Thứ Sáu, 14/03/2014, 18:00

    Ngoại lệ?

    QĐND - Mùa giải 2013, dù treo thưởng đậm 3 tỷ đồng nếu đội nhà thăng hạng nhưng rốt cuộc, lãnh đạo CLB XSKT Cần Thơ vẫn phải cất tiền vào trong két. Được coi là ứng viên sáng giá thăng hạng V-League 2014 cùng với Đồng Tháp nhưng ở giải hạng Nhất 2013, Than Quảng Ninh lại là "ngựa ô" làm nên bất ngờ...

    QĐND - Mùa giải 2013, dù treo thưởng đậm 3 tỷ đồng nếu đội nhà thăng hạng nhưng rốt cuộc, lãnh đạo CLB XSKT Cần Thơ vẫn phải cất tiền vào trong két. Được coi là ứng viên sáng giá thăng hạng V-League 2014 cùng với Đồng Tháp nhưng ở giải hạng Nhất 2013, Than Quảng Ninh lại là "ngựa ô" làm nên bất ngờ. Mấy mùa giải hạng Nhất vừa qua, luôn có đội bóng chiếu dưới giành vé, như trường hợp của Quân khu 4, K. Kiên Giang…

    Năm nay, nếu đội nhà thăng hạng, thì lãnh đạo XSKT Cần Thơ sẵn sàng xuống tay thưởng đậm cho thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Năm ngoái, ông Dũng về Cần Thơ trong nỗ lực đưa đội thăng hạng nhưng không thành. Chẳng ai trách ông vì thời điểm đó, đội bóng Tây Đô đá bết quá. Trong mấy chục năm bôn ba cầm quân, Cần Thơ không phải miền đất lạ với ông Dũng. Năm 2001, ông vào Cần Thơ và đưa CLB lên hạng Nhất. Nhưng do việc gia đình, chiến lược gia họ Vương trở lại Hà Nội, dẫn dắt Hàng không Việt Nam (thực chất là Công an Hà Nội sau khi chuyển giao cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam).

    Người biết chuyện bảo số ông Dũng long đong nhưng ông thích rong ruổi qua nhiều đội bóng; từ Thể Công, Cần Thơ, Hàng không Việt Nam, Thanh Hóa cho tới Bình Dương, Hòa Phát Hà Nội, Hải Phòng. Có đội, ông dẫn dắt tới 2 lần.

    Sinh năm 1949, cầu thủ-HLV Vương Tiến Dũng trưởng thành-thành danh từ lò Thể Công và cũng gạt lệ rời khỏi đội bóng quân đội này. Có lần, người viết bài nhìn ông rơi lệ ở 19 Hoàng Diệu (Hà Nội), khi ông còn dẫn dắt Thể Công (2008-2009). Bữa sau rủ ông đi uống bia, kể lại chuyện tối hôm trước, ông kêu cháu nhìn nhầm. Thực tình lúc đó mình cũng mong nhìn nhầm, bởi vào tuổi của ông thời điểm đó, nhiều người đã vui thú điền viên; còn ông thì con nhỏ, ngày ngày ôm sa bàn, chỉ đạo cầu thủ. Vậy mà trong lần thứ hai làm HLV Thể Công, ông đã “đi” chỉ sau 11 vòng đấu. Đau đến thế là cùng!

    Để xoa dịu nỗi đau cho HLV Vương Tiến Dũng, 24 giờ sau khi ông bị Thể Công sa thải, CLB Hải Phòng đã cho xe đón ông, mời về làm HLV trưởng đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ. Ở đất Cảng, ông vui nhiều hơn buồn, được hơn mất và nếu có khóc, thì là khóc sung sướng, hạnh phúc khi đưa đội Hải Phòng giành ngôi á quân mùa giải V-League 2010.

    Giữa năm 2011, ông Dũng rời đất cảng, về nhà chăm sóc vợ con, rong chơi cùng chúng bạn. Đinh ninh ông an phận thì lại nhận được tin, ông về Cần Thơ.  Dường như ở đất Tây Đô, những người làm bóng đá đặt trọn niềm tin vào HLV Vương Tiến Dũng. U.70, ông Dũng vẫn còn cái uy “thuyền trưởng” để lãnh đạo đội bóng và cầu thủ tin tưởng. Nhìn vào dàn nội binh của XSKT Cần Thơ, toàn là “hảo hán” như Huy Hoàng, Văn Trương, Thế Anh, Thanh Phúc. Không có uy, đố quản mấy tay này. Ngoại binh của đội bóng Tây Đô cũng khá “ngon” với tiền vệ Mu-xta-pha công thủ toàn diện; hàng công có Đi-a-ba-tê sau 2 mùa giải đá cho đội đã lập công 29 lần.

    Chiều 15-3, giải hạng Nhất 2014 sẽ khởi tranh, 8 đội bóng tranh 2 vé lên hạng V-League. Điểm nhanh anh tài thấy rõ Đồng Tháp và XSKT Cần Thơ là hai ứng viên sáng giá.

    10 năm trở lại đây, tính từ thời HLV Oen-tơn, Cần Thơ dùng tới 11 HLV. Cá biệt năm 2009, có tới 3 HLV lần lượt cầm đội là Nguyễn Văn Nhã, Võ Văn Hùng và Lư Đình Tuấn. Dường như ở đội bóng này, khi thành tích không như ý thì lãnh đạo rất thiếu sự kiên nhẫn.

    Liệu HLV Vương Tiến Dũng sẽ là ngoại lệ?

    THU HIỀN

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...