Kết thúc cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2007, HLV Lê Công có tên trong danh sách trao thưởng. Đó là phần thưởng xứng đáng sau những gì ông đóng góp cho thể thao nước nhà, thể thao Quân đội...
![]() |
|
Đã xung trận là muôn người như một (HLV Lê Công - thứ nhất, bên trái). Ảnh: Công Thắng |
“Dứt khoát phải là một công dân yêu nước”
Những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lê Công cùng đồng đội chiến đấu ác liệt ở chiến trường Nam Lào, Quảng Trị. Năm 1972, những tưởng Lê Công được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì trên có thông báo: dừng kết nạp đảng với đồng chí Lê Công vì gặp trục trặc trong việc xác minh lý lịch. “Lý lịch gia đình tôi có lẽ thuộc loại phức tạp nhất toàn quân. Bố là Lê Dung (1907-1984), hoạt động cách mạng trong Công hội Đỏ từ năm 1926. Sau tốt nghiệp công trình sư về giao thông cầu đường (bằng của Pháp), làm chuyên viên cao cấp trong chính phủ Trần Trọng Kim. Cách mạng tháng 8-1945 thành công, đồng chí Lê Dung giữ chức Chủ tịch ủy ban hành chính cách mạng thành phố Đà Nẵng; năm 1946, ông là Ủy viên thư ký Ủy ban hành chính Trung Bộ; năm 1947, khi ở chiến khu Việt Bắc, được giao chức thứ trưởng kiêm bí thư đảng đoàn Bộ Giao thông-Vận tải, sau có thời gian phụ trách bộ Giao thông bưu điện. Đồng chí Lê Dung từng là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3. Mẹ Lê Công tên thật Phan Thị Tấu (sinh năm 1917), được Bác Hồ đặt tên khác là Lê Thị Lịch, từng giữ chức Bí thư tỉnh ủy Phúc Yên năm 1943, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chính bà đã cùng đồng đội mở đường, trực tiếp đưa Bác Hồ lên chiến khu Việt Bắc... Nhưng do trục trặc trong vấn đề lịch sử về bố đẻ, Lê Công này đã không được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.
Không được vào Đảng, đau khổ lắm nhưng anh lính Lê Công cầm súng ra trận còn vì truyền thống cách mạng gia đình, vì lòng yêu nước. Lời cha già dặn con nào dám quên: “Nếu không phải là người đảng viên thì dứt khoát phải là một công dân yêu nước”. Sự đời đâu đơn giản đến vậy, sau chiến tranh, dù kinh qua nhiều đơn vị, được nhiều lãnh đạo cao cấp quân đội đỡ đầu như Trung tướng Lê Quang Đạo, Đại tướng Văn Tiến Dũng..., là những người bạn chiến đấu cùng bà Lê Thị Lịch, chăm lo cho Lê Công như người thân ruột thịt nhưng vấn đề lý lịch gia đình Lê Công vẫn không được giải quyết.
Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, Lê Công cảm thấy chạnh lòng. Nhưng không sao, chí làm trai
|
HLV Lê Công 6 lần dẫn học trò tham dự SEA Games, 3 lần tranh tài ở Asian Games, rất nhiều lần xuất ngoại tham dự các giải vô địch châu Á, thế giới, mở rộng và Cúp thế giới. Với ông, đội Karate-do Việt Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ. HLV Lê Công được Đảng, Nhà nước phong tặng 2 bằng khen Chính phủ, 5 Huân chương Lao động (một hạng Nhất, hai hạng Nhì, hai hạng Ba). 6 lần liên tiếp Lê Công được bầu chọn là HLV tiêu biểu Việt Nam (hai lần hạng Nhất, hai lần hạng Nhì, hai lần hạng Ba). |
Đưa Karate-do Việt Nam lên tầm châu lục
Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, thể thao có cơ hội phát triển, hội nhập với bạn bè khu vực. Karate-do Việt Nam cũng dần khẳng định đẳng cấp ở đấu trường châu lục và thế giới. Với Lê Công, đã là HLV thì phải làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp trong suy nghĩ, hành động, dám làm dám chịu. Chuyên nghiệp trong cả lời ăn tiếng nói khi dẫn quân xuất ngoại. Biết tiếng Lê Công, mỗi khi đội tuyển Karate-do Việt Nam xuất ngoại thi tài, HLV, trọng tài quốc tế lại tìm đến ông để trao đổi chuyên môn, có khi cả những chuyện sinh hoạt thường ngày, đối xử với nhau như anh em ruột.
Kết thúc SEA Games 24, đội tuyển Karate-do Việt Nam giành 6 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, đứng thứ nhất toàn đoàn, bạn bè quốc tế gọi điện thoại chúc mừng ông liên tục. Điểm lại qua hai kỳ Asian Games gần đây, Lê Công có ba học trò giành HCV. Tấm HCV Vũ Thị Nguyệt Ánh đoạt được ở Đô-ha (Ca-ta) 2006 là tấm HCV duy nhất trong số các môn võ thể thao Đông Nam Á có được ở đấu trường Asian Games 15. Biết tài Lê Công, lãnh đạo thể thao một số nước trong khu vực đánh tiếng mời ông sang dạy nhưng Đại tá Lê Công bảo: “Dại gì, có tuyệt chiêu mình phải dành cho đội tuyển Karate-do Quân đội, đội tuyển Karate-do quốc gia chứ. Kể chuyện vui vậy thôi, ngẫm lại những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tôi rất biết ơn lãnh đạo Quân đội. Quân hàm cấp tá tôi đeo trên vai vô cùng quan trọng về danh dự, tinh thần”.
Trong câu chuyện đầu năm mới, HLV Lê Công bày tỏ mong muốn thể thao Quân đội sẽ có chính sách đãi ngộ, đầu tư, khen thưởng hợp lý, trở thành điểm sáng thu hút các tài năng trẻ tìm đến. Trước khi chia tay, người đảng viên mới được 7 năm tuổi Đảng tỏ vẻ tiếc nuối: “Từ 1972 đến 2001, mất gần 30 năm, tôi mới được kết nạp Đảng. Năm 2001, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác nhận lại lý lịch gia đình tôi: Đồng chí Lê Dung là lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp của Đảng, có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống Pháp... Đồng chí Lê Công đủ điều kiện vào Đảng. Tôi nhớ trong lễ kết nạp đảng viên đã phát biểu: Tôi được vào Đảng là phần thưởng lớn Đảng cho tôi, một phần thưởng vô cùng ý nghĩa. Tôi muốn dâng phần thưởng này lên hương hồn ba tôi, người có công với cách mạng; dâng lên mẹ tôi, một cựu chiến sĩ cách mạng nhiều lần bị giặc bắt, tù đày, vẫn mong ước con mình là đảng viên. Tôi cảm ơn Quân đội cho tôi cơ hội bộc lộ tài năng, đóng góp vào sự nghiệp thể thao Quân đội nói riêng và thể thao nước nhà nói chung”.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận