Thứ Tư, 08/05/2019, 22:07

    Ngày hội chiến sĩ thi hát ca khúc truyền thống

    QĐND - Được chứng kiến Hội thi hát các bài hát quy định trong quân đội, bài hát truyền thống đơn vị do Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức, chúng tôi cảm nhận được sự hấp dẫn từ hội thi này.

    Hằng ngày, họ là những chiến sĩ huấn luyện trên thao trường, nhưng khi lên sân khấu, họ đã hào hứng không khác mấy những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

    Tham gia hội thi có 4 đội gồm: Liên chi đoàn 4, Liên chi đoàn 5, Liên chi đoàn 6 và đội khối 8 Chi đoàn trực thuộc. Mỗi đội thi gồm 25 cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu về ca hát. Mỗi đội thi hát 3 bài theo quy định gồm: Bài hát quy định trong quân đội, bài truyền thống Sư đoàn 324 và bài hát truyền thống Trung đoàn 335. Bên cạnh các bài hát dự thi là những tiết mục văn nghệ tự biên do cán bộ, chiến sĩ trung đoàn và đơn vị kết nghĩa dàn dựng, thể hiện.

    Tiết mục dự thi của Liên chi đoàn 5.

    Tiết mục dự thi của Liên chi đoàn 5.

    Cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao/ Dù đạn bom man rợ thét gào/ Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích/ Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch/ Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần…, bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Bùi Minh Quốc do đội Liên chi đoàn (LCĐ) Tiểu đoàn 5 thể hiện trong màn hợp xướng đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Binh nhất Vũ Đình Thái, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 tâm sự: “Được chọn vào đội thi hát lần này em hơi lo, vì dịp này giọng em không được khỏe lắm, nhưng mọi người trong đơn vị động viên nên em đã cố gắng hết mình. Theo em, khi học các bài hát quy định trong quân đội, ngoài niềm đam mê, người hát phải để ý từng lời hát, điều chỉnh khẩu âm phù hợp, có như vậy mới thể hiện được thần thái của ca khúc”.

    Mỗi đội bốc thăm thứ tự thi các bài hát mà Ban tổ chức đã chuẩn bị. Phần thi của LCĐ Tiểu đoàn 5, mọi người rất ấn tượng với màn phụ họa múa, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng hoành tráng, công phu. Đến phần thi của LCĐ Tiểu đoàn 4, Ban giám khảo và hàng ngàn khán giả đã bị chinh phục bởi các màn trình diễn của đội. Toàn đội thể hiện 3 ca khúc hùng tráng; màn phụ họa còn có sự tham gia của nhiều bạn nữ đến từ đơn vị kết nghĩa làm cho phần thi thêm sôi nổi, hấp dẫn. Những lá cờ, băng rôn, biểu ngữ, tiếng trống, tiếng kèn và những tràng pháo tay cổ vũ như “truyền lửa” tinh thần dự thi cho các đội thêm hào hứng. Gặp chúng tôi, chiến sĩ mới Lê Văn Hải ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, thành viên của đội thi tâm sự: “Ngày đầu mới về đơn vị công tác, em rất nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng tuần nào ở đơn vị cũng có hoạt động văn hóa văn nghệ, em dần dần cảm thấy vui hơn. Sau hai tháng trong quân ngũ, đến nay em đã thuộc tất cả các bài hát quy định trong quân đội, bài hát truyền thống của sư đoàn và trung đoàn”.

    Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 335 cho biết: “Các đội thi đã mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo, có tính nghệ thuật cao, tạo nên khí thế vui tươi, sôi nổi, âm hưởng hào hùng, qua đó khẳng định sự trường tồn của những bài hát đi cùng năm tháng. Hội thi cũng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật âm nhạc truyền thống cách mạng của bộ đội”.

    Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

    Báo QĐND 7 Phan Đình Phùng - 8 Lý Nam Đế

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...