QĐND - Hết Thanh Hóa lại đến K. Kiên Giang dọa bỏ giải; XMXT Sài Gòn bỏ thật và lúc này V. League 2013 như một mớ bòng bong. Một giải đấu bóng đá mang tính chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam có nguy cơ sụp đổ...
QĐND - Hết Thanh Hóa lại đến K. Kiên Giang dọa bỏ giải; XMXT Sài Gòn bỏ thật và lúc này V. League 2013 như một mớ bòng bong. Một giải đấu bóng đá mang tính chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam có nguy cơ sụp đổ.
Vì đâu nên nỗi khốn cùng này. Xin thưa, đó là hệ lụy của cả một nền bóng đá xây nhà từ nóc…
Còn nhớ, ngay khi VPF vừa ra đời thì linh hồn của tổ chức này-bầu Kiên đã bị bắt giam; bầu Thắng, bầu Đức mải lo làm kinh tế, ít chú ý đến giải đấu, lại vướng mắc với nhiều mối quan hệ chằng đụp nên V. League không đi theo quỹ đạo. Vấn đề này chắc chắn sẽ được mổ xẻ dứt khoát trong Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ tới (dự kiến tổ chức vào tháng 10-2013). Ở khía cạnh khác, nhỏ hơn, mà chúng tôi muốn đề cập đó là việc VPF đặt ông Trần Duy Ly ngồi chưa đúng chỗ.
Không ai phủ nhận ông Trần Duy Ly là người am hiểu bóng đá và ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị liên quan đến bóng đá Việt Nam. Song, đó là thời điểm bóng đá bao cấp, lúc ông Trần Duy Ly đang là cán bộ Nhà nước. Còn lúc này, bóng đá đã bước sang giai đoạn chuyên nghiệp, ông đã nghỉ hưu từ lâu. Vì thế, cái ghế Trưởng giải ông ngồi lọt thỏm, chẳng ai nhận ra. Suốt giai đoạn đầu, vị Trưởng giải khá im hơi lặng tiếng, dù diễn biến ở V. League 2013 luôn có "sóng ngầm". Chẳng hạn, không ít trọng tài "bẻ còi" bị các đội bóng lên án, dư luận bất bình mà ông không hề có chính kiến; trận thua 1-4 của đội bóng ở tốp dẫn đầu-SHB Đà Nẵng trước Đồng Nai ở trận đấu bù vòng 7 có không ít "lời ong tiếng ve" nhưng ông vẫn lặng thinh. Cũng cần nói thêm, thời điểm đó Đồng Nai đang ở rất gần vực thẳm… Mãi đến khi ông chứng kiến trận Thanh Hóa-XMXT Sài Gòn (1-2) và có những phát ngôn "tiền hậu bất nhất" thì người hâm mộ mới nhận thấy ông trưởng giải thiếu bản lĩnh và quá ít kinh nghiệm điều hành. Đặc biệt, trước những dẫn chứng, báo cáo khá thuyết phục của Ban Tư vấn đạo đức về những dấu hiệu tiêu cực của một số CLB trong giải, ông vẫn phớt lờ và xem đó không phải việc của mình. Thái độ trên cùng với những việc làm trước đó đã buộc cả những người “cùng hội cùng thuyền” với ông lên tiếng phản ứng; còn người hâm mộ thì gay gắt hơn, đề nghị ông từ chức…
Song suy cho cùng, Trưởng giải Trần Duy Ly cũng chỉ là nạn nhân của cách làm bóng đá “ăn xổi ở thì” ở nước ta trong chặng đường vừa qua mà thôi.
Rõ ràng, việc thử nghiệm rồi lên chuyên nghiệp trong gần 12 năm qua phần nhiều là ảo, bị thổi phồng. Bởi nền tảng các CLB còn nhiều thiếu thốn; công tác đào tạo cầu thủ trẻ bị xem nhẹ; ngân sách CLB phần lớn phụ thuộc vào ông bầu… Khi kinh tế suy thoái, sản xuất đình đốn, người lao động không có việc làm, túi các ông bầu dần cạn, từ đó chuyện nợ lương, thưởng ở V. League xảy ra như cơm bữa. Thậm chí có không ít CLB phải đi vay tiền để cầu thủ có phương tiện di chuyển… Đáng buồn là lúc này nhiều CLB không có truyền thống, vì thế chuyện mua, bán, giải thể CLB không còn là chuyện lạ.
Trở lại với diễn biến mới nhất của V. League 2013. Sau khi XMXT Sài Gòn chính thức tuyên bố bỏ giải thì không ít lỗ hổng rộng thêm. Ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc VPF thì khẳng định, đội XMXT Sài Gòn bỏ giải là một chuyện, còn hết giải, đội đứng cuối bảng xếp hạng (thứ 11, K. Kiên Giang) vẫn phải xuống hạng Nhất. Ngay tức khắc, lãnh đạo K. Kiên Giang phản ứng, thậm chí cũng dọa bỏ giải luôn. Họ lập luận và cho rằng nếu K. Kiên Giang bỏ giải thì đội đứng thứ 10 (có thể là V. Ninh Bình) lại cũng phải xuống hạng. Và nếu chẳng may V. Ninh Bình bỏ nữa thì… V. League còn ai!
Trước những thông tin khác biệt trên, Trưởng giải V. League 2013 có một bước đi khôn ngoan, đề nghị K. Kiên Giang thi đấu tốt 2 vòng đấu còn lại đồng thời xin ý kiến cấp trên, (và đã được VFF đồng ý), giữ K. Kiên Giang ở lại V. League.
Nhưng có thể khẳng định, dù kết cục thế nào, cùng với lãnh đạo VFF, VPF, Trưởng giải mùa này đã không hoàn thành nhiệm vụ./.
KIM ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận