QĐND - Hai năm sau ngày rời Hà Nội T&T, Lê Công Vinh có dịp gặp lại đội bóng cũ. Lần này, người ta có quá nhiều cái để nói về một cầu thủ đã từng là số 1 của BĐVN...
QĐND - Hai năm sau ngày rời Hà Nội T&T, Lê Công Vinh có dịp gặp lại đội bóng cũ. Lần này, người ta có quá nhiều cái để nói về một cầu thủ đã từng là số 1 của BĐVN.
Lê Công Vinh trước đây
Khi Công Vinh đang là cái tên cực “hot” trên thị trường chuyển nhượng thì cũng là lúc BĐVN sống bằng những bao tải tiền. Các ông chủ doanh nghiệp coi bóng đá là một “kênh” đầu tư thương hiệu mang lại hiệu quả còn lớn hơn cả… chứng khoán.
Họ mang những bao tải tiền đón ngôi sao, xây dựng đội bóng dễ dàng như thể người ta mua một món đồ trang sức vậy.
Công Vinh lúc đó nổi như cồn ở xứ Nghệ, nhưng SLNA lại không thể cho anh cả bao tải tiền. Hàng chục đội bóng nhòm ngó, quá nửa trong số đó sẵn sàng chi tiền. Công Vinh như một nàng công chúa mà bất cứ chàng “hoàng tử Bạch mã” nào cũng muốn cầu hôn.
![]() |
|
Công Vinh (bên phải) đang đạt phong độ cao. Ảnh: BĐ. |
Phía Nam có B. Bình Dương, phía Bắc là Xi măng Hải Phòng, Hà Nội.ACB và miền Trung cũng từng có SHB.Đà Nẵng ứng thí, những mong nhận được cái gật đầu của Công Vinh. Tuy nhiên, chuyện hôn phối tự nguyện cũng mới chỉ là điều kiện “đủ”. Có duyên không phận cũng vứt. Hà Nội T&T vào cuộc sau. Họ kiên trì theo dõi từ xa, phân tích thị trường rồi mới quyết định vào cuộc. Bầu Hiển - một doanh nhân được xem là táo bạo, dám chi-dám chơi-dám chịu và dám “trả tiền nhiều một lần” vào tài khoản Công Vinh cuối cùng đã thắng. Công Vinh nhận 7 tỷ đồng - một con số kỷ lục, gây sốc cho bất cứ ai khi đề cập đến chuyện hợp đồng với một cầu thủ. Mốc kỷ lục đó, những đội theo đuổi Công Vinh cũng từng nói tới, nhưng không ai dám chi ngay như bầu Hiển cả. Cuộc chơi, nhất là cuộc chơi kiểu “đón công chúa” phải liều lĩnh, phải có tiền và phải nắm bắt được thời cơ. Bầu Hiển về sau được ca ngợi cũng nhờ thương vụ mang đậm bản lĩnh đàn ông và một chút máu liều như thế.
Công Vinh ra Thủ đô theo nghĩa đen của một ngôi sao. Anh trở thành đại sứ thương hiệu của Hà Nội T&T, chiếm vị trí trụ cột ngay tức khắc. Và Công Vinh - như đã nhiều lần đề cập, tận hưởng một cuộc sống vương giả trong thời “thịnh trị” của bóng đá nội. Đỉnh cao nhất của anh (vô địch AFF Cup 2008) cũng được thiết lập ở giai đoạn này. Chỉ có điều, mỗi lần trở về Sông Lam, Vinh lại bị CĐV nhà coi là… kẻ thù.
Và Công Vinh của xứ Nghệ thời gian khó
Quãng thời gian 3 năm tươi đẹp của Công Vinh trong màu áo Hà Nội T&T kết thúc bằng bản hợp đồng bom tấn khác: Về CLB Hà Nội của “người hàng xóm” bầu Kiên. Nghe đồn, trị giá lên tới 13 tỷ đồng. Một con số khủng hơn cả lần anh rời xứ Nghệ.
