QĐND Online - Tâm điểm của vòng 26 V-League diễn ra vào chủ nhật tuần này không còn nằm ở tốp trên của bảng xếp hạng nữa bởi Đà Nẵng đã sớm vô địch trước 3 vòng đấu. Điều người ta quan tâm lúc này là nhóm “cầm đèn đỏ”, ai sẽ “đào tẩu” thành công và kẻ không may phải cầm “tấm vé khứ hồi” trở lại hạng Nhất cùng với Thanh Hoá sẽ là đội nào?...
QĐND Online - Tâm điểm của vòng 26 V-League diễn ra vào chủ nhật tuần này không còn nằm ở tốp trên của bảng xếp hạng nữa bởi Đà Nẵng đã sớm vô địch trước 3 vòng đấu. Điều người ta quan tâm lúc này là nhóm “cầm đèn đỏ”, ai sẽ “đào tẩu” thành công và kẻ không may phải cầm “tấm vé khứ hồi” trở lại hạng Nhất cùng với Thanh Hoá sẽ là đội nào?
Khi số phận nằm trong tay kẻ khác.
Có lẽ không có gì cay đắng bằng việc số phận của mình lại bị kẻ khác quyết định. Ngoài việc Thanh Hoá đã bỏ cuộc chơi V-League thì trong số bốn đội còn lại của tốp cuối bảng (Thể Công, Nam Định, Quân Khu 4, TP Hồ Chí Minh) đều không thể tự quyết định được số phận của mình. Trong số này, đội TP Hồ Chí Minh là thiệt thòi nhất và sẽ phải phụ thuộc vào kết quả của ba đội còn lại. Nếu tất cả cùng thắng thì mọi cố gắng của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn coi như nước lã ra sông, còn Quân khu 4 sẽ giành tấm vé đá trận play off với Bình Định, Nam Định và Thể Công sẽ là 2 kẻ “đào tẩu” thành công để tiếp tục ở lại giải đấu danh giá này. Nếu như thế thì sẽ chẳng còn gì để nói về cái sự hấp dẫn cũng như tính khốc liệt của môn thể thao vua. Điều quan trọng ở đây là các đội ở “chiếu trên” sẽ đá như thế nào?
![]() |
|
Đội TP.HCM đang bình thản bước vào tâm bão. Ảnh: VNN
|
Đội TP Hồ Chí Minh thất thế nhất khi đang xếp cuối so với 3 đội còn lại. Sau thất bại ở vòng 25 ngay trước đối thủ Định thì đội TP Hồ Chí Minh đã đánh mất cơ hội được quyết định số phận của mình. Dù được thi đấu trên sân nhà tiếp Bình Dương ở vòng 26 này và có kiếm được 3 điểm đi chăng nữa thì số phận của đội TP Hồ Chí Minh vẫn phải phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Đồng Tháp và Nam Định, Khánh Hoà và Quân khu 4. Vào thời điểm này, các cầu thủ đội TP Hồ Chí Minh chỉ còn biết cố gắng hết sức để giành được 3 điểm và “cầu cạnh” vào Đồng Tháp cũng như Khánh Hoà sẽ kìm chân đối thủ, qua đó sẽ là kẻ “đào tẩu” vĩ đại nhất trong lịch sử V-League từ trước đến giờ.
Trong nhóm “cầm đèn đỏ”, duy chỉ có Thể Công đang an toàn nhất và cũng là đội có nhiều cơ hội nhất. Ở vòng này, các cầu thủ Thể Công sẽ tiếp các nhà tân vô địch SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đang say men vô địch và có thể Đà Nẵng sẽ “buông” để tập trung lực cho trận chung kết cúp quốc gia với chính Thể Công vào ngày 29-8, vì vậy 3 điểm với các cầu thủ Thể Công là quá dễ dàng.
Sòng phẳng?
Chủ nhật này, mọi sự chú ý không hẳn đã dành cho các đội tốp cuối bảng xếp hạng mà sẽ tập trung vào các đội “trên cơ”, bởi chính họ đang là người nắm giữ số phận của kẻ yếu thế. Công bằng mà nói, nếu các đội: Bình Dương, Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng, Đồng Tháp đá sòng phẳng thì cơ hội kiếm được 3 điểm của các đối thủ gần như là không thể.
Trong bóng đá, chân lý kẻ mạnh luôn luôn thắng không tồn tại nhưng ít nhất cho đến thời điểm này, họ đang là những tên “đao phủ” có thể sẽ tiễn một ai đó trở lại mái nhà hạng Nhất. Trong lúc này, nhóm cuối bảng cũng chỉ còn biết chiến đấu bằng bản năng sinh tồn để vượt qua cửa tử. Kẻ thắng là người luôn biết nắm lấy cơ hội và một chút may mắn.
![]() |
|
Thể Công (đỏ) coi như đã an toàn, còn QK4 (xanh) cũng đang có nhiều cơ hội thoát hiểm. Ảnh: VNN
|
Chủ nhật này, người hâm mộ Việt sẽ được sống trong một lễ hội bóng đá. Sẽ có những bữa đại tiệc để ăn mừng cho cuộc tẩu thoát thành công và chắc chắn cũng có những giọt nước mắt đâu đó lăn dài trong sự tiếc nuối. Bóng đá là vậy, kẻ khóc, người cười, dù muốn hay không vẫn sẽ có kẻ phải bỏ cuộc chơi V-League ở vòng này.
Chỉ mới đây thôi, giải V-League của ta đa được xếp vào tốp 50 giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Bóng đá Việt đang ngày càng chuyên nghiệp hơn. Với tình hình này, để đảm bảo tính công bằng và sự trong sáng của bóng đá, chắc chắn VFF không thể đứng ngoài cuộc. Cứ chờ đấy mà xem!
Trần Minh Mạnh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận