Ngày các anh về Đất Mẹ/ Trong sắc áo đỏ cờ Tổ quốc/ Các anh về từ những rừng le, rừng khộp/ Từ những nẻo rừng già Tây Trường Sơn/ Không hộ chiếu/ Không giấy thông hành/ Trên những chiếc xe cắm cờ hai nước Việt-Lào...
Ngày về Đất Mẹ
(Gửi tặng các đ/c làm nhiệm vụ quy tập liệt sĩ Quân khu 4)
Ngày các anh về Đất Mẹ
Trong sắc áo đỏ cờ Tổ quốc
Các anh về từ những rừng le, rừng khộp
Từ những nẻo rừng già Tây Trường Sơn
Không hộ chiếu
Không giấy thông hành
Trên những chiếc xe cắm cờ hai nước Việt-Lào
Các anh về Đất Mẹ
Chợt lặng vào thinh không
Bên đường
Các Mệ, các O chắp tay trước ngực
Gửi lời khấn cầu an, cầu phúc, những mong phù hộ độ trì
Các anh về Đất Mẹ
Là những linh hồn
Mang hơi ấm rực lên trong ngôi nhà cũ
Nơi Mẹ chờ
Còn lại vết tựa sâu bên cánh cửa
Chiếc ghế Cha ngồi hút thuốc đêm đêm
Các anh về Đất Mẹ
Những linh hồn
Lại được hóa thân thành bao đứa trẻ
Tung tăng trên những cánh đồng
Lớn lên trong tiếng ru đêm đêm của Mẹ
Học cách đo nghĩa tình của Cha
Các anh về Đất Mẹ
Bay lên đỉnh cao xanh Tổ quốc
Quần tụ đất, trời
Hưng thịnh mọi miền quê.
TRẦN THIẾT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận