QĐND - Là vở kịch múa duy nhất được chọn công diễn trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Hai đêm công diễn tại Nhà hát Âu Cơ vừa qua, hàng ghế khán giả không còn chỗ trống. Chỉ với thời lượng 70 phút, khán giả đã được dịp “mãn nhãn” khi thưởng thức một màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo. “Ngọn lửa Hà thành” được chia làm hai màn và một vĩ thanh do các diễn viên đến từ Trường Đại học
QĐND - Là vở kịch múa duy nhất được chọn công diễn trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Hai đêm công diễn tại Nhà hát Âu Cơ vừa qua, hàng ghế khán giả không còn chỗ trống. Chỉ với thời lượng 70 phút, khán giả đã được dịp “mãn nhãn” khi thưởng thức một màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo. “Ngọn lửa Hà thành” được chia làm hai màn và một vĩ thanh do các diễn viên đến từ Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội biểu diễn.
Ngợi ca Hà Nội anh hùng, hào hoa
“Ngọn lửa Hà thành” là vở kịch múa lớn nhất viết về đề tài lịch sử thể hiện ở thời gian cốt truyện, cho đến phân vai nhân vật… Nhưng từ kịch bản đến việc trình diễn trên sân khấu là một khoảng cách khá xa nhau. Sau đêm diễn, chính tác giả kịch bản Thái Phiên đã thốt lên: “Tôi thật sự thấy hài lòng”.
![]() |
|
Một cảnh trong vở kịch múa “Ngọn lửa Hà thành” |
“Ngọc lửa Hà thành” lấy ý tưởng từ nhân vật Nguyễn Tri Phương để xây dựng kịch bản, bởi đây là đại diện cho một biểu tượng huyền thoại về chủ nghĩa yêu nước nồng nàn. “Ngọn lửa Hà thành” lấy bối cảnh lịch sử mùa thu năm 1873, tái hiện một cách rõ nét cuộc chiến đấu giữ thành của hai cha con Tổng đốc Nguyễn Tri Phương cùng quân, dân thành Hà Nội trong những ngày chống Pháp xâm lược. Ngay từ những cảnh đầu tiên, vở diễn đã cho khán giả được sống lại với không gian đậm đà bản sắc văn hóa của một Hà Nội xưa cũ. Một không gian yên bình với hình ảnh gánh hàng hoa Ngọc Hà, gánh cốm làng Vòng… với những tiếng rao đêm nhẹ nhàng mà cũng không kém phần thi vị.
| “Ngọn lửa Hà thành” được dựng trên ý tưởng kịch bản của nhà nghiên cứu lý luận múa Thái Phiên. Một kịch bản đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn trao giải nhì (không có giải nhất - giải cho kịch bản múa) trong cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu, ca múa nhạc về đề tài: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và "Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội". "Ngọn lửa Hà thành" quy tụ ê-kíp chuyên nghiệp: Tổng đạo diễn, NSND Nguyễn Công Nhạc; các biên đạo: NSƯT Kiều Lê, NSƯT Hữu Từ; Thiết kế âm nhạc: nhạc sĩ Đức Trịnh... cùng sự góp mặt của các giảng viên, sinh viên Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. |
Điều dễ nhận thấy qua vở kịch là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ hình thể của diễn viên, cộng với việc phối thanh đã tạo được hiệu ứng từ phía người xem. Là dàn diễn viên trẻ, có chuyên môn, họ đã nhập vai khá thành thục. Ta bắt gặp hình ảnh những cô gái mặc áo dài, nón thúng quai thao, những chàng thanh niên mạnh khỏe ngày đêm thao binh, đào thành đắp lũy… Cùng chung một ý tưởng chống giặc ngoại xâm, đến một Nguyễn Tri Phương dũng mãnh quyết đoán, hay cả bọn giặc xảo quyệt… đều được khắc họa một cách chân thực. Âm thanh được chọn lọc tinh tế với những giai diệu trống chầu mạnh mẽ xong cũng không kém phần tao nhã với nghệ thuật hát ca trù, mở ra một không gian nghệ thuật rất đậm chất Hà thành hào hoa.
Đạo diễn Nguyễn Công Nhạc cũng khá thành công trong việc thử nghiệm và chắt lọc để hòa quyện ngôn ngữ vũ đạo dân gian Việt Nam với ngôn ngữ múa cổ điển châu Âu. Đem đến những bối cảnh đặc sắc mà vẫn tạo được sự gần gũi quen thuộc. Đôi giày mũi cứng đặc trưng của ballet cũng được vận dụng một cách khôn khéo và tinh tế, làm nên thành công của diễn viên.
Có thể thấy, “Ngọn lửa Hà thành” là một tổng thể hài hòa, tư tưởng xuyên suốt là tình yêu đất nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của cha con Nguyễn Tri Phương cùng quân và dân Hà thành. Không khí hào sảng là điều mà vở diễn đã tạo được trong lòng khán giả.
Vở kịch múa “4G”
Không phải ngẫu nhiên mà “Ngọn lửa Hà thành” lại giành được tấm vé duy nhất cho thể loại kịch múa kịp công diễn vào dịp Đại lễ. Nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật múa, PGS Lê Ngọc Canh đã hóm hỉnh ví đây là một vở kịch múa đạt chất lượng “4G”. Thể hiện ở: Kịch bản giỏi, biên đạo giỏi, diễn viên giỏi, âm thanh giỏi… bốn cái “giỏi”, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc dâng lên trong dịp Đại lễ. Ông cũng không ngần ngại khẳng định: “Đây là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao và có tính chuyên nghiệp”. NSND Chu Thúy Quỳnh (Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Việt Nam) cho rằng: “Là người trong cuộc nhưng tôi thực sự hài lòng. Đây là một vở có chất lượng, diễn viên có kỹ thuật và ê-kíp dàn dựng chuyên nghiệp làm nên thành công của vở diễn”.
Không chỉ giới chuyên môn đánh giá cao mà khán giả cũng thực sự bị thuyết phục. Quả thực, “Ngọn lửa Hà thành” đã chứa sẵn trong mình một ngọn lửa để bùng cháy trên sân khấu kịch múa. Thành công trong hai đêm công diễn là nỗ lực của cả một tập thể hoạt động nghệ thuật không ngừng trong thời gian qua. Tin tưởng rằng, sau “Ngọn lửa Hà thành” sẽ mở ra một hy vọng mới cho nền kịch múa Việt Nam.
Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG HOÀNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận