Thứ Sáu, 13/03/2009, 22:55

    Nét đẹp sau giờ huấn luyện

    Những câu chuyện huấn luyện dã ngoại, giúp dân,… được “lính cũ” chia sẻ, trao đổi với “lính mới”, càng làm cho họ gần nhau và hiểu nhau hơn...

    Mới nhập ngũ vào quân đội, môi trường sống, nền nếp sinh hoạt thay đổi nhưng các chiến sĩ trẻ ở đơn vị C5, M01 (Đoàn B25, Binh đoàn Hương Giang) hòa nhập rất nhanh với nếp sống trong quân ngũ. Những cảm nhận đầu tiên với môi trường quân đội chính là các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi luôn mang tính đồng đội rất cao. Và sau giờ huấn luyện trên bãi tập, các chiến sĩ đều tham gia nhiệt tình, sôi nổi những trò chơi: đẩy gậy, kéo co, vật tay, bóng đá, bóng bàn… Sức mạnh, sự dẻo dai, được thể hiện qua từng trò chơi, những phần thưởng nhỏ cùng tràng pháo tay không ngớt dành cho đội thắng cuộc thực sự cuốn hút các chàng trai trẻ.

    Nét vô tư, hồn nhiên, đậm chất hài hước nhưng nồng ấm tình cảm được thể hiện ở đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ “Tâm tình đồng đội”. Những câu chuyện huấn luyện dã ngoại, giúp dân,… được “lính cũ” chia sẻ, trao đổi với “lính mới”, càng làm cho họ gần nhau và hiểu nhau hơn. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại một số hình ảnh về hoạt động vui chơi của chiến sĩ trẻ ở Đoàn B25.

    VŨ QUANG THÁI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...