QĐND Online - Đó là ấn tượng nổi bật của Hội thao thể dục thể thao Quân khu 5 năm 2009...
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn ở cả 2 khối cơ quan, đơn vị, nhà trường và tỉnh, thành phố. |
QĐND Online - Đó là ấn tượng nổi bật của Hội thao thể dục thể thao Quân khu 5 năm 2009.
Ngay từ trước ngày khai cuộc, các đoàn tuyển thủ không “ém quân” như trước mà mạnh dạn bộc lộ tiềm năng, ý chí, hứa hẹn những trận tranh tài gay cấn, quyết liệt: Trường Quân sự quyết vô địch, N73 không để tuột huy chương môn Việt dã, N74 luyện công, Đăk Nông rèn chí, Quảng Nam cán đích đầu tiên, Phú Yên quyết “chơi” hết mình…
Đặc biệt, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đi tiên phong, bày tỏ quan điểm thẳng thắn: “Quá trình thi đấu phải thể hiện tốt tinh thần thể thao XHCN”; “Những trọng tài có biểu hiện non kém về chuyên môn hay thiếu công tâm, công bằng sẽ bị đình chỉ công tác và bị xử lý thích đáng”.
Chiều 8-9, Hội thao khai mạc trong Nhà văn hoá, ngoài sân vẫn mưa rả rích. Áp thấp nhiệt đới cộng với mưa lớn liên tục khiến hoa màu của nhiều tỉnh miền Trung bị ngập úng. Ấy vậy mà trời cũng phải chiều lòng người: b ngày hội thao (9, 10 và 11-9) là ba ngày nắng đẹp. Đúng là “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”.
Trên sân vận động, bãi tập thể lực, bể bơi, trường bắn Trung tâm TDTTQP3 và Trường Quân sự Quân khu 5, đường chạy Việt dã Sư đoàn Không quân B72, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh đẹp về không khí đua tài.
Nếu như ở khối cơ quan, đơn vị, nhà trường chưa có sự đột biến đáng kể thì khối Bộ CHQS tỉnh, thành phố, bên cạnh những ứng cử viên sáng giá của chức vô định: Quảng Nam, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đã xuất hiện nhiều gương mặt đầy triển vọng: Kon Tum, Đăk Nông.
Trên bảng tổng sắp, thứ hạng các đoàn thay đổi liên tục. Mãi đến môn thi Vượt vật cản 100+100m, môn khoá sổ Hội thao, chân dung các nhà vô địch mới được khắc hoạ rõ nét.
Không sợ mưa, không sợ trọng tài, điều đáng sợ nhất trong Hội thao lần này là… người dự thi. Lại “bệnh thành tích”, chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Ban kiểm tra tư cách vận động viên phải một phen vất vả lo điều tra, xác minh. Đến khi vấn đề được làm sáng tỏ, dư luận vẫn còn băn khoăn, không biết Quân khu sẽ xử lý ra sao: Làm quyết liệt hay “dĩ hoà vi quý”?
“Cứ theo quy chế mà làm!”, Trưởng ban chỉ đạo Hội thao quyết định. Quá tuổi, không đúng thành phần dự thi, không công nhận thành tích cá nhân, đồng đội; quân vay tướng mượn, ngoài hình phạt trên còn không tính thành tích toàn đoàn.
Quảng Nam ra về với nỗi đau cắt ruột, Kon Tum ngậm ngùi tụt hạng. Thật thà không chịu xót xa, Bình Định vươn lên vị trí cao nhất, bảo vệ thành công chức vô địch Hội thao 2007. Đăk Nông lần đầu tiên đứng lên bục danh dự nhận cờ giải 3 toàn đoàn.
Hội thao 2009 khép lại nhưng những bài học của nó sẽ là bước ngoặt cho các kỳ hội thao sau, để các giải thể thao phong trào của Quân khu thực sự trung thực, khách quan, vô tư, công bằng, chính xác.
Bài, ảnh: Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận