năm 2002), Thư viện tỉnh có hỗ trợ một số lượng lớn sách báo đưa về thôn để thành lập thư viện, là thành viên trong hội khuyến học, ông Tình đã “xung phong” đảm nhiệm công việc của một “thủ thư”. Thời gian đầu còn gặp khó khăn vì chưa có nghiệp vụ thư viện, ông phải tự mày mò, tìm hiểu cách sắp xếp, bố trí số lượng sách báo lớn sao cho khoa học và đều đặn hai buổi mỗi tuần, không kể thời tiết nắng hay mưa ông lại lóc cóc trên chiếc xe máy cũ kỹ đến thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc. Cùng với đó, trong nhà có bao nhiêu sách báo, tài liệu từ lúc còn đang công tác, ông Tình lại đem hiến tặng cho thư viện. Nhờ mối quan hệ từ gia đình, bạn bè, ông còn vận động, quyên góp được nhiều sách báo các loại đưa về cho thôn.

    Việc làm của ông Tình không chỉ được nhiều bà con trong thôn ủng hộ, mà các thành viên trong gia đình cũng rất quan tâm, con cháu của ông hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội thường xuyên gửi sách báo về đóng góp cho thư viện làng. Tâm sự với chúng tôi ông Tình cho biết: Lúc còn là học sinh, ông rất trân trọng sách, bởi vì “thời đó làm gì có nhiều sách báo như bây giờ”, có lẽ vì thế mà bây giờ ông còn lưu giữ được nhiều cuốn sách có giá trị.

    Đến nay, số đầu sách, báo, tạp chí thư viện thôn Thượng có gần 4000 đầu mục các loại. Từ ngày bổ sung sách báo phong phú, số lượng độc giả đến thư viện đông hơn, thành phần đọc là những học sinh, người cao tuổi, lãnh đạo thôn, hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh,… ngoài đọc tại chỗ thư viện còn cho mượn mang về nhà. Để khuyến khích phong trào đọc, những ngày không phải lịch mở cửa thư viện, bạn đọc vẫn có thể đến tận nhà riêng gọi ông Tình ra mở cửa, ông vẫn vui vẻ nhận lời, thời gian tới ông còn đề nghị thôn khen thưởng cho những độc giả tích cực đến thư viện, đồng thời phát động nhân dân đóng góp sách báo xây dựng tủ sách thêm phong phú, đa dạng.

    Với những cố gắng đó, năm 2010, ông Nguyễn Đức Tình vinh dự được Bộ Văn hóa- thể thao và Du lịch tặng bằng khen về công tác thư viện.

    NGUYỄN HƯỞNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...