QĐND - Cuối cùng thì mùa giải 2011-2012 cũng kết thúc với trận chung kết Cúp quốc gia giữa hai đội bóng đại diện cho hai thành phố lớn nhất nước: Sài Gòn X.T và Hà Nội T&T. Chiếc cúp quốc gia đã ở lại với TP Hồ Chí Minh sau khi chiếc cúp vô địch đã bị “rinh” về Đà Nẵng nhờ chiến thuật “hai đánh một chẳng chột cũng què”...
QĐND - Cuối cùng thì mùa giải 2011-2012 cũng kết thúc với trận chung kết Cúp quốc gia giữa hai đội bóng đại diện cho hai thành phố lớn nhất nước: Sài Gòn X.T và Hà Nội T&T. Chiếc cúp quốc gia đã ở lại với TP Hồ Chí Minh sau khi chiếc cúp vô địch đã bị “rinh” về Đà Nẵng nhờ chiến thuật “hai đánh một chẳng chột cũng què”.
Người hâm mộ Đà Nẵng hân hoan do được “trao tặng” gần như miễn phí chiếc cúp vô địch, còn người hâm mộ bóng đá TP Hồ Chí Minh được an ủi đôi chút với chiếc cúp quốc gia, nhưng có lẽ đó chỉ là những niềm vui hiếm hoi sau một mùa giải đầy giông bão.
Với phần còn lại, có biết bao câu hỏi đặt ra về một ngày mai của bóng đá Việt.
Dĩ nhiên, bi đát nhất là hai đội bóng bị xuống hạng mùa này, V.Hải Phòng và TĐCS Đồng Tháp.
Một thời Hải Phòng làm bóng đá được coi là bạo chi với những hợp đồng khủng, những khoản lót tay hậu hĩ cùng những tên tuổi sáng giá cả trong và ngoài nước. Đầu mùa, họ còn mời được HLV Lê Thụy Hải, một trong những HLV có thể nói là giàu thành tích nhất trong số các nhà cầm quân nội; vậy nhưng chỉ mới hơn nửa mùa trôi qua, người ta đã điểm mặt V. Hải Phòng như là ứng cử viên chắc chắn nhất cho suất xuống hạng và thực tế đã diễn ra đúng như thế. Xóa đi làm lại từ đầu để tìm cách lên hạng trở lại hay “mua” lại một suất để tiếp tục thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá nước nhà, đó là câu hỏi đặt ra lúc này cho các nhà làm bóng đá đất Cảng.
![]() |
| Ảnh minh hoạ: internet |
Cũng tương tự với trường hợp TĐCS Đồng Tháp, khi có tới hơn nửa đội hình chính cùng với cả HLV Trần Công Minh cũng chưa biết số phận ngày mai của mình sẽ ra sao khi đội bóng xuống hạng.
Không như hai đội bóng bị xuống hạng, ngay cả đội bóng trụ hạng thành công ở phút cuối là CLB Hà Nội cũng không biết ngày mai khi ông chủ của đội bóng-bầu Kiên-bất ngờ vướng phải vòng lao lý.
Việc bầu Kiên bị bắt đặt ra cho VPF, tổ chức mà ông bầu này góp nhiều công sức cho ra đời cũng như có vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo, sẽ phải hoạch định phương hướng hoạt động ra sao để không bị ảnh hưởng quá nặng bởi sự việc đáng buồn này.
Rồi VFF, tổ chức đã quyết định trao “quy chế” đặc biệt cho HLV Phan Thanh Hùng nắm cùng một lúc cả hai đội tuyển lẫn một câu lạc bộ (Hà Nội T&T) sẽ phải đối mặt với những rủi ro do quyết định này gây ra, chưa kể những vấn đề nổi cộm trong cả mùa giải vừa qua chưa được giải quyết rốt ráo.
Đến ngay như bầu Hiển, người được cho là ông chủ của hai đội bóng, trước áp lực dữ dội của dư luận, đặc biệt là sau vòng đấu cuối của mùa bóng vừa qua, chắc chắn cũng sẽ phải tính đến đường đi nước bước trong thời gian tới, khi mà cả VFF lẫn VPF đều thể hiện quyết tâm không để tình trạng đó tái diễn…
Sau những thăng trầm khó nhọc trong cuộc sống, nhân vật nữ đầy cá tính Scartlet O’Hara trong tiểu thuyết nổi tiếng Cuốn theo chiều gió đã tự nhủ một cách lạc quan ở dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết: “Ngày mai sẽ là một ngày khác”.
Với nhiều thành phần trong làng bóng đá Việt sau khi mùa giải vừa qua kết thúc, có lẽ cũng cần phải có một thái độ tương tự như Scartlet O’Hara. Vâng, ngày mai sẽ là một ngày khác!
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận