Thứ Ba, 21/04/2009, 12:00

    Ngày hội văn hóa dưới “Mái nhà chung”

    275 học viên thuộc 46 dân tộc anh em trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam cùng háo hức đoàn tụ bên nhau để tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Phân đội 1 chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19-4-2009...

    No image available

    Tiết mục “Người Mèo ơn Đảng” của tuổi trẻ Đại đội 1

    Chưa đến 19 giờ, không gian khu vực sân khấu nhỏ ngoài trời của Phân đội 1 (Trường sĩ quan Chính trị) đã tràn ngập tiếng nói cười rộn rã, vui vẻ. Dưới ánh đèn điện sáng, xen lẫn những bộ quân phục xanh là những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của các dân tộc thiểu số Việt . Tối 19-4 là một buổi tối đặc biệt đối với các bạn trẻ Phân đội 1, vì lần đầu tiên, 275 học viên thuộc 46 dân tộc anh em trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam cùng háo hức đoàn tụ bên nhau để tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Phân đội 1 chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt ” 19-4-2009.

    Sau lời phát biểu ngắn gọn của chỉ huy đơn vị nói về ý nghĩa của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, chương trình văn nghệ được bắt đầu với tiết mục Bản hùng ca chim Lạc. Với nhịp điệu lắng sâu, trầm hùng, bài ca như muốn gửi tới các bạn trẻ dân tộc thiểu số một thông điệp “Tất cả các dân tộc sinh sống, quần tụ trên đất nước Việt Nam đều chung “con một cha, nhà một nóc”, đều mang dòng máu Lạc Hồng. Tiếp đó là các tiết mục “cây nhà, lá vườn” do chính các bạn trẻ dân tộc dàn dựng và biểu diễn. Các chàng trai người Cô, Tà Ôi... (Đại đội 1) cùng các bạn gái kết nghĩa ở phường Ninh Xá trong sắc phục truyền thống dân tộc say sưa trong nhịp điệu Cô gái Pa Kô. Đến từ mảnh đất cao nguyên ba-dan hùng vĩ, các bạn trẻ dân tộc Ê Đê, Ba Na, Gia Rai... (Đại đội 3) tưng bừng, sôi nổi trong vũ điệu dân gian Tây Nguyên ngày mùa. Trong khi các chàng trai người Mông (Đại đội 1) làm “say lòng” khán giả bằng tiếng sáo dìu dặt, tiếng khèn lá du dương với bài ca Người Mèo ơn Đảng, thì các học viên người Tày (Đại đội 5) cũng “hút hồn” người xem bằng giai điệu Then êm ả, lắng đọng được phát ra từ cây đàn Tính truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt, điệu múa room-voong có tựa đề Quê hương Việt Nam uyển chuyển, mềm mại của các học viên dân tộc Khơ-me (Đại đội 4) giúp bạn trẻ các dân tộc khác trong đơn vị cảm nhận hay hơn điệu dân vũ đặc sắc đến từ quê hương Nam Trung Bộ.

    Ngày hội văn hóa của thanh niên Phân đội 1 càng thêm tưng bừng bởi phần trình diễn trang phục dân tộc truyền thống. Trong tiếng nhạc đệm êm đềm, từng đôi bạn trẻ nam, nữ dắt tay nhau bước ra sân khấu để giới thiệu về bộ trang phục đặc trưng của dân tộc mình. Không có ánh đèn lộng lẫy sắc màu, nhưng những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Ba Na, Chăm, Gia Rai... vẫn lấp lánh bởi những đường nét thân quen, mộc mạc, giản dị mà không kém phần độc đáo, tinh tế.

    Là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng, đào tạo những cán bộ chính trị viên cho Quân đội, Trường sĩ quan Chính trị luôn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ “đậm đà bản sắc dân tộc” như kéo co, đẩy gậy, múa khèn, múa sạp, múa room-voong, đánh pao, tung còn... để thu hút học viên dân tộc thiểu số tham gia. Thiếu tá Phạm Ngọc Bình, Trưởng ban Thanh niên nhà trường cho biết:

    - Một trong những nội dung trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên mà chúng tôi thường xuyên thực hiện là giáo dục đoàn viên- những chính trị viên tương lai-hiểu biết sâu sắc về lịch sử văn hóa và những thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thông qua nhiều hình thức, biện pháp, Ban thanh niên nhà trường phối hợp với Ban chỉ huy Phân đội 1 tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số. Qua đó vừa động viên, khuyến khích học viên luôn có ý thức trân trọng, nâng cao hiểu biết văn hóa dân tộc, vừa tạo điều kiện cho các em được giao lưu, học hỏi lẫn nhau để cùng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu yêu cầu đào tạo. Sau khi ra trường, đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong việc giáo dục chiến sĩ trẻ ở các đơn vị biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

    Bài và ảnh: NGỌC LINH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...