Thứ Ba, 26/05/2009, 18:09

    Nét đẹp văn hóa chiến sĩ cảnh vệ

    Cổng gác là nơi dễ “va chạm” với các mối quan hệ hằng ngày. Một số người chưa “thông cảm” với công việc của các chiến sĩ cảnh vệ, nhất là đối với những trường hợp bị “nhắc nhở”...

    Cách đây không lâu, tôi đến thăm một người bạn hiện đang làm việc ở cơ quan Quân khu 2. Trước cổng doanh trại cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu, tôi thấy hai chiến sĩ cảnh vệ trong bộ quân phục nghiêm trang, lễ tiết tác phong chỉnh tề, đứng ngay ngắn ở vị trí canh gác. Vừa trông thấy tôi, một chiến sĩ giơ tay lên chào theo đúng điều lệnh đội ngũ, rồi từ tốn hỏi: “Xin phép hỏi đồng chí đến thăm ai, ở cơ quan nào ạ?”. Sau khi tôi nói tên và địa chỉ của người bạn, chiến sĩ cảnh vệ vừa chỉ tay, vừa niềm nở chỉ lối. Tôi nói lời cảm ơn, cậu chiến sĩ trẻ mỉm cười: “Dạ, không có gì ạ!”.

    Đi được một đoạn, tôi gặp ba chiến sĩ cảnh vệ tay đeo biển “kiểm soát quân sự” đang làm nhiệm vụ trên đường. Nhìn thấy một người đi xe máy với tốc độ khá nhanh, các chiến sĩ kiểm soát quân sự đưa chiếc gậy lên để ra tín hiệu yêu cầu dừng xe lại. Đồng chí tổ trưởng tổ kiểm soát quân sự đứng nghiêm, giơ tay lên chào rồi kiểm tra giấy tờ. Kiểm tra xong, đồng chí tổ trưởng nói nhã nhặn: “Để giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn giao thông, đề nghị đồng chí từ nay trở đi không được đi xe quá tốc độ 10km/giờ trên các tuyến đường trong cơ quan Quân khu. Mỗi chúng ta đều có ý thức chấp hành Luật Giao thông là góp phần xây dựng đơn vị an toàn và vững mạnh toàn diện”. Những lời nói, cử chỉ văn hóa ấy để lại trong tâm trí tôi hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh vệ Quân khu 2.

    Nhiều lần đến các đơn vị quân đội và tiếp xúc với chiến sĩ cảnh vệ, tôi đã phần nào hiểu được công việc của những người ngày đêm “tuần tra, canh gác”. Cổng gác là nơi dễ “va chạm” với các mối quan hệ hằng ngày. Một số người chưa “thông cảm” với công việc của các chiến sĩ cảnh vệ, nhất là đối với những trường hợp bị “nhắc nhở”. Để người chiến sĩ cảnh vệ có tác phong mẫu mực từ lời nói, cử chỉ đến hành động, Phân đội cảnh vệ 15 (Bộ Tham mưu Quân khu 2) đã giáo dục cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, trau dồi và thể hiện phong cách giao tiếp, ứng xử có văn hóa ở mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba đẹp” (Đẹp người-Đẹp doanh trại-Đẹp tình quân dân), đơn vị đã gắn chặt cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa với xây dựng nếp sống chính quy. “Mỗi quân nhân là một chiến sĩ văn hóa” và “Mỗi cổng gác là một địa chỉ văn hóa” không dừng lại ở những câu khẩu hiệu, mà đang được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Phân đội bền bỉ thực hiện trong sinh hoạt và công tác hằng ngày.

    Không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự, Phân đội 15 còn đảm nhiệm tổ chức việc đón khách cấp cao theo nghi thức quân đội và hỗ trợ tư pháp. Vì vậy, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ “nghiêm trang, chính quy, mẫu mực” luôn được Đảng ủy, chỉ huy Phân đội 15 chú trọng thực hiện trong suốt 30 năm qua. Trò chuyện với tôi, Thiếu tá Nguyễn Công Phương, Chính trị viên Phân đội 15 tâm sự: “Văn hóa làm nên cốt cách con người. Chiến sĩ cảnh vệ là một phần “diện mạo” của cơ quan Bộ tư lệnh quân khu. Do đó, chăm lo xây dựng nhân cách người chiến sĩ cảnh vệ có văn hóa là chúng tôi đang góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về LLVT Quân khu 2”.  

    THIỆN VĂN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...