Thứ Năm, 03/05/2018, 19:35

    Ngày đẹp nhất cho người nghèo

    QĐND - Trước ngày khai mạc Festival Huế 2018 vừa rồi có một sự kiện bình dị nho nhỏ nhưng mang ý nghĩa như một ngày hội hạnh phúc lứa đôi đã diễn ra giữa trung tâm thành phố bên bờ sông Hương. Đó là lễ cưới tập thể cho 12 cặp uyên ương đã kết hôn từ lâu, có cặp đã 18 năm chung sống, đều đã có con với nhau song vì gia đình nghèo, công việc làm ăn và cuộc sống bấp bênh nên chưa từng tổ chức hôn lễ.

    12 cặp đôi được đoàn xe xích lô rước đi trên cầu Phú Xuân, đường Trần Hưng Đạo đến cầu Trường Tiền… rồi vòng lại xuôi về Đập Đá, qua thôn Vỹ và về đến Nhà văn hóa Lao động ở phường Vỹ Dạ, nơi diễn ra lễ cưới. Người nghèo sao không được hưởng ngày vui nhất cuộc đời, sao không được mặc bộ quần áo cưới lộng lẫy, sao không được ngồi xích lô đưa đón dâu đi trên những đoạn đường và cây cầu thơ mộng, lãng mạn như mọi lứa đôi khác? Cái nhìn nhân văn ấm áp ấy đã thúc giục Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên-Huế đứng ra lo trọn bộ lễ cưới tập thể này. Cùng với sự hỗ trợ của nhiều cơ sở, Ban tổ chức đã tạo nên một hôn lễ trọng thể, chu đáo và thân mật. Mỗi cặp đều được tặng đôi nhẫn cưới, được ở phòng tân hôn trong khách sạn…

    Đám cưới tập thể đã có từ lâu, rất lâu rồi, từ thuở Bác Hồ kêu gọi toàn dân xây dựng “Đời sống mới” sau khi đất nước giành được độc lập. Nhưng do hoàn cảnh chiến tranh và còn nghèo nên những lễ cưới trước đây đều được tổ chức gọn nhẹ, đơn sơ như một sự ra mắt đơn thuần của các cặp cô dâu, chú rể trước họ hàng, làng xóm. Sau này có khá hơn, đông hơn song cũng chưa vượt khỏi hình thức cũ khiến nhiều đám cưới tập thể của những người nghèo có vui đấy mà vẫn váng vất chút ngậm ngùi thân phận.

    Trong xã hội vẫn còn không ít người nghèo, khó khăn. Song khi cuộc sống đa số người dân đã khá giả lên nhiều, nghi thức hôn lễ cũng văn minh, lịch sự, sang trọng lên nhiều, thì chẳng lẽ họ cũng vẫn bị “bỏ lại phía sau”? Tự thân mỗi gia đình không thể tổ chức một hôn lễ đàng hoàng thì tập thể, cộng đồng đứng ra lo giúp để họ cũng có thể có một ngày “bằng chị bằng em”, được thấy mình đẹp lên trong một lần hạnh phúc duy nhất trong đời.

    “Một lần trong đời”, không biết có bao nhiêu người đã được hưởng điều ấy khi lần đầu tiên từ Nam ra Bắc, đến Hà Nội, vào viếng Lăng và đến Nhà sàn của Bác, khi từ Bắc vào TP Hồ Chí Minh, đến Đất Mũi Cà Mau hay ra Côn Đảo, Lý Sơn... Chưa bao giờ dân ta đi du lịch nhiều như bây giờ. Người nghèo cũng có thể đi máy bay, tàu thủy. Con cháu, họ hàng, người thân gom góp tiền cho nhau. Trong bức tranh đông vui, đa dạng, đa sắc ấy còn có những chuyến thăm, những cuộc du lịch tập thể do cộng đồng, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp tổ chức để đưa những cựu chiến binh nghèo cùng gia đình đến với chiến trường xưa, với các di tích, thắng cảnh của đất nước. Ngược lại, những đoàn cán bộ, đại diện nhân dân, những tốp thanh niên tình nguyện đến với bộ đội, nhân dân nơi biên giới, đảo xa hay vùng xa xôi khó khăn... Những người khó khăn, nghèo thiếu cũng có thể có một lần trong đời được đi, được sống những ngày có ý nghĩa, những ngày mơ ước nếu các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm đứng ra lo liệu, vận động cộng đồng chia ngọt sẻ bùi.

    Sau Lễ cưới tập thể ở thành Huế, đã có tin Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh đứng ra mời gọi các cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ... đăng ký tham gia Lễ cưới tập thể 2018 tại TP Hồ Chí Minh vào đúng Ngày Quốc khánh 2-9. Những đám cưới tập thể cũng như những sự kiện có ý nghĩa cho những người nghèo khó khăn đã làm giàu thêm tình nghĩa, giàu lên vẻ đẹp bởi con người thương yêu, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau.

    SA MUỘN

    TTXVN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...