Tuy nhiên, lần chuyển nhượng thứ hai này, Công Vinh dù “thắng to” về khía cạnh kinh tế, nhưng lại là bước lùi trong sự nghiệp. Anh thi đấu cầm chừng trong màu áo CLB Hà Nội với phong độ giảm sút, nhưng lại phải đối mặt với hàng tá những chuyện không êm ả chốn hậu trường. Đặc biệt là lúc ông chủ tịch CLB bị bắt vì những liên quan đến kinh tế. Công Vinh hụt hẫng, cả đội bóng chao đảo trước nguy cơ giải tán, thất nghiệp. Cộng thêm một kỳ AFF Cup 2012 “vứt đi”, Công Vinh trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Có thời điểm, số người mong anh giải nghệ còn lớn gấp vài lần số CĐV mong anh phục hồi.
Đúng thời điểm cam go nhất, SLNA đã giải cứu Công Vinh bằng niềm tin và sự yêu thương của đội bóng “con nhà nghèo”. Số tiền 500 triệu đồng chẳng thấm vào đâu so với giá trị chuyển nhượng và mức lương, thưởng hậu hĩnh mà Công Vinh từng nhận, nhưng nó đích thị phải được xem là chiếc phao cứu vãn sự nghiệp đang gập ghềnh của tiền đạo này.
Công Vinh hồi hương theo đúng nghĩa đen của đứa con xa xứ. Ở quê nhà, anh lại chạy, lại hăng hái và lại ghi bàn. Ở mảnh đất quê hương, đôi khi tiền không phải tất cả. Công Vinh có nhiều thứ khi xa nhà, vật chất đủ đầy, tiền tiêu không phải nghĩ nhưng không đội bóng nào cho anh cơ hội “chơi bóng” như ở SLNA. Ba trận đấu, Vinh ghi 4 bàn, gián tiếp góp công vào ít nhất một bàn thắng khác. Quá thành công với một cầu thủ tưởng phải treo giày cả mùa và suốt 2 tháng tập… một mình.
Chiều mai 7-4, Công Vinh trở lại Thủ đô để đối đầu với đội bóng đã từng đưa anh cả bao tải tiền. Ở đó, anh cũng có nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có, thành công không ít đắng cay cũng chẳng vừa. Người hâm mộ Thủ đô không có khái niệm coi Công Vinh là “kẻ thù” như anh đã từng bị “người nhà” ứng xử thế khi còn khoác áo Hà Nội T&T và cả CLB Hà Nội. Đơn giản vì người hâm mộ Thủ đô chưa từng coi đội bóng của bầu Hiển là biểu tượng cỡ Thể Công hay Công an Hà Nội trong quá khứ.
Vậy thì CôngVinh sẽ đá thế nào? Hết mình thôi, vì bây giờ, anh chẳng nợ gì Hà Nội T&T, càng không phải cái gai trong mắt các CĐV!
|
Ý kiến chuyên gia: Ông Vũ Mạnh Hải (cựu danh thủ Thể Công): Cặp đấu giữa Hà Nội T&T và SLNA đương nhiên được coi trọng nhất. Hai đội bóng này đều đang đạt phong độ cao, con người có, duyên nợ cũng có. Tôi cho rằng, dù phải làm khách như đội bóng xứ Nghệ sẽ không e ngại thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Hơn nữa, SLNA đang cho thấy họ rất hiệu quả trong tấn công, đặc biệt là phong độ cao của Lê Công Vinh-người cũ của Hà Nội T&T. Nếu Hà Nội T&T không kiểm soát được thế trận và yếu hơn đối thủ về tinh thần thi đấu, họ khó lòng kiếm được một điểm. Cựu tuyển thủ Quốc gia Đặng Thanh Phương: Hà Nội T&T và SLNA là cuộc đọ sức của hai đội bóng có trình độ chuyên môn khá cao. Tôi cho là ở Việt Nam bây giờ, chỉ còn vài trận đấu đáng xem và trận này nằm trong số đó. Tôi nghĩ, SLNA đang có lợi thế vì HLV Hữu Thắng hiểu Hà Nội T&T hơn là HLV Phan Thanh Hùng biết về SLNA. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt trên băng ghế chỉ đạo. Về kết quả, những trận đấu cân sức thế này sẽ được quyết định từ một sai lầm cá nhân hoặc một ngôi sao lên tiếng. Nhưng nhiều khả năng hai đội cùng giữ gìn nên tỷ số hòa rất dễ xảy ra. |
VŨ HẢI NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận