Thứ Sáu, 18/04/2014, 18:27

    Ngập nước mắt

    QĐND - Năm 2006, Nguyễn Văn Sỹ làm trợ lý đội Nam Định; đến năm 2008, thì dẫn dắt The Vissai Ninh Bình nhưng chỉ tạm quyền ở những vòng cuối. Sau đó, Nguyễn Văn Sỹ lại lui về làm trợ lý, đến khi lãnh đạo CLB sa thải HLV Đoàn Minh Xương, thì chiến lược gia người Nam Định này trở lại cương vị HLV trưởng, giúp The Vissai Ninh Bình thăng hạng V.League 2010...

    QĐND - HLV Nguyễn Văn Sỹ trưởng thành từ bóng đá Nam Định với người anh Nguyễn Văn Dũng.

    Năm 2006, Nguyễn Văn Sỹ làm trợ lý đội Nam Định; đến năm 2008, thì dẫn dắt The Vissai Ninh Bình nhưng chỉ tạm quyền ở những vòng cuối. Sau đó, Nguyễn Văn Sỹ lại lui về làm trợ lý, đến khi lãnh đạo CLB sa thải HLV Đoàn Minh Xương, thì chiến lược gia người Nam Định này trở lại cương vị HLV trưởng, giúp The Vissai Ninh Bình thăng hạng V.League 2010. Năm 2010, Nguyễn Văn Sỹ đến Hà Tĩnh dẫn dắt đội hạng Nhì Xuân Thành Hà Tĩnh nhưng không thành công.

    Năm 2011, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Sỹ trở lại dẫn dắt The Vissai Ninh Bình và đến năm 2013, giúp đội bóng cố đô Hoa Lư giành Cúp quốc gia. Đầu năm 2014, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ giành Siêu cúp quốc gia.

    Có vẻ như, năm Giáp Ngọ đã mang lại may mắn cho chiến lược gia này, nếu như không có sự kiện gây chấn động: Một nhóm cầu thủ The Vissai Ninh Bình bán độ ở AFC Cup 2014.

    Tất cả những ai tiếp xúc với Nguyễn Văn Sỹ đều thấy rất dễ chịu, sảng khoái. Trong làng bóng đá nước nhà, từ giới quần đùi áo số cho đến các HLV, chuyên gia, nếu biết cuộc vui có Nguyễn Văn Sỹ, thế nào cũng chạy đến, cụng ly, đàm đạo cả về sự đời lẫn sự nghiệp.

    HLV Nguyễn Văn Sỹ khởi đầu sự nghiệp khá lận đận. Nói đúng ra ông chưa thuyết phục được bầu Trường tin tưởng mình thời gian đầu. Nhưng khi đã tin vào tài năng và phục tính cách của HLV Nguyễn Văn Sỹ, bầu Trường đã trao cho chiến lược gia này “thượng phương bảo kiếm”, toàn quyền quyết định về chuyên môn.

    Khi HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa về sân Ninh Bình nhiều quân Nam Định, đã có không ít lời xì xào bàn ra tán vào, ai cũng ngại sẽ có ngày, The Vissai Ninh Bình thành sân sau của bóng đá Nam Định. Nhưng chỉ cần HLV Nguyễn Văn Sỹ giải thích một lời, bầu Trường chấp nhận ngay và giải ngân, đưa hàng loạt cầu thủ thành Nam về đội.

    Nhưng tại sao những học trò ông đứng ra bảo lãnh đưa về đội, lại tham gia và cầm đầu đường dây cá độ đang bị cơ quan công an điều tra? Những cầu thủ đó, nói như bầu Trường thì “được HLV Văn Sỹ thương yêu như con cháu trong nhà”. Thế nên khi HLV trưởng The Vissai Ninh Bình đang ôm mặt khóc trong phòng, thì vẫn là ông chủ đội bóng than: “Đau quá, đau quá!”.

    Nỗi đau này sẽ ám ảnh HLV Nguyễn Văn Sỹ đến suốt đời.

    Trong các cuộc vui bên ngoài sân cỏ, ai cũng phải nể phục chiến lược gia Nguyễn Văn Sỹ bởi độ nhiệt tình của cựu tuyển thủ quốc gia này. Đó là sự “nhiệt” vì tình cảm anh em chiến hữu, vì lo cho công việc của cầu thủ này, tìm bến đỗ mới cho cầu thủ trẻ kia hoặc cũng có thể, “nhiệt” thêm vài chén vì cố nhân...

    Mấy năm trước, khi Nguyễn Văn Sỹ long đong, lận đận, đã không ít người tìm cách giúp nhưng ông đều lịch sự từ chối, không một lời than thân trách phận, không bao giờ rơi lệ, chỉ “chốt”: Anh hùng khấp huyết bất khấp lệ.

    Thế nhưng khi nhận được hung tin các học trò bị cơ quan an ninh điều tra vì bán độ, Nguyễn Văn Sỹ đã ôm mặt khóc suốt đêm. Ông khóc vì oán hận học trò, đàn em; khóc vì hận bọn trẻ không biết nghe lời thầy, vì đám nhỏ làm liều hay khóc bởi thương chính bản thân?

    Sau mỗi biến cố trong cuộc đời, sẽ có nhiều cách đứng dậy nhưng không phải ai cũng quên được quá khứ đau buồn. Có nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời. Với HLV Nguyễn Văn Sỹ, có lẽ chỉ nghĩ tới hai từ “bán độ” thôi, đã khiến ông bủn rủn tay chân, cao huyết áp.

    Trao đổi với chiến lược gia Nguyễn Văn Sỹ, cảm nhận trong mỗi câu nói, giọng điệu của ông là sự dằn vặt lương tâm kinh khủng. Ông cảm thấy có lỗi với gia đình cầu thủ, với lãnh đạo đội bóng, với mảnh đất Ninh Bình, với quê nhà Nam Định.

    Và rồi ông (lại) khóc...

    ĐÌNH HÙNG

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...