Tại ASIAD 15-2006, tính đến cuối giờ chiều 10-12, trong số các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự giải, Thái Lan đang có thành tích tốt nhất với 6 HCV, 10 HCB, 17 HCĐ. Tuy nhiên, 6 HCV trên vẫn chưa khiến người Thái hài lòng bởi lẽ mục tiêu của đoàn thể thao Thái Lan là giành được từ 15 đến 18 HCV ở Á vận hội 2006...
Tại ASIAD 15-2006, tính đến cuối giờ chiều 10-12, trong số các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự giải, Thái Lan đang có thành tích tốt nhất với 6 HCV, 10 HCB, 17 HCĐ. Tuy nhiên, 6 HCV trên vẫn chưa khiến người Thái hài lòng bởi lẽ mục tiêu của đoàn thể thao Thái Lan là giành được từ 15 đến 18 HCV ở Á vận hội 2006. Bên cạnh đó, đoàn thể thao Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a… cũng đang dốc sức để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường.
Những tấm huy chương đáng giáTrong số 6 HCV của đoàn thể thao Thái Lan tính đến thời điểm này, giới chuyên môn đánh giá cao HCV của nữ VĐV Pa-mang ở môn ném lao, HCV súng trường đồng đội nữ nội dung 50m của ba xạ thủ Chốt-bai-bun-xin, Pông-lao-kham, Oăn-ca-ét. Ở đây không thể không nói tới tấm HCV ở môn cử tạ, hạng cân 63kg của nữ lực sĩ Thông-xúc, tấm HCV mà đoàn thể thao Thái Lan đã bỏ túi từ trước khi tham dự đấu trường Á vận hội 2006, bởi lẽ Thông-xúc là đương kim vô địch Ô-lim-píc A-ten 2004 ở hạng cân này.
Nếu như ở môn cử tạ, thể thao Việt Nam chỉ có duy nhất niềm hy vọng Hoàng Anh Tuấn (HCB hạng cân 56kg) thì người Thái giành được ở môn này tới 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, đều là các hạng cân của nữ.
Trong môn điền kinh, ngoài HCV nội dung ném lao của Pa-nang, đội tuyển điền kinh Thái Lan còn giành được một HCB quý như vàng do công nam VĐV Xôn-đê ở cự ly 100m… Trên đây quả là những thành tích đáng ngưỡng mộ của thể thao Thái Lan. Bên cạnh đó, trước khi lên đường, đoàn thể thao Ma-lai-xi-a cũng đề ra mục tiêu giành tới 9 HCV ở ASIAD 15. Mặc dù mới chỉ đoạt được 4 HCV (cầu lông: 1, bâu-ling: 3) nhưng các thành viên đội tuyển Ma-lai-xi-a vẫn còn hy vọng vào “cửa” giành vàng ở các môn ủ-su, ka-ra-te-đô, đua thuyền. Đề ra chỉ tiêu giành được từ 6 HCV trở lên ở Á vận hội 2006 là đoàn Xin-ga-po. Đến giờ này, quốc đảo Xin-ga-po đã hoàn thành được một nửa chỉ tiêu với 3 tấm HCV ở các môn bơi lội, thể hình và bâu-linh. Trên đường đua xanh, đoàn thể thao Xin-ga-po có niềm tự hào Tao-li khi nữ kình ngư này đoạt được 1 HCV (50m bơi bướm) và 1 HCĐ (100m bơi bướm).Đoàn thể thao Việt Nam trước khi lên đường tham dự ASIAD 15-2006 đề ra chỉ tiêu giành từ 5 HCV trở lên nhưng đến nay mới chỉ có tấm HCV của đội tuyển cầu mây nữ. Tuy nhiên có thể thấy cuộc tranh tài ở đấu trường Á vận hội ngày càng trở nên khốc liệt, khó khăn không chỉ với các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á; ngay như đoàn Hàn Quốc hùng mạnh là vậy, đề ra chỉ tiêu giành 75 HCV ở Á vận hội 2006 nhưng đến nay mới chỉ đoạt được 27 HCV.
Người Thái vẫn là cường quốc bóng đá số 1 ở Đông Nam Á
Cho dù thua trận 0-3 trước đội chủ Ô-lim-píc Ba-ranh ở vòng tứ kết môn bóng đá nam tại ASIAD 15 thì Ô-lim-píc Thái vẫn có quyền ngẩng cao đầu về nước. Tất nhiên kết quả này không làm HLV Chan-vít và các học trò hài lòng nhưng cách chơi tại giải của đội tuyển Ô-lim-píc Thái Lan trên đất Ca-ta khiến không ít các quan chức bóng đá Việt Nam giật mình. Đội hình Ô-lim-píc Thái Lan từng thủ hoà vất vả 2-2 trước đội chủ nhà Việt Nam tại Agribank Cup 2006 đã đường hoàng giành quyền vào vòng tứ kết ASIAD 15 sau ba trận toàn thắng ở vòng đấu bảng.
Đúng là ở Agribank Cup 2006, ông Chan-vít đã lệnh cho các học trò giữ “giò”, bởi nếu xem những Thông-lao, Ê-kê-phan, Xu-chao, Ti-ra-thép, Uyn-nô-thai… thi đấu hết sức ấn tượng tại sân chơi tầm châu lục, đặc biệt là trận thắng 1-0 trước Cô-oét thì mới thấy bóng đá Thái Lan với các nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn còn một khoảng cách nhất định. Đội tuyển Ô-lim-píc Thái Lan rời sân chơi ASIAD 15 với trận thua 0-3 trước đội chủ nhà Ca-ta nhưng trong trận thua này, người Thái không phải không có cơ hội ăn bàn. Nếu như hậu vệ Xang-xa-noi dứt điểm thành công trong pha đối mặt với thủ môn Mô-ha-mét ở phút 42 (trước đó Thái Lan đang bị dẫn 1-0) thì có thể đoàn quân của HLV Chan-vít sẽ giành được kết quả tích cực hơn trước đội chủ nhà Ca-ta hừng hực khí thế.
Nếu như tại giải, đội tuyển Ô-lim-píc Việt Nam có được chiến thắng lịch sử 5-1 trước Băng-la-đét thì người Thái đàng hoàng vào tứ kết sau ba trận toàn thắng ở vòng bảng. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng qua kết quả thi đấu của Ô-lim-píc Thái Lan, Ô-lim-píc Việt Nam, không khó để nhận ra độ vênh về trình độ, đẳng cấp giữa hai đội. Một số người lấy làm bất ngờ khi HLV Chan-vít và các học trò thắng đối thủ mạnh Cô-oét 1-0 nhưng điều này nằm trong quỹ đạo của những nhà làm bóng đá Thái Lan khi hướng đến mục tiêu xa hơn là vào tới vòng bán kết. Tiếc là giấc mơ đẹp của người Thái bị chặn lại bởi một đội tuyển Ca-ta mạnh hơn về mọi mặt nhưng với những gì đã thể hiện tại Á vận hội 2006, bóng đá Thái Lan hoàn toàn có thể làm nên chuyện tại ASIAN Cup 2007, khi Thái Lan là đồng chủ nhà cùng Việt Nam, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.
Đúng là Ô-lim-píc Thái Lan đã gỡ lại thể diện cho bóng đá Đông Nam Á ở ASIAD 15 nhưng qua đó lại thấy lo cho đội tuyển bóng đá quốc gia, lo cho những người làm bóng đá nước nhà, khi giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2006 và ASIAN Cup 2007 đang đến gần.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận