QĐND - Các cầu thủ Barcelona quả là những người may mắn. Dù không nổi bật về hình thức, nhưng nhờ tài năng chơi bóng kiệt xuất, những “chú lùn” như Mét-xi, Xa-vi, I-ni-ét-xta, Pha-brê-gát… lại được hàng loạt người đẹp trên thế giới ngưỡng mộ, trong đó có Giê-ran-đin Ca-xta-nê-đa...
QĐND - Các cầu thủ Barcelona quả là những người may mắn. Dù không nổi bật về hình thức, nhưng nhờ tài năng chơi bóng kiệt xuất, những “chú lùn” như Mét-xi, Xa-vi, I-ni-ét-xta, Pha-brê-gát… lại được hàng loạt người đẹp trên thế giới ngưỡng mộ, trong đó có Giê-ran-đin Ca-xta-nê-đa.
Sinh ra và lớn lên tại Pê-ru, Ca-xta-nê-đa đến với nghiệp làm mẫu từ khi còn rất trẻ và đến nay, dù mới 26 tuổi, cô đã có tuổi nghề khá cao. Dù chỉ cao 1,67m, nhưng điều đó không ngăn cản được sức hút mãnh liệt của Ca-xta-nê-đa bởi cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, giàu cá tính, ánh mắt sâu thăm thẳm và số đo ba vòng khá chuẩn: 90-61-94. Không chỉ đẹp, Ca-xta-nê-đa còn tự trang bị cho mình vốn kiến thức khá tốt khi đang theo học ngành quản trị kinh doanh.
Không phải ngẫu nhiên mà khi nói về Ca-xta-nê-đa, tiền đạo nổi tiếng người Pê-ru Clau-đi-ô Pi-da-rô hài hước cho biết: “Muốn tránh bị tai nạn giao thông khi đi ô tô, tốt nhất là đừng để trên xe cuốn tạp chí nào có ảnh cô ấy ở trang bìa. Ca-xta-nê-đa là biểu tượng cho vẻ đẹp hiện đại của phụ nữ Pê-ru”. Đồng tình với quan điểm này, nhiều tạp chí thời trang còn tán tụng Ca-xta-nê-đa là “Nàng thơ Nam Mỹ”, “kiều nữ mà tất cả đàn ông Nam Mỹ luôn mong muốn được yêu”.
![]() |
| Người mẫu G. Ca-xta-nê-đa |
Nhưng không may cho… cánh mày râu Nam Mỹ, trong lĩnh vực bóng đá nói riêng, Ca-xta-nê-đa chẳng thích bất cứ đội bóng Nam Mỹ nào. Đơn giản bởi tình cảm của cô đã thuộc về Barcelona. Một nhà nhiếp ảnh từng chụp mẫu cho Ca-xta-nê-đa cho biết: “Khi nói về chủ đề bóng đá, cô ấy có thể nói hàng giờ về sự hiểu biết và tình yêu với Barcelona. Là phụ nữ nhưng cô ấy khiến tôi rất nể khi am hiểu khá kỹ về bóng đá”.
Vừa qua, để thể hiện tình yêu bất diệt của mình với Barca, Ca-xta-nê-đa đã quyết định chụp một bộ ảnh thể thao trong trang phục biến tấu của Barcelona. Ngay lập tức, bộ ảnh này tạo nên một cơn sốt khi những đường cong tuyệt mỹ của Ca-xta-nê-đa khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngắm nhìn. Hơn nữa, thêm một tin vui cho giới cầu thủ: Ca-xta-nê-đa vẫn đang ở chế độ “phòng không” và cô đã tuyên bố: “Tôi yêu bóng đá. Bởi thế, sẽ là rất bình thường nếu người yêu của tôi là một cầu thủ”. Tất nhiên, nếu điều đó trở thành sự thực, Ca-xta-nê-đa hẳn sẽ dành sự ưu ái nhất định cho các cầu thủ Barca. Nhưng hầu hết các cầu thủ ở đội bóng này đều đã có đôi, có cặp. Bởi vậy, hy vọng lại được chia đều cho tất cả các cầu thủ khác.
LONG NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận