Thứ Bảy, 13/09/2008, 15:24

    Ngày ấy tiễn anh đi

    Bữa nớ tiễn anh đi/ Hai chúng mình đi trên đường vắng/ Em mỉm cười nhìn anh trong im lặng/ Quãng đường dài em nỏ nói chi/ Tình yêu thương dồn cả lúc chia ly...

    (Tặng những người vợ CCB)

    Bữa nớ tiễn anh đi

    Hai chúng mình đi trên đường vắng

    Em mỉm cười nhìn anh trong im lặng

    Quãng đường dài em nỏ nói chi

    Tình yêu thương dồn cả lúc chia ly

    Đồng lúa tốt ghi lời ta hẹn ước:

    Hạnh phúc bên nhau

    - ngày non nước huy hoàng

    Đồng quê ta nhuộm ánh nắng vàng

    Nắm mạ tốt nhịp nhàng tay em cấy

    Thư gửi cho em, bao niềm trỗi dậy

    Đọc thư anh, em nhớ ghé môi hôn

    Hôn đi em, để sưởi ấm tâm hồn

    Hôn đi, để bớt miền thương nhớ

    Ở trong anh chữ trung, chữ hiếu

    Bên cùng tên em.

    Xuân Thành, ngày 20-7-2007

    HOÀNG ĐÌNH ĐỘ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...