Thứ Hai, 03/03/2008, 16:43

    Ngày vui của “khách”, ngày buồn bóng đá Thủ đô

    QĐND Online – Nếu không tính đến chiến thắng 2-1 đầy ấn tượng của Thể Công Viettel trước HAGL, vòng 7 V-League 2008 quả thật không phải là vòng đấu dành cho các đội bóng thủ đô khi cả HN.ACB và HP.HN đều phải nhận những thất bại nặng nề. Trong khi đó, K.Khánh Hoà và TCDK SLNA đã đem đến cho V-League những bất ngờ khó tin với các chiên thắng vô cùng “hoành tráng” ngay trên sân sân khách...

    No image available
    HN.ACB (áo trắng) thua thảm hại trước K.Khánh Hoà ngay trên sân nhà (Ảnh: Tiền Phong)
    QĐND Online – Nếu không tính đến chiến thắng 2-1 đầy ấn tượng của Thể Công Viettel trước HAGL, vòng 7 V-League 2008 quả thật không phải là vòng đấu dành cho các đội bóng thủ đô khi cả HN.ACB và HP.HN đều phải nhận những thất bại nặng nề. Trong khi đó, K.Khánh Hoà và TCDK SLNA đã đem đến cho V-League những bất ngờ khó tin với các chiên thắng vô cùng “hoành tráng” ngay trên sân sân khách.

    HN.ACB và HP.HN “rủ nhau” thảm bại

    Được chơi trên sân nhà nhưng HN.ACB đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến không ngờ. Họ chơi như quên mất 2 yếu tố “địa lợi, nhân hoà” mà mình đang có để rồi biến trận đấu thành cơ hội để đội khách K.Khánh Hoà làm mưa làm gió và rời thủ đô với 3 điểm trọn vẹn. Điều đó thật trái ngược với những gì mà HN.ACB đã trình diễn trong trận derby Thủ đô với Thể Công Viettel cách đây chỉ một tuần.

    Viễn cảnh về một trận thua ngay trên sân nhà lơ lửng trên đầu các cầu thủ HN.ACB ngay từ phút thứ 7 khi hàng thủ của đội bóng thủ đô kèm người lỏng lẻo để Phan Ngọc Thạch (K.Khánh Hoà) dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Hai phút trước khi hiệp 1 khép lại, vẫn là những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến HN.ACB phải nhận bàn thua thứ 2. Người lập công cho K.Khánh Hoà lần này là Ngọc Điểu. Sang hiệp 2, HN.ACB chơi tập trung hơn và hi vọng được nhen nhóm với bàn gỡ ở phút 48 của Lê-bô. Tuy nhiên, một kịch bản u ám dường như đã dành sẵn cho HN.ACB. Không những không tìm được bàn thắng san bằng cách biệt, HN.ACB thậm chí còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa ở các phút 76 và 79.

    Ngày buồn của các đội bóng thủ đô chưa dừng lại ở đó, bởi trên sân Thống Nhất, HP.HN cũng chẳng hơn gì người anh em HN.ACB khi thua te tua 1-3 trước TMN.CSG trong trận đấu muộn nhất của vòng 7. May mắn thay, bong đá thủ đô còn có Thể Công Viettel làm điểm tựa để cứu vớt chút danh dự sau vòng đấu này. Các cầu thủ áo lính đã xuất sắc làm nên chiến thắng 2-1 trước HAGL trong trận đấu diễn ra trước đó một ngày.

    Vòng đấu đáng nhớ cho SHB Đà Nẵng và TCKD SLNA

    Với việc “nã” tới 3 bàn không gỡ vào lưới Đồng Tâm Long An, TCDK SLNA đã thực sự gây lên một cú sốc trên sân Long An. Đội bóng xứ Nghệ hẳn có lý do để ăn mừng bởi đó không chỉ là 3 điểm trọn vẹn được đối thủ được đánh giá là khó chơi Đồng Tâm Long An bất ngờ dành tặng mà còn là chiến thắng đầu tay trên sân khách của TCDK SLNA ở mùa giải này.

    Điểm nhấn trong chiến thắng của TCDK SLNA trên sân Long An chính là tinh thần đồng đội của Công Vinh và màn trình diễn tưng bừng mà SLNA thể hiện trong hiệp 2. Mặc dù ba bàn thắng do công của Ô-pa-ra (2 bàn) và Van-đi-nê phần nào xuất phát từ sự lỏng lẻo trong phòng ngự của chủ nhà Đồng Tâm Long An nhưng có thể khẳng định, đây là chiến thắng xứng đáng cho TCDK SLNA bởi đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy, họ đang dần tìm lại lối chơi cực kỳ kỷ luật và hiệu quả như vài mùa trước đây.

    Vòng 7 V-League 2008 rất có thể cũng là bước đệm cho SHB Đà Nẵng và HLV Lê Huỳnh Đức bởi trong trận Derby miền Trung chiều qua, SHB Đà Nẵng lần đầu tiên có được niềm vui trọn vẹn sau 6 vòng đấu không biết đến mùi chiến thắng. Bàn thắng vô cùng quan trọng của tiền vệ Thanh Phúc đã giúp SHB Đà Nẵng vượt qua B.Bình Định đồng thời gợi lên chút tự tin cho đội bóng sông Hàn sau quãng thời gian thi đấu sụt sùi đến khó hiểu vừa qua.

    Kết thúc vòng 7, XM.Hải Phòng vẫn ung dung ở vị trí dẫn đầu với 15 điểm, tiếp theo là TMN.CSG (15 điểm) và Thể Công Viettel (14 điểm). Hai đội bóng cùng có được 5 điểm sau 7 vòng đấu là SHB Đà Nẵng và B.Bình Định chia nhau hai vị trí cuối bảng.

    Kết quả cụ thể Vòng 7 V-League 2008:

    Thể Công Viettel – HAGL: 2-1

    SHB Đà Nẵng – B.Bình Định: 1-0

    ĐPM.Nam Định – B.Bình Dương: 1-0

    HN.ACB – K.Khánh Hoà: 1-4

    Đồng Tâm Long An – TCDK SLNA: 0-3

    TMN.CSG – Hoà Phát HN: 3-1

    XM.Hải Phòng – H.Thanh Hoá: 1-1

    Vũ Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...