Thứ Sáu, 31/08/2012, 22:30

    Nghiêng là đổ ngay

    QĐND - Là bố của Thái tử Ta-min - chủ sở hữu đội bóng PSG (Pháp), nên lần đầu đến sân Công viên các Hoàng tử, Hoàng thân H. Kha-li-pha được người hâm mộ và các nhiếp ảnh gia theo dõi, không bỏ sót một hành động, dù nhỏ nhất...

    QĐND - Là bố của Thái tử Ta-min - chủ sở hữu đội bóng PSG (Pháp), nên lần đầu đến sân Công viên các Hoàng tử, Hoàng thân H. Kha-li-pha được người hâm mộ và các nhiếp ảnh gia theo dõi, không bỏ sót một hành động, dù nhỏ nhất. Thế nên khi đội bóng của thủ đô Pa-ri hoa lệ trình bày một khuôn mặt nhợt nhạt, vô hồn trước một đối thủ chẳng mấy ghê gớm như Bordeaux, thì Hoàng thân H. Kha-li-pha bỏ ra về sớm 20 phút đã thành chủ đề bàn tán trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng lúc đó, Thái tử Ta-min cũng tắt màn hình, chẳng cần biết kết quả trận đấu ra sao, dù 2 trận đấu trước đó PSG chưa biết mùi chiến thắng. Những động thái đó, chẳng khác nào là tiếng chuông cảnh báo văng vẳng bên tai chiến lược gia An-xê-lốt-ti, người được kì vọng sẽ sớm mang cúp vàng về cho các ông chủ giàu có ở Trung Đông.

    Từng chinh chiến ở khắp châu Âu, đưa AC Milan đi từ thành công này đến thành công khác (Vô địch I-ta-li-a, vô địch Champions League...) và ngay năm đầu đến Chelsea (2009), chiến lược gia An-xê-lốt-ti cũng đã đem cúp vô địch nước Anh, rồi Cúp FA về sân Stamford Brige nên HLV người I-ta-li-a này luôn được các CLB lớn trải thảm đỏ đón rước. Với tham vọng đưa PSG lên đỉnh châu Âu nên các ông chủ dầu mỏ không tiếc tiền, miễn sao PSG sẽ là CLB hàng đầu châu Âu trong khoảng thời gian sớm nhất. Vì thế, ngay trong mùa hè 2011, các ông chủ sở hữu PSG đã bỏ ra hơn 86 triệu euro để chiêu mộ những cầu thủ thượng thặng: Mê-nét, Pát-tô-rê và ngay mùa đông năm đó, họ mua cả HLV tài năng An-xê-lốt-ti. Thế mà kết thúc mùa giải 2011-2012, đội bóng số 1 thủ đô Pa-ri lại chỉ về đích thứ 2. Không bằng lòng với kết quả đó cũng như không cần tính toán, các ông chủ người Ca-ta lại tiếp tục phóng tay và mùa bóng mới, PSG có thêm tên I-bra-hi-mô-vích và cả Thi-a-gô Xin-va. Cùng với những ngôi sao đã có, PSG lúc này chẳng khác nào dải ngân hà mà mỗi tối cuối tuần cả cả châu Âu phải ngước nhìn. Song cả 3 tuần qua, trời Pa-ri cứ xám nhạt nên chẳng ai nhận ra bất cứ một ngôi sao nào. Vì thế, đội chẳng có lấy một chiến thắng, dù đó là những đối thủ chẳng mấy tên tuổi: Lorient, Ajaccio. Thế mới có chuyện, người hâm mộ ở Trung Đông đã tua lại các băng hình và nhận thấy, trong số 4 đội bóng HLV An-xê-lốt-ti dẫn dắt gần đây nhất, PSG là nơi có tỷ lệ thành công thấp nhất, chỉ có 53,85% chiến thắng. Chưa hết, việc chiến lược gia người I-ta-li-a không kết nối, sử dụng hiệu quả cùng lúc hai ngôi sao: Đrốc-ba và Tô-rét (ở Chelsea) làm không ít người mường tượng ra kịch bản I-bra-hi-mô-vích và Mê-nét (dù cầu thủ này đá tiền đạo cánh là chính) sẽ giẫm lên chân nhau ở ngay trên sân Công viên các Hoàng tử.

    Cuối tuần này PSG gặp Lille, một đội bóng có HLV quái kiệt Gác-xi-a nên hơn ai hết HLV An-xê-lốt-ti biết phải làm gì. Một chiến thắng để lấy trọn 3 điểm và xua tan những hoài nghi hay sớm ra đi trước khi ghế đổ là việc chiến lược gia người I-ta-li-a phải lường tính. Bởi, tâm lý những người giàu sổi là không có khái niệm chờ đợi. Họ sẵn sàng đổ tiền của để đầu tư, nhưng bù lại phải sớm nhận được quả ngọt. Thế mới có chuyện, các chuyên gia đã tiến cử những Goắc-đi-ô-la, P. Gu-en, Blăng… có nhiều khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng ở PSG.

    Còn các nhà cái ở châu Âu, ngay lập tức đã đưa ra tỷ lệ hấp dẫn cho các ứng cử viên hàng đầu, nhằm nhanh chóng lôi kéo những người mê đỏ đen vào cuộc.

    Với những động thái đó, nếu ghế ở PSG mà nghiêng thì sẽ đổ tức khắc.

    NAM THẮNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...