QĐND - Nghề làm quạt ở Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) đã có từ lâu đời và gắn với nhiều huyền tích. Người trong làng vẫn truyền nhau câu thơ: "Tiên đồng hội quạt, hội đồng tiên/ Lương duyên kết quạt, giải tâm phiền/ Phiền tâm quạt, tay đưa gió/ Gió đưa tay quạt, hội đồng tiên".
Lý giải câu thơ gắn với nguồn gốc làm quạt của làng rằng ngày xưa có "hội đồng tiên quạt", vì lương duyên nên kết quạt làm cầu nối giải mọi ưu phiền. Từ thế kỷ 19, ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của những chiếc quạt nhỏ xinh, người Pháp mang quạt làng Chàng Sơn sang Pa-ri triển lãm. Với vẻ đẹp mộc mạc, quạt Chàng Sơn bền bỉ gắn bó với những người dân quê và dần trở thành sản phẩm văn hóa của mảnh đất xứ Đoài.

Ngoài mục đích quạt mát, người thợ Chàng Sơn đã sáng tạo ra nhiều loại quạt khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Quạt có thể là những những bức tranh trang trí tại các gia đình, phòng khách. Quạt là món quà nhỏ in những câu danh ngôn, lời hay ý đẹp trao tặng người thân. Quạt là những chiếc thiếp mời trang trọng trong hội nghị hay thiệp hồng duyên dáng trong lễ vu quy. Có khi quạt trở thành sản phẩm văn hóa dành tặng du khách trong các sự kiện trọng đại. Rồi quạt theo chân du khách đi khắp các lễ hội, khu di tích lịch sử. Những chiếc quạt nhỏ xinh bỗng trở lên lung linh sống động khi là vật dụng biểu diễn trên sân khấu… Theo đơn đặt hàng, người thợ thủ công đã cho ra đời nhiều sản phẩm giá trị, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống. Người Chàng Sơn vẫn tự hào khi chiếc quạt của làng do nghệ nhân Dương Văn Mơ làm được trưng bày tại Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội được công nhận là chiếc quạt lớn nhất Việt Nam. Quạt Chàng Sơn không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được đem đi xuất khẩu tại các thị trường Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Bài và ảnh: VŨ DUY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